CHÀO MÍ BÀ, khi nào ọp ẹp nhắn tui trước giùm nha , tui nhớ mí bà quá chỉ đi ngang đọc thôi mà cũng hết cả giờ . Tết này cty tui hổng có thưởng nên tui đang bùn ghê gớm, tui cứ ước sếp tui rộng rãi như sếp bà Bon ...
Tui k chịu đâu, có bà mới vui, mà ọp thì qua tết lận mà, qua mùng 9 mọi người đi làm lại rùi bà tính sau nghen bà, ah, tui thấy A 40 , Bà mặc phí lắm hehe, bà ốm có nhiều áo đẹp lắm ah, bà mặc A 030 đẹp đó bà, quảng cáo dùm em mụ Tin
cái đó phần trên thu, dưới thun luôn bà, dạng tay cánh dơi để cỡ tui mặc che bụng ah, tui cũng rinh 1 em nhưng khác mẫu trong hình, mẫu đó em bả hết hàng rùi
Bà mamadung có nhằm tui với ai không vậy. Tui bán áo sơmi nam mà đâu có bán áo nữ đâu mà bà hỏi mặc có vừa không[-X
Nhầm nhọt sang trồng trọt Tui gõ lộn, nhưng tui nhìn đúng áo bà ui :mrgreen: Ừa, khi nào bà rảnh thì nhắn tui biết để tui nói em tui mang áo qua cho bà xem
Cái này hả bà? Ừa, đầm đó vải thun, bà mặc được đó . Cái đó tui mặc cũng vừa, nhưng hơi ngắn xíu, bà mặc thì vừa chiều dài hơn tui
- Bà ui , bà ốm xuống còn 60kg thôi hả??? Sao tui cứ tăng cân vù vù vậy trời !!! Nhìn mập ú chán chẳng muốn mua quần áo mặc tết.... - Vào nhà thấy mấy bà bị bệnh tội ghê !!! Sao vào web này tui lười 888 thế hổng biết !!! huhuhuhuhuhu..... - Bà Bon...dạo này bà xuống kg rùi chắc bon chen quần áo của tui được rồi đó !! Giờ size M chưa hay size S ???? hihiihihihih..... còn tui phải L hoặc XL
hichic nó đứng cưn rùi, 57kg dạo nì tui k dám ăn ít nữa, k có sức làm việc. tết nhiều công việc quá, nay 2 bàn tay tui nứt nẻ rùi, đau quá
-Tối dùng Vaseline dưỡng da đi bà !! Chắc tại bà làm nước nhiều quá đó !! Tui chỉ làm mứt thôi..kiệu, củ hành , dưa món mẹ tui và hàng xóm làm giùm hết trơn.... giờ chỉ sắm đồ cho con thôi !! tết có mấy ngày mà cực ghê !! Họ hàng nhà tui ở HN hết nên chẳng có ai sang chơi...nhà chồng thì cũng ko có thường thì tết tui ở nhà 24/24 ăn và ngủ.... hổng biết năm nay thì sao ???
Bà mua cái hủ gì mà ở nhà thuốc có bán (tự dưng quên tên), tui thấy tui bôi ok nà, có mấy ngàn à. Còn nứt chân thì cứ footgel của Lana mà bôi, coi rẻ dzị (10-15k gì đó, siêu thị bán) mà hữu hiệu lắm á nha, tui làm siêng thoa liên tục mõi đêm chừng 2tâần là hết nứt chân mà cứ ngưng là nứt tè le lại.
Bà làm j mà nhìu dữ vậy? bôi thuốc vô cho bớt. Tui k ăn tết ở đây nên chả lèm j hết. @ Sao k thấy mụ Ly vô nhà j hết ta
Mẫu này che bụng ,che cánh tay ok nà. Bữa tui mua kiểu áo liền quần short, model bi giờ á, na ná kiểu này, mặc hợp + xinh lắm. Ai cũng kiu nhìn trẻ