Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi Được cái khoản đó bạn ah. mà nhiều ng thấy mình chẳng lo kiếm tiền và cuộc sống thoải mái ai cũng bảo sướng chớ.
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi Hê hê hê. Tớ thuộc dạng tai to, mặt nhớn, cười...ruyên, đi chậm, nói khẽ (trừ phi lúc điên tiết sẽ hét lên đập bàn, há há), chắc số sướng nhể. Hế hế hế. Ra khỏi phòng đi vs mà đã thấy nóng hầm hập, giờ ra đường thì chắc chít nhỉ.
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi Nàng Đẹp ơi, gặp tớ rùi thì thấy tướng tớ thế nào hi hi .
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi người ta bảo nhất thanh nhì tướng, nếu cư nhìn mặt nàng, có lẽ làm tới " tể tướng " quá à
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi Cung Quan bị Triệt chứ ko bị Triệt thì cũng...chậc chậc đới mẹ nó ạ. Quan cả Tử Vi lẫn Thiên Phủ lẫn Hóa Quyền, ko cái nào hãm
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi Hic e vua ve nha troi nong chang chang dau ong ca da
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi E thấy cái mẹt e nó hem có sướng. Có thể nhà e không giàu, nhưng e sướng vì từ bé k fai làm việc nhà, mọi việc có bố mẹ lo. Nhưng từ ngày đi học ĐH, e fai tự lo đủ thứ, suốt ngày chạy long tong trên đường lo những việc hem phải của mình.hix Lại thêm bước đi rất nhanh, lúc nào cũng trong tình trạng vội vã. E đang khắc phục mà chưa đc đây.hix Bước nhanh quen roài, bước chậm ứ đc nữa PS: Bác đẹp ơi. E muốn tìm hiểu về Tử vi, thì bắt đầu A Bờ Cờ bằng cuốn nào nhỉ?
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi Nhàn có 2 kiểu nhàn nhé. Một là: nhàn thân, hai là: nhàn đầu. Mình chỉ nhàn thân chứ ko hề nhàn đầu tí nào. Đầu lúc nào cũng nghĩ ngợi Cái nào mệt hơn nhỉ?
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi tiêcs quá nhỉ, ko thì,,chậc chậc, gặp nhau hơi bị khó à. gặp Tuần còn đỡ, chứ gặp triệt thì,,,coi như ko à.
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi có tý chiêu ko vào mà lội mấy trang liền hehe phải sang diện kiến thôi bác ợ
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi tớ xem ông cụ ở Bia bà, chuẩn đến 80%, về tính cách, về tương lai gần, về quá khứ, còn tương lai xa thì tớ phải chờ và suy ngẫm cơ mà tớ chưa đi xem ai nói tớ khá đúng như ông thầy này. Đầu năm sang năm tớ lại đi tiếp
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi Tớ mượn lời xã bạn là "Thiên Cơ bất khả lộ" nhá, ha...ha....
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi em thì máu me cái vụ này lắm, thích xem, nhất là nói về tương lai, kể cũng phải, ai mà chẳng thích thế bác nhể
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi He he, thế nên tớ mới không làm quan được. Số rồi, số tớ Tham Vũ đồng hành ở Tứ mộ, số phải làm...roanh nhưn. Hế hế hế.