Tranh luận: Mục tiêu và việc thực hiện kế hoạch tài chính 06 tháng đầu năm 2013 của các mẹ thế nào

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi Hoàng Mai118, 16/5/2013.

  1. ME_MUOP_2012

    ME_MUOP_2012 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/8/2012
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    165
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Mục tiêu và việc thực hiện kế hoạch tài chính 06 tháng đầu năm 2013 của các mẹ thế nào

    EM chủ top giỏi thật, chưa chồng con gì mà em tính toán giỏi thiệt, ai lấy em thiệt có phước, chị 1 ch 2 con rồi nh vẫn còn phải học hỏi em đó
    Kế hoạch tài chính 6 tháng đầu năm chưa đạt được gì, năm nay khó khăn quá, công ty tăng có 2% lương thui ah, tiền lương chỉ đủ chi tiêu trong tháng, còn muốn tk thì phải làm thêm thôi, năm ngoái làm thêm cũng được 120tr, năm nay hy vọng được 1 nưa thui ah, lạy trời
     
    Đang tải...


  2. OanhHP89

    OanhHP89 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    6/12/2012
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    119
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Mục tiêu và việc thực hiện kế hoạch tài chính 06 tháng đầu năm 2013 của các mẹ thế nào

    Ui, các mẹ còn có kế hoạch thế này à, em thì chưa có gđ nên cứ ngày nào biết ngày ấy , hihe
     
  3. YeuBonBon

    YeuBonBon Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    10/9/2012
    Bài viết:
    1,634
    Đã được thích:
    274
    Điểm thành tích:
    123
    Re: Ðề: Mục tiêu và việc thực hiện kế hoạch tài chính 06 tháng đầu năm 2013 của các mẹ thế

    Ngày xưa khi mới ra trường, mình đi làm lương thấp, cũng căn ke lắm, nhưng lại k biết có kế hoạch lớn gì cả, chỉ cái điện thoại, máy vi tính... chưa dám mơ mua nhà,
    hồi đó (cách đây 3-4 năm) lương 1.8-2tr vẫn sống ổn, cảm thấy còn dư dả hơn bạn bè,
    Giờ thì, khi có gia đình, lúc nào cũng căng đầu, chắc do mình chưa biết có kế hoạch tài chính rõ ràng. hix
     
  4. HaGiang389

    HaGiang389 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/3/2013
    Bài viết:
    3,229
    Đã được thích:
    709
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Re: Ðề: Mục tiêu và việc thực hiện kế hoạch tài chính 06 tháng đầu năm 2013 của các mẹ

    Em cũng thế đấy.
    Vì hồi em đi học, chẳng dám tiêu pha gì. Tiền làm thêm cũng toàn mua quà cáp và đồ dùng cho nhà.
    Nên đi làm, đầu tiên là tự đi mua được bộ váy áo (trước toàn chị em mua cho), em chẳng tự đi mua quần áo bao giờ @@.
    Lập ra được kế hoạch mua cái máy tính xách tay.
    Cái máy ảnh.
    Cái điện thoại tốt.
    Đưa tiền để bố mẹ sửa lại cái phòng bố mẹ cho đẹp.
    Mua cho bố mẹ cái điều hóa mới.
    Đổi cái máy giặt mới.
    Mua cho bố cái máy quay.
    Để dành được tiền mua cái xe máy (chưa mua thì đút vào bank)
    .................................
    Em chỉ có mục tiêu ngắn ngắn vậy thôi. Thỏa mãn được em cũng thấy vui lắm rồi.
     
  5. YeuBonBon

    YeuBonBon Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    10/9/2012
    Bài viết:
    1,634
    Đã được thích:
    274
    Điểm thành tích:
    123
    Re: Ðề: Re: Ðề: Mục tiêu và việc thực hiện kế hoạch tài chính 06 tháng đầu năm 2013 của cá

    Ngắn hạn như vậy là rất tốt rồi đấy. từng cái từng cái sẽ thành công thì sau này việc lớn sẽ thành
     
  6. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,871
    Đã được thích:
    4,033
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Mục tiêu và việc thực hiện kế hoạch tài chính 06 tháng đầu năm 2013 của các mẹ thế nào

    Tổng kết 06 tháng đầu năm nay kế hoạch thất bại
    Thu nhập giảm sút nhiều so với năm ngoaí....huhu. em phải làm sao
     
  7. Mẹ_Nở_0609

    Mẹ_Nở_0609

    Tham gia:
    7/1/2009
    Bài viết:
    22,406
    Đã được thích:
    2,444
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Mục tiêu và việc thực hiện kế hoạch tài chính 06 tháng đầu năm 2013 của các mẹ thế nào

    Năm nay mình vẫn chưa làm được gì ra hồn cả, buồn lắm
     
  8. HaGiang389

    HaGiang389 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/3/2013
    Bài viết:
    3,229
    Đã được thích:
    709
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Mục tiêu và việc thực hiện kế hoạch tài chính 06 tháng đầu năm 2013 củ

    Em hi vọng là như thế ạ. Cảm ơn mẹ nó động viên :D.
     
