Ðề: Bé út nhà em vừa bị ngộ độc, các mẹ cẩn thận với các loại hoa quả bán ngoài chợ nhé. hoa quả đầu mùa thường nhiều thuốc, rửa thật kỹ và gọt vỏ trước khi dùng!
Ðề: Bé út nhà em vừa bị ngộ độc, các mẹ cẩn thận với các loại hoa quả bán ngoài chợ nhé. Chợ nhà mình cũng đầy dưa lê cả tuần nay rồi chứ, bây giờ ăn gì cho yên tâm được các mẹ ơi
Ðề: Bé út nhà em vừa bị ngộ độc, các mẹ cẩn thận với các loại hoa quả bán ngoài chợ nhé. Đấy là mình ngâm nc muối rủa sạch , vỏ ngọt khá dày rồi đấy, nhưng bé con nhà mình bị ngay lúc í, cứ nghĩ con bị nghẹn nhưng ko phải, con nôn ra ko có miếng dưa nào to bằng hạt đỗ cả Mình chuột bạch thử lại thì đúng là dưa có thuốc, chỉ bị đi ngoài 1 lần nhưng 2 ngày nay người như ko có sức, mệt bã, cứ như nhịn đói mấy ngày ko ăn vậy
Ðề: Bé út nhà em vừa bị ngộ độc, các mẹ cẩn thận với các loại hoa quả bán ngoài chợ nhé. Cảm ơn bạn, mình là người lớn mà vẫn còn mệt bã nên con chắc chắn là rất mệt, trộm vía con đã đỡ nhiều rồi bạn ạ. Nhưng nhìn mặt con thì tọp hẳn
Ðề: Bé út nhà em vừa bị ngộ độc, các mẹ cẩn thận với các loại hoa quả bán ngoài chợ nhé. Khổ thân bé con quá,nhà em ăn mấy lần dưa này rồi may ko sao.
Ðề: Bé út nhà em vừa bị ngộ độc, các mẹ cẩn thận với các loại hoa quả bán ngoài chợ nhé. món dưa này tớ khoái lắm mà giờ cũng thỉnh thoảng mới mua ở hàng rau sạch mà cũng ko tin lắm, có khi kiêng cho lành. tự trồng thử xem có ra quả ko vậy
Ðề: Bé út nhà em vừa bị ngộ độc, các mẹ cẩn thận với các loại hoa quả bán ngoài chợ nhé. e cũng thik món này lắm, nhưng từ đầu mùa đến h chả dám ăn lun, vì dưa lê phun thuốc nhiều lắm lun ý T T. mà thực ra là bây giờ e cũng chẳng dám mua hoa quả gì luôn, cái gì cũng thấy phun thuốc, ngâm thuốc, hix hix. E ăn mỗi chuối, mà toàn phải chọn cả nải nửa vàng nửa xanh, mua nải chín kiểu vàng đều cũng sợ người ra dấm thuốc. Có mỗi cái khoản ăn uống là sướng thì h phải bấm bụng mà nhịn thế này đây T T.
