Ðề: Hiệp hội nhà không điều hòa... đang phát rồ ... vì nóng Chắc da bác í dày, mòn tý cũng k sao đâu )))
Ðề: Hiệp hội nhà không điều hòa... đang phát rồ ... vì nóng hị hị...thời tiết như thế này....em chỉ muốn trốn ở cty. về nhà nóng kinh khủng luôn ý. @@
Ðề: Hiệp hội nhà không điều hòa... đang phát rồ ... vì nóng em đang dụ dỗ mẹ đầu tư cấp vốn mua điều hòa rẻ rẻ các mẹ ạ , nóng thế này vào hè ko chịu được mất
Ðề: Hiệp hội nhà không điều hòa... đang phát rồ ... vì nóng Điều hòa thì cũng dễ, em thì em xót tiền điện hơn
Ðề: Hiệp hội nhà không điều hòa... đang phát rồ ... vì nóng hic hic...nhà nàng có cửa sổ mà tớ thấy cũng có lỗ thoáng thế thì dùng điều hòa sao được???
Ðề: Hiệp hội nhà không điều hòa... đang phát rồ ... vì nóng Trưa nóng ko chịu đc . quạt quay vi vu ko ăn thua ,e phải bật điều hòa cho 2 nhóc ngủ ngon r ah!
Ðề: Hiệp hội nhà không điều hòa... đang phát rồ ... vì nóng sáng ra em cho vào tủ 4 khay đá to, tối về em đặt các khay trước quạt, 4 góc, mát dc tý, hiiii
Ðề: Hiệp hội nhà không điều hòa... đang phát rồ ... vì nóng nhà bác có điều hòa cũng đỡ nhiều đó ạ... em đang tính có cái quạt phun hơi nước cho mát nè.
Ðề: Hiệp hội nhà không điều hòa... đang phát rồ ... vì nóng cửa sổ có kính hết nàng ạ , hồi trc có chị ở đấy cũng dùng điều hòa bình thường , lo mỗi khoản tiền điện thôi , chưa có j mà cô chủ nhà toàn tính điện nc 600k 1 tháng ( nhà t ko có công tơ riêng cho từng phòng ) , mama đang bảo chuyển nhà khác
Ðề: Hiệp hội nhà không điều hòa... đang phát rồ ... vì nóng thị nở nhà em đang có bầu tháng thứ 5. hôm qua em pải nửa đêm dậy đi mua đá về để trước quạt cho 2 mẹ con nhà nó ngủ. Đang định quát cho thì thấy thương vì mình ko mua đc Điều hòa cho mẹ con nó nghỉ. Cuối cùng pải ngồi vắt khăn ướt thi thoảng lại lau cho mẹ con nó. Đến là khổ vì ko có xèng mất thôi
Ðề: Hiệp hội nhà không điều hòa... đang phát rồ ... vì nóng hic hic...bác thương vợ quá. thế này thì dù nghèo 1 chút nhưng vợ chồng thương nhau là hạnh phúc lắm rồi bác ạ.
Ðề: Hiệp hội nhà không điều hòa... đang phát rồ ... vì nóng Trời nắng nóng thế này chỉ khổ trẻ con đi học, 50-60 cháu trong một lớp, đồng phục thì ko thoát mồ hôi, quạt thì có vài cái, xin lắp điều hòa thì nhà trường ko đồng ý. Mẹ đi làm ngồi phòng điều hòa mát lại nghĩ thương con cả ngày trong trại tập trung. Nóng thế thì học hành gì
Ðề: Hiệp hội nhà không điều hòa... đang phát rồ ... vì nóng hi. cũng chẳn biết làm tn? nên đanhf pải dùng tình cảm cho vợ bớt nóng thui ah. mà em là quê Nghệ An đây. Vợ em cũn là dâu Xứ Nghệ đấy mẹ nó ah
Ðề: Hiệp hội nhà không điều hòa... đang phát rồ ... vì nóng Nghèo thìa lâu giàu thì mấy hả bố cháu hhehehe.Nghĩ rõ khổ cho mấy bà bầu trời nóng như thế này đến người thường còn ....chứ chưa nói đến mang bầu.
Ðề: Hiệp hội nhà không điều hòa... đang phát rồ ... vì nóng Quạt hơi nước thì nó gần bằng nửa cái điều hòa rùi mà ko ăn thua thui bạn cố làm cái 5tr mà chạy cũng ok đấy.
Ðề: Re: Hiệp hội nhà không điều hòa... đang phát rồ ... vì nóng hôm nay đỡ hơn 2 hôm trước rồi.Thời tiết thay đổi ntn chẳng mấy lại tới mùa đông rùi lại ước gì cho trời nó nắng hehehe
Ðề: Hiệp hội nhà không điều hòa... đang phát rồ ... vì nóng Đêm e lục đục cả đêm. đi ngủ từ chập tối, nửa đêm nóng quá mò xuống tầng 1 ngủ (mát lạnh luôn). 2h sáng lạnh quá lại leo lên tầng 2. 3h nóng quá lại chui xuống tầng 1.hichic.
Ðề: Hiệp hội nhà không điều hòa... đang phát rồ ... vì nóng Em cũng thế, thế này thì chả mấy chốc mà gầy :v Khâm phục bác nào thời tiết này vẫn ngủ tốt thật đấy