  9. rabbit.bear

    rabbit.bear Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    3/11/2012
    Bài viết:
    1,403
    Đã được thích:
    346
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Mục tiêu và việc thực hiện kế hoạch tài chính 06 tháng đầu năm 2013 của các mẹ thế nào

    Nghe các mẹ nói mà mình thấy xấu hổ ghê. Từ khi ra trường tới giờ là 3 năm, cưới chồng dc 2 năm mà mình chưa làm nổi cái gì cho bố mẹ, các em. Cũng có biếu, nhưng chỉ là 1-2 triệu, chứ chẳng nên cơm cháo như là điều hòa, hay sửa phòng, vv... như mẹ nào share. huhu
     
  10. yeu-chong-con

    yeu-chong-con Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/3/2012
    Bài viết:
    1,068
    Đã được thích:
    154
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Mục tiêu và việc thực hiện kế hoạch tài chính 06 tháng đầu năm 2013 của các mẹ thế nào

    Chủ top còn trẻ mà giỏi quá, đã biết căn cơ tính toán thế này sau này gia đình sẽ được vun vén lắm đây. Chị là người suốt ngày bị chồng chê vì cái tội chả bao giờ có plan gì cả. Hứng gì làm nấy. Đúng là làm việc theo hứng rất khó thành công. Nhưng chị thấy để đặt mục tiêu cho mình sao mà khó thế. Vào đây học hỏi em gái và các mẹ vén khéo nào.
     
    Hoàng Mai118 thích bài này.
  11. bethoi

    bethoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/10/2011
    Bài viết:
    1,515
    Đã được thích:
    288
    Điểm thành tích:
    173
    Tuổi trẻ tài cao, thích bạn này từ top ăn uống qua đây lại càng thấy phục.
     
    Hoàng Mai118 thích bài này.
  12. vietshoes08

    vietshoes08 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    19/9/2012
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    88
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mục tiêu và việc thực hiện kế hoạch tài chính 06 tháng đầu năm 2013 của các mẹ thế nào

    mình cũng có plan kế hoạch cho năm nay đấy, 6 tháng đầu năm lẽ ra đạt kế hoạch mà dính mất lô hàng nên chắc tới hét tháng 6 chỉ đạt 60% kế hoạch là may mắn lắm rồi. Hy vọng cuối năm sẽ khởi sắc, năm ngoái đầu năm mình cũng gần như ko được gì nhưng từ tháng 7 đến tết mình hoàn thành mục tiêu đặt ra cho cả năm. Nên giờ cố gắng làm 6 tháng đầu năm để phục vụ mấy cái plan du lịch vậy.
     
    Hoàng Mai118 thích bài này.
  13. Hoàng Mai118

    Hoàng Mai118 "**come a woman as my mum

    Tham gia:
    18/5/2012
    Bài viết:
    2,587
    Đã được thích:
    1,135
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Mục tiêu và việc thực hiện kế hoạch tài chính 06 tháng đầu năm 2013 của các mẹ thế nào

    Năm nay khó khăn, mọi người cùng cố gắng để vượt qua. Nhưng với cái tình hình này........thì năm sau em sợ rằng kinh tế cũng bi bét chị ạ. Thế nên là..." bài toán kinh tế" luôn luôn đồng hành cùng cuộc sống. Hi, chị yên tâm, từ giờ đến cuối năm còn 7 tháng nữa cơ...biết đâu lại được hơn năm ngoái thì sao ( Cờ bạc ăn nhau lúc về sáng %*%...hì hí- Trộm vía,)