Ðề: Bé út nhà em vừa bị ngộ độc, các mẹ cẩn thận với các loại hoa quả bán ngoài chợ nhé. ôi, thế thì em chả dám ăn đâu, máu thèm nổi lên chục ngày rồi mà sợ đầu mùa họ phun nên em chưa dám mua, lại đang bầu bí sắp sinh chứ, ngộ độc thì khổ, may mà đọc đc tin cảnh báo cảu chị ạ
Ðề: Bé út nhà em vừa bị ngộ độc, các mẹ cẩn thận với các loại hoa quả bán ngoài chợ nhé. Thanks mẹ nó, mùa này dưa lê đang vào vụ mà, khổ thân bé. Cách đây 2 ngày tớ cũng bổ 1 quả dưa lê, đang hý hửng nghĩ sao bây giờ ăn dưa lê vỏ xanh nó ngọt ngon thế, bổ ra thì ôi thôi đắng ngắt như thuốc becbery, phải vứt vội. Mùa hè nên ăn uống gì cũng nên cẩn thận mn ạ
Ðề: Bé út nhà em vừa bị ngộ độc, các mẹ cẩn thận với các loại hoa quả bán ngoài chợ nhé. Loại dưa lê này ăn thì ngon nhưng cực nhiều thuốc luôn. Nhiều lúc thèm mà em cũng ko dám ăn luôn
Ðề: Bé út nhà em vừa bị ngộ độc, các mẹ cẩn thận với các loại hoa quả bán ngoài chợ nhé. tưởng dưa lê lành ,thế mà ............ khổ thân bé qusa
Ðề: Bé út nhà em vừa bị ngộ độc, các mẹ cẩn thận với các loại hoa quả bán ngoài chợ nhé. Nhà em hôm qua cũng vừa cho thằng con ăn 1 tí, ko biết có sao ko. hic hic. Giờ ko biết ăn gì nữa. Ăn cũng chết mà ko ăn cũng chết. ](*,)
Ðề: Bé út nhà em vừa bị ngộ độc, các mẹ cẩn thận với các loại hoa quả bán ngoài chợ nhé. Còn 1 quả em định để thử xem bao lâu thì nó hỏng nhưng đi qua đi lại nhìn nó lại lên cơm thèm nên em vừa vứt bố nó đi rồi. Em mua đc 6 ngày rồi mà dưa vẫn tươi roi rói, ko thấy khô hay héo gì cả Dân mình còn hại dân mình nói gì đến bọn TQ cơ chứ (
Ðề: Bé út nhà em vừa bị ngộ độc, các mẹ cẩn thận với các loại hoa quả bán ngoài chợ nhé. Sợ quá, mình cũng tưởng dưa lê ăn là lành nhất, hic hic
Ðề: Bé út nhà em vừa bị ngộ độc, các mẹ cẩn thận với các loại hoa quả bán ngoài chợ nhé. Dưa lê họ trồng nên hay phun thuốc sâu lắm có thể bị lạnh bụng, nếu nhẹ thì bé nôn ra ngoài, nếu ngấm vào người thì sẽ bị tào tháo đuổi trường hợp nặng hơn là ngộ độc thức ăn thì phải nhập viện Bạch Mai để điều trị Chúc con mau khỏi bệnh, hay ăn chóng lớn
Ðề: Bé út nhà em vừa bị ngộ độc, các mẹ cẩn thận với các loại hoa quả bán ngoài chợ nhé. Bé nhà em cũng đã đỡ nhiều rồi chị ạ. Lúc mới ăn vào con bị tím tái khó thở, dau đó thì cả chiều ko ăn đc gì, ăn vào là nôn ra. Sẩm tối thì bắt đầu đi ngoài, đi lần 2,3 thì toàn chất nhầy màu trắng đục, người thì lừ đừ.
Ðề: Bé út nhà em vừa bị ngộ độc, các mẹ cẩn thận với các loại hoa quả bán ngoài chợ nhé. híc, hồi trước ở quê em người ta trồng dưa này em biết. dua này phun thuốc sâu nhiều lắm nên mẹ em chả bao giờ cho bọn em ăn cả, trừ khi có anh em nhà trồng biết là sạch mới dám ăn ạ
Ðề: Bé út nhà em vừa bị ngộ độc, các mẹ cẩn thận với các loại hoa quả bán ngoài chợ nhé. Chết thạt nguy hiểm quá chị nhỉ? Em thèm ăn Dưa lê lắm trong nhà R_R có chị keocoi bán dưa lê cam đoan ko có thuốc xâu thành ra em toàn lấy của nhà chị ấy đấy chị ah,
Ðề: Bé út nhà em vừa bị ngộ độc, các mẹ cẩn thận với các loại hoa quả bán ngoài chợ nhé. Tình hình này là ngộc độc thuốc sâu rồi ạ, e đã từng bị 1 lần nhg với quả đỗ cơ. Cơ mà triệu chứng thì i hệt, khổ thân e bé quá. Giờ đã khỏi hẳn chưa hả mẹ nó. Hix, sao giờ toàn thứ độc hại thế ko biết