Ðề: Chia tay anh! Hôm qua em và anh ấy nó chuyện với nhau. Thật ra bây giờ em tĩnh tâm hơn nhiều rồi. Có lẽ cái gì đến sẽ đến. Em ko buồn, ko tiếc nuối gì nữa cả. Rồi mọi chuyện sẽ qua. Em tin mình hạnh phúc.Cám ơn anh chị đã cho em thêm sức mạnh để vượt qua!
Ðề: Chia tay anh! yêu đúng là mù quáng đặc biệt là mối tình đầu, nhưng rùi tất cả sẽ cho là kỉ niệm thui bạn ạ, tưởng chừng mọi thứ không vượt qua đc nhưng tất cả vẫn sẽ ổn thui tìm việc gì làm cho bớt thời gian mình ngồi nghĩ ngợi lan man mà
Ðề: Chia tay anh! giờ bỏ anh ta, vẫn chưa muộn bạn ạ Nếu như bạn cứ dùng dằng, k dứt khoát. Giả sử cho nếu sau này 2 ng có lấy đc nhau thì mối quan hệ loằng ngằng kia chưa kết thúc dứt điểm hoặc có những mối quan hệ tương lai mà a í k quyết đoán lựa chọn, lúc đó chính bạn mới là người khổ hơn gấp trăm ngàn lần bây giờ
Ðề: Chia tay anh! Chuyện đã rõ rồi mà chị, anh ấy đã lựa chọn ng con gái kia.... Làm gì có người đàn ông nào mà lại cao thượng chờ ng iu cũ đi lấy chồng rồi mới kết hôn, hoặc nếu có thì đã không nghĩ đến cảm giác của chị hay sao. Tin tưởng vào lời nói đó, chờ đợi rồi đùng 1 ngày anh ấy đá cả hai cô và đi yêu ng khác. Đàn ông thế đó chị ạ, đểu lắm. Mà chị nên quên anh này đi, em đọc thì thấy anh này chẳng có gì là người tử tế cả, hic. Không xứng đáng đẻ yêu và được hp đâu. Khi còn yêu thì mình cứ nghĩ và bảo sẽ chờ đợi và tha thứ... Nhưng 1 thời gian nữa khi chị bình tĩnh lại chị sẽ cười vì suy nghĩ đó đấy, họ không xứng đáng để được mình đối xử thế đâu. Chị hãy quên đi và đi tìm hạnh phúc mới đi ạ.
Ðề: Chia tay anh! Cảm ơn mọi người nhiều lắm ạ. Em ko sao nữa rồi ạ. Hôm nay em yêu đời trở lại rồi. mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Em quên những gì đã xảy ra rồi. Em nghĩ em nên yêu cuộc sống, yêu bản thân mình trước đã. hihi
Ðề: Chia tay anh! Đồng cảm! Lại một câu chuyện và nỗi đau chia tay, có những cuộc chia tay làm ta được giải thoát nhưng chia tay một tình yêu đích thực sao thấy đau và khó đến thế!
Ðề: Chia tay anh! Thì ra anh vẫn ở trong tim em, đau lắm anh ạ. Nhớ anh nhưng chẳng biết phải làm sao? Anh bảo nhớ em, anh bảo anh yêu em.............lời anh nói chỉ có vậy thôi sao. Em mệt mỏi lắm anh ạ. Em ko biết đến bg em lại với mạnh mẽ lên đây. cảm giác một mình, nhìn vào mọi thứ em lại nhớ anh nhiều hơn. Chẳng thể gọi điện nhắn tin, chẳng thể nói rằng em nhớ anh. Ngột ngạt đến phát điên lên. Em muốn khóc lắm nhưng sao nước mắt lại ko rơi đc. 24 tuổi rồi em lớn rồi mà. Sao lại ko chịu hiểu chứ. Sao cứ cố chấp chạy theo tình yêu mù quáng này. Bất lực với bản thân mình quá!
Ðề: Chia tay anh! Bạn hãy đi chơi với bạn bè. Đoc sách, báo hay làm gì đó để khỏi phải nhớ nhung. Hãy dừng đúng lúc bạn à.
Ðề: Chia tay anh! Em mà cứ như thế sẽ bị trầm cảm mất đấy. Hãy yêu đời và mạnh lên chứ. Biết đâu lại có cơ hội yêu anh đẹp trai, tốt bụng hơn nữa.
Ðề: Chia tay anh! rất ghét kiểu con trai như này, chia tay sớm là tốt đấy chị ạ, mình tốt thì lo gì, lấy nhau rồi về còn khổ nữa, biết buồn nhưng vẫn phải vượt qua, phải chứng minh mình là cô gái mạnh mẽ chứ em có nhiều điểm giống chị là cũng yêu tầm 6 tháng thì chia tay, nhưng em còn khổ hơn chị vì chia tay mà chả nói lời nào ạ và cũng là mối tình đầu của em nên khó quên, em sẽ cố gắng vượt qua, mạnh mẽ để bươc tiếp
Ðề: Chia tay anh! "Quên được anh em cũng quên cách để em yêu một người" mình cứ nghe mãi giai điệu bài hát này mà không chán chắc tại đúng với lòng mình , nếu một ngày quên được người ấy thì chắc đó cũng sẽ là ngày mình không còn có cảm xúc yêu thương nữa, là ngày mình không còn biết yêu là gì, nhớ là gì và nếu như vậy thì cũng đáng sợ thật
Ðề: Chia tay anh! Mối tình đầu, 5 năm, 8 tháng, 23 ngày chính thức yêu nhau...rồi cũng lại mỗi người một nơi...gần 3 năm rồi, mình cũng chẳng thể quên, chưa yêu lại ai...cơ mà, nếu cho chọn lại chắc vẫn chọn chia tay...
Ðề: Chia tay anh! tớ nghĩ bạn nên bỏ đi- sáng suốt là nên làm thế ôi, hồi tr tớ là mối tình đầu của 1 người, giờ người ấy trên face cứ tâm trạng, bảo vẫn yêu và chờ, e cũng có lỗi khi làm bạn ý buồn cơ mà e k dám ho he j, lão nhà e mà biết là xong:d
Ðề: Chia tay anh! Đã bảo là chia tay mà sao em vẫn nhớ anh , đã bảo sẽ quên mà sao vẫn khóc vẫn mơ về anh. Ôi "chia tay" 2 tiếng thôi mà sao khó quá!