    Hi, mục tiêu ngắn như thế là quá oki rồi í nàng ah. Tớ cũng thế. Ngày trước thì lần nào về thì biếu b ố mẹ, khi 1t, lúc 2tr. 3tr.... nhiều lần định mua thứ gì đó, nhưng bận ko đi mua được, rồi đưa money cho mama mua....ôi thôi, mama gật gật....sau đó thì lần sau về mama bảo" thôi, mua làm gì, mẹ mua vàng cất đi cho con rồi". Thế nên là tớ chuyển hướng khác. Cái gì thấy mua là phải mua
    - Lò vi sóng thì anh rể mua
    - Tớ mua lò nướng, máy say....
    - Anh trai thay cái tủ lạnh to hơn 1 chút
    - Triệt để lắp điều hòa. Cứ gọi thợ về là.....bố mẹ phải chịu. Rồi cũng phải nói với mẹ là " con sẽ thanh toán tiền điện", bố mẹ cứ dùng, chứ ko được tiết kiệm. Thế nhưng cơ mờ, về nhìn hóa đơn điện thì vẫn biết là......chắc cả tháng bố mẹ bật độ vài lần
    - Còn cho bản thân tớ thì cũng chả sắm sửa được gì đáng kể : Lap, máy ảnh, điện thoại thì 1tr/ 03 cái :), xe máy thì bố mẹ mua cho từ năm thứ 4, nhưng mà đến giờ tớ cũng mới đi được gần 7000km. Có khi mấy nữa phải mang về quê, chứ để đây nó hỏng mất.
    Thực ra tớ còn có 1 í định là xây thêm tầng 2 ở nhà nữa, cho nó rộng rãi mát mẻ. Nhưng mà đang nghĩ xem là thực hiện như thế nào. Vì dù sao mình là con gái, và thực ra cũng ko muốn để anh trai phải thấy tự ái...haizzzzzz

    Kinh tế khó khăn mà chị...cố gắng lên nào. Sau cơn mưa trời lại sáng.
     
  14. duyenpham

    duyenpham Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/5/2012
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mục tiêu và việc thực hiện kế hoạch tài chính 06 tháng đầu năm 2013 của các mẹ thế nào

    E gần đạt mục tiêu, ôi thôi lại có việc trên trời rơi xuống mất 1 khoản haizzzz .Đúng là người tính ko bằng zời nó tính
     
  15. Hoàng Mai118

    Hoàng Mai118 "**come a woman as my mum

    Tham gia:
    18/5/2012
    Bài viết:
    2,587
    Đã được thích:
    1,135
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Mục tiêu và việc thực hiện kế hoạch tài chính 06 tháng đầu năm 2013 của các mẹ thế nào

    Điều thứ 2 : Sức khỏe là vàng, là kim cương. Có vàng cũng chưa chắc mua được sức khỏe

    Lẽ ra điều này nên là điều thứ 1, nhưng mà như em đã nói đấy, là em viết nó hơi lôm côm và lộn xộn.
    Để nói về sức khỏe : ăn uống, vận động, bệnh tật.......nói chung có nhiều thứ để nói.

    Em có nhón 157m- 43 kg thôi, nhưng trộm vía ( nghìn lần trộm vía) là ngoài cái bệnh nhiệt miệng ( do máu nóng)...thì hầu như em chả ốm đau gì ( tính từ lúc 5 tuổi đến giờ). Đi khám thì các chỉ số lúc nào cũng đẹp lung linh, có lần bác sỹ còn bảo là " các chỉ số của em là điều mà bác sỹ nào cũng mong muốn". Có được điều đó là do ngay từ bé, mẹ em cũng luôn chú ý đến sức khỏe của bọn em.
    Trở lại ngày bé 1 chút
    - Luôn ăn những món có nhiều can xi : tôm, cua, cá ốc... Vừa rẻ, lại vừa ngon. Nói đến lại nhớ, ngày bé thích nhất là mỗi lần nấu canh cua, có con cua đực, có 2 cái càng to...mẹ lại thả vào nồi canh...thế là lại được gặm nhấm
    - Trẻ con, đứa nào cũng thích ăn bánh, kẹo, ăn kem..... luôn ngóng mỗi lần mẹ đi chợ về...xem có quà không. Nhưng mẹ em thì khác, tuyệt đối không mua quà vặt kiểu thế. Quà của mẹ em là những quả roi, quả táo, cam...( nói chung là hoa quả). Vừa ngon, vừa rẻ, vừa nhiều vitamin, tăng sức đề kháng, không sợ độc hại. Chứ kem, rồi kẹo......nhiều hóa chất, phẩm màu...vệ sinh ko tốt
    - Mặc thì có thể " nhịn đí 1 chút". (Có thể mặc quần áo vá cũng được. Ngày bé á, nhớ mỗi lần đi chơi...lại khoe nhau xem là " đứa nào có nhiều tivi hơn...". Cứ với cái tốc độ " mài đũng quần, vải thì lởm..." thì có mà tivi đầy người) Nhưng ăn uống thì luôn luôn phải được chú trọng. Đương nhiên, chú trọng ở đây tùy theo hoàn cảnh" liệu cơm mà gắp mắm". Nhưng luôn luôn áp dụng công thức" ngon, bổ, rẻ"
    - Cấp 1, nhà cách trường 1km. Trong khi rất nhiều bạn được đi xe đạp...thì lần lượt 3 anh em nhà em đều đi bộ. Nhiều khi vẫn ấm ức lắm...nhưng mãi sau này, lớn lên mới hiểu được.....mẹ thật vĩ đại
    -.....

