Các mẹ ơi, mình mới chia tay người yêu 2,5 năm rùi, các mẹ an ủi mình đi. Trước khi lấy chồng các mẹ có trải qua nhiều mối tình ko?
sao lại chia tay thế,m mụ suy nghĩ kỹ chưa, nếu đến nỗi phải chia tay thì có lẽ k cần bọn tui an ủi đâu, noí thật đó p/s : 1 anh là đủ hạnh phúc đong đầy rùi mụ mèo ạ . ước gì gặp nhau sớm hơn, xã tui vẫn nói thế đấy BÀ SUY NGHĨ CHÍN CHẮN VÀO NHÁ, nếu kỹ lắm lắm rùi thì k có gì phải buồn hết
Có nhiều điểm ko hợp nhau lắm. Tôi ko muốn chia tay đâu, nhưng ko giữ đc! Mấy ngày nay suy sụp quá, chả thiết làm gì nữa ...
ôi trời ơi là trời, thời nào rồi còn nhiều thời gian mà cãi nhau để dẫn đến chia tay thế. tôi với xã tôi đến thời gian yêu nhau còn không đủ, nói gì đến cãi nhau để chia tay??? chán bà. tôi với xã yêu nhau cũng lâu lắm, 2 năm cơ mà, rồi cưới nhau.
yêu nhau 2,5 năm giờ mới chia tay hay chia tay đc 2,5 năm rồi?Chia tay mà suy sụp thì chứng tỏ là vẫn yêu fai ko?nhgĩ lại ngày xưa yêu đương thấy mình trẻ con và ngây ngô nhỉ.Nhưng cái tình yêu thời yêu nhau nó khác xa với tình yêu thời cưới nhau..........yêu thì cố mà tận hưởng cái cảm giác đấy đi mấy nàng ạ,chứ đến khi cưới rồi thì nó chỉ còn là địa ngục thôi(thật đấy,ko đùa đâu)ko fai màu hồng đâu,đen thùi lùi đới[-(
Mình yêu 2,5 năm, mới chia tay thôi, vì người thứ 3. Các mẹ ơi, yêu rồi chia tay, cuộc sống nó là vậy nhỉ? Mình vẫn tiếc nuối lắm. Thêm mẹ mina nói vậy, cái ảo tưởng của mình về tình yêu chân thành nó đi đâu mất rồi
mẹ MiNa chắc lại đang buồn phiền gì đây @meopham:nói thật với bà là bà đừng có buồn nếu phải chia tay nhau vì kẻ thứ 3 thì bà hãy nghĩ rằng đó là điều may mắn cho bà vì sớm thấy bộ mặt thật của 1 thằng đểu.ngày trước tôi cũng thường hay nghĩ mỗi khi 2 đưa cãi nhau rằng "cái gì của mình mãi mãi là của mình" đúng thế thật đấy tôi ko nói sai đâu có ox cũng đang ngồi cạnh xem tôi cmm với mấy bà đây :tụi tôi iu nhau 6 năm hnay đúng tròn 7 năm kỉ niệm tình iu vợ chông tôi đó cãi nhau đòi chia tay 13 lần (toàn tui) đến lần thứ 13 là chồng tui đòi bỏ vì tôi khó chiều quá cứ hơi động tí là đòi bỏ,khi đó tôi sốc vô cùng vì ko nghĩ rằng "hắn" dám bỏ mình áh ????nhưng sau đó thì thấy sợ mất và bt mình iu người ta nhiều tôi hẹn gặp và chỉ hỏi 1 câu "a muốn bỏ e thật ạh"....mai tiếp nhé cho con ngủ đã
yêu thì chân thành, chứ cưới rồi nó không chân thành, mà là chân thực cuộc sống nó xô đấy dẫn đến nhiều cái chán lắm... vậy nên khi yêu nhau thì cố mà tạo cho nhau niềm vui, đừng vì cái gi mà gây đổ vỡ..... đừng buồn 1 mình, đi tìm anh đó đi thôi
Cảm ơn các mẹ đã an ủi mình nhiều, mỗi sang thức dậy, mình chỉ muốn nhắn tin, gọi điện 1 câu như trước. Nhưng giờ, mọi ng khuyên m ko nên làm thế, nên chấm dứt hết tất cả. Giờ mình mới chính là ng thứ 3 rồi.
tôi thì tôi vẫn thưc sự mong bà đừng chia tay, 1 lần chư nói lên điều gì cả, thử tha thứ 1 lần để lấy lại 2 năm rưỡi đẹp đẽ xem sao. VC tôi cũng hay cãi vã lúc yêu, và có lúc tưởng chia tay đến nơi, nhưng rồi vẫn đến với nhau đó thôi. đàn ông mà... bà hãy làm những gì bà muốn, thử 1 lần kéo lại những gì đã tuộc về mình xem....
Tôi đã nói chấp nhận hết, sẽ bỏ qua hết. Nhưng có vẻ anh ấy đang quá vui bên cuộc tình mới, ko còn muốn quay lại nữa. Tôi cũng muốn níu kéo, để sau này ko bao giờ phải tiếc nuối cả, dù sao, tôi vẫn hy vọng, mà hy vọng thế có tốt ko - hay nên xác định chấm hết?
hãy làm hết sức có thể, hãy chịu đựng hết mức có thể để biết mình yêu anh ấy nhiều thế nào. khi đã làm hết sức rồi mà không được thì mới bỏ cuộc bà ạ, sau này sẽ không hối hận. cầm đt lên, nhắn 1 cái tin đi....
@meopham: Người ta vẫn nói: Trong Tyêu 80% giống nhau để gần nhau!! 20% khác nhau...để yêu nhau mà bà!! Biết đâu cái điểm khác nhau đó nằm trong 20% còn lại kia thì sao??*ôi chưa iu mà sao tôi triết lí thế nài!!*!! cố dung hòa thử đi bà! có phải mới yêu nhau đâu, mà còn bảo là phát hiện ra ko hợp nên chia tay!! h mà nóng tính, ai cũng để cái tôi cao hơn là hỏng hết bà ơi!!
Cảm ơn bà, hôm qua tôi mới tìm ra chân lý cho mình rồi. Đã có rất nhiều người cùng cảnh ngộ như tôi (chỉ vì ng thứ 3 mới quen vài ngày nên đòi chia tay). Tôi sẽ chịu đựng khoảng thời gian này, tin là nó sẽ giúp mình trưởng thành hơn. Haha, sao bà từng này tuổi rồi mà chưa yêu ai thế??? Chưa từng yêu ai, hay giờ đang ko yêu ai?
Trời! tôi là ng chứ có fải gỗ đâu mà chưa rung động gì!!hehe..chỉ có điều...vô duyên nên k thể có đc happy ending thôi! ^^hì!nhưng mà hồi đó còn trẻ chỉ là những tcảm bồng bột, nói chung là ngây thơ lăm!!ko có hóa cáo như bjờ!!^^ Tôi chỉ muốn bà suy nghĩ thật chín thôi, tránh sau này lại: ôi ước gì!!!vì thật sự đôi nào iu nhau đc 1 năm thôi, tôi đã ngưỡng mộ biết bao nhiêu!!2,5 năm ko quá dài nhưng cũng đủ để hiểu 1 con người!! *văn đếi!!hê hê!!* Dù bà qđịnh thế nào tôi cũng sẽ support bà!! Fighting!! :X