Ðề: Các mẹ cảnh giác với mấy bs vườn nha, cô em vùa bị chết oan uổng... em buồn quá! Cảm ơn các mẹ nhiều nhé, nhà mình đa lo đám tang xong, cũng có mấy bác ở trong nam về, 2 bé út thì vẫn thi thoảng ngồi khóc
Ðề: Các mẹ cảnh giác với mấy bs vườn nha, cô em vùa bị chết oan uổng... em buồn quá! chia buồn với gia đình bạn, bạn nên hỏi lại bệnh viện xem kết luận nguyên nhân thế nào
Ðề: Các mẹ cảnh giác với mấy bs vườn nha, cô em vùa bị chết oan uổng... em buồn quá! ở quê cứ hơi mệt mệt là ra trạm xá hoặc là gọi người đến nhà để tiêm và truyền, rất nguy hiểm vì k xét nghiệm xem phản ứng thuốc thế nào? Cô bạn mất rồi, xin thắp 1 nén hưong để chia buồn
Ðề: Các mẹ cảnh giác với mấy bs vườn nha, cô em vùa bị chết oan uổng... em buồn quá! Chia buồn cùng gia đình bạn.Đúng là bác sĩ bây giờ lương y thì ít lang băm thì nhiều.Gia đình bạn cố làm ra Trắng đen cho tên bác sĩ vườn đó không còn hại người được nữa đi.
Ðề: Các mẹ cảnh giác với mấy bs vườn nha, cô em vùa bị chết oan uổng... em buồn quá! Chia sẻ với bạn nhé ! Thật hết chỗ nói, bs vườn hay bs, y tế thời buổi này xem đồng tiền lớn hơn lương tâm hay sao ấy, bức xúc quá.
Chia buồn với chị chủ topic ,nhưng sao chú chị lại không kiện? Dù cô cũng mất rùi nhưng một bác sĩ không có lương tâm, tắc trách với nghề nghiệp thì phải chịu hình phạt của Pháp Luật chứ để nhởn nhơ ngoài PL thì có khi lại có người nữa chết oan đó chị ạ
Ðề: Các mẹ cảnh giác với mấy bs vườn nha, cô em vùa bị chết oan uổng... em buồn quá! chú mình đaum lòng lắm, cô mất rồi nên kg muốn kiện tới kiện lui thôi
Ðề: Các mẹ cảnh giác với mấy bs vườn nha, cô em vùa bị chết oan uổng... em buồn quá! Chia buồn với bạn và gia đình nhé! .
Ðề: Các mẹ cảnh giác với mấy bs vườn nha, cô em vùa bị chết oan uổng... em buồn quá! Chia buồn cùng mẹ nó, nhưng đúng là ở quê hay có kiểu uống thuốc và tiêm như thế này, vì ở đó đi bệnh viện khó khăn và họ sợ tốn tiền thuốc. Tốt nhất là mẹ nó cũng nên cảnh báo với người thân đi, chứ như thế này nguy hiểm lắm.
Ðề: Các mẹ cảnh giác với mấy bs vườn nha, cô em vùa bị chết oan uổng... em buồn quá! đúng vậy, mình chán cảnh ở quê lắn rồi, cố bám trụ tp thôi vì có j xử lý rất nhanh
Ðề: Các mẹ cảnh giác với mấy bs vườn nha, cô em vùa bị chết oan uổng... em buồn quá! Chia buồn với gia đình bạn! Nhiều bác sĩ giờ chữa bệnh có khi ko cần nghe hết triệu chứng ấy nhỉ, sợ lắm.
Chia buồn với bạn.Nhưng ở quê tâm lý sợ đi viện tốn tiền,lại được nghe ông A bà B chữa bệnh khỏi nên họ vẫn tin tưởng bác sĩ vườn lắm.
Ðề: Các mẹ cảnh giác với mấy bs vườn nha, cô em vùa bị chết oan uổng... em buồn quá! Chia buồn với chị!Bây giờ tốt nhất trước khi tiêm hay tiếp nước phải hỏi rõ là loại j ko chẳng may lại tiêm nhầm,tiếp nhầm Đến lúc đó người thiệt thòi chỉ là chúng ta thui
Ðề: Các mẹ cảnh giác với mấy bs vườn nha, cô em vùa bị chết oan uổng... em buồn quá! Khổ thân, chia buồn với gia đình bạn Đây cũng là một bài học cho mọi người
Ðề: Các mẹ cảnh giác với mấy bs vườn nha, cô em vùa bị chết oan uổng... em buồn quá! đúng rồi, họ nghĩ tiêm là tiên thôi, không kiểm tra kỹ càng trước
Ðề: Các mẹ cảnh giác với mấy bs vườn nha, cô em vùa bị chết oan uổng... em buồn quá! chia buồn cùng chị đáng sợ thật có đau chân mà thành ra thế
Ðề: Các mẹ cảnh giác với mấy bs vườn nha, cô em vùa bị chết oan uổng... em buồn quá! Vậy đó ạ, chỉ đau chân mà thành vậy nên nhà mình đau lòng lắm
Ðề: Các mẹ cảnh giác với mấy bs vườn nha, cô em vùa bị chết oan uổng... em buồn quá! Ở quê thấy các bác sĩ vườn bệnh gì cũng tiêm nhỉ. Bữa về nhà chồng em, dì của chồng em bị đau bụng, bác sĩ cũng tiêm. May quá ko sao chứ ko chẳng biết thế nào? Mà chẳng bíêt tiêm thuốc gì, thấy hết đau mới ghê chứ.
Ðề: Các mẹ cảnh giác với mấy bs vườn nha, cô em vùa bị chết oan uổng... em buồn quá! Chắc đây là trường hợp bị sốc thuốc do không kiểm tra phản ứng dị ứng của bệnh nhân với thuốc trước khi tiêm liều cao. Đi tiêm các mẹ phải cẩn thận vì sốc thuốc đường tiêm thường rất khó cấp cứu, hầu hết các trường hợp để tử vong hoặc biến chứng rất nặng, đặc biệt lưu ý cho các con khi đi tiêm. Khuyến cáo các mẹ khi đi tiêm cần tới bệnh viện có uy tín để điều trị. Chia buồn với gia đình nhà mẹ nó.
Ðề: Các mẹ cảnh giác với mấy bs vườn nha, cô em vùa bị chết oan uổng... em buồn quá! Mọi người ở quê mình cũng hay gọi ông y tá ở làng. Mà cứ mệt mệt một tí, sốt một tí là lại thấy bảo đi truyền một chai. Rồi nhiều lúc thấy bảo tiêm cũng chả biết tiêm cái gì. Hôm bố chồng mình bị cao huyết áp, không biết ông lang vườn đấy cho uống thuốc gì mà đau tim suốt cả đêm. May cuối cùng cụ qua được. Cả nhà được một trận phát hoảng.