    Và khi lớn lên, những gì của ngày bé vẫn tiếp tục " kế thừa, phát huy, và sáng tạo"
    - Điểm thứ 1: không dùng mỹ phẩm. Cái này xuất phát từ chính bản thân không thích ( em nói ra chắc mọi người sẽ hơi ngạc nhiên, từ bé đến giờ, số lần em makeup chắc đếm trên đầu ngón tay - đó là những lần đi biểu diễn văn nghệ). Không thích cái cảm giác mà cứ trát trát cái gì lên mặt, cứ thấy khó chịu, và...tiếp theo sau đó, là cũng đỡ tốn một khoản khá khá. Nếu dùng mĩ phẩm, mỗi lần đầu tư cũng ối xiền. Rồi chẳng nhỡ may, mua phải mĩ phẩm không tốt===> ảnh hưởng tới sức khỏe.
    - Thứ 2: Cái stt " nhịn mặc để ăn" phát huy tối đa. Luôn áp dụng một chế độ ăn phù hợp ( nhu cầu + khả năng tài chính + khả năng hấp thu)
    + Ăn nhiều hoa quả: bưởi, chuối, na, măng cụt, mận, xoài.....( cố gắng ăn mùa nào thức í), vừa ngon, vừa đỡ thuốc bảo quản, giá thành lại phải chăng
    + Cân bằng dinh dưỡng trong bữa ăn hàng ngày. Chế biến hợp lí, để có những món ăn hợp khẩu vị với giá thành...mềm mại nhất
    ...
    Tuyệt đối không nên " thắt chặt ăn uống". Không phải cứ phải đắt mới ngon. Nhiều thực phẩm, giá rất rẻ, nhưng mang lại hiệu quả rất cao. Em rất thích Na ( có thể ăn liền 1 lúc 2-3 quả to), trái mùa na, giá lên tới 70-80k/kg ( lúc này thì thèm lắm mới mua 1-2 quả về ăn thôi), còn vào chính mùa á, 10-15-20k ( na lại còn ngon nữa)...cứ mối lần mua 4-5kg về...ăn dần.
    Cam cũng thế, chính mùa, cam chín, có 7-10k/kg....mua về vắt nước.....vitamin cứ gọi là........để đâu cho hết cơ chứ
    --------về đồ ăn ( em có một topic nói riêng rồi ạ)
    + Quần áo: Mọi người thường nói " vải tốt ko bằng mốt mới", nói thật là em ko thích cái câu này, và cũng có thể là nó ứ hợp với 1 người " nguyên thủy" như em. Đồ em mặc cũng là " có thương hiệu cả đấy", nào Trali, nào Nerfertiti, nào Jojo......nhưng mà giá em mua thì toàn có bằng khoảng 1/3, 1/2 giá ban đầu của nó thôi ạ. Hi, cứ đến lúc nào sales, là em lại...nhanh chân ra lựa chọn...bộ nào phù hợp với mình( tiêu chí đơn giản, mặc mấy năm vẫn...ko bị đảo mốt). Như thế là cũng tiết kiệm ối ối xiền rồi ạ.
    + Hãy mua những gì cần thiết, đừng thấy nó rẻ mà mua. Một thời gian em đã mắc cái bệnh này, nhiều khi đi đường, thấy cái gì mấy chục, mấy chục...lại chéo miệng mua, nhưng cuối cùng về chả dùng được, bỏ xó===> cộng lại cũng ối xiền đấy ạ

    - Thứ 3: Hãy tập thói quen khám sức khỏe định kì? ( Cái này em đảm bảo là không nhiều người thực hiện). Theo thói quen, cứ khi nào thấy mệt, khi nào thấy thật sự có vấn đề thì mọi người mới đi khám. Khám sức khỏe tổng quát, bình thường thì có thể khám ở SantPaul ( hết 283k), và một số BV khác. Đi khám thì tranh thủ chọn ngày giữa tuần.... để luôn nắm được tình hình sức khỏe của mình để có phương pháp điều chỉnh.

    - Thứ 4: hãy cố gắng để" tập thể dục lúc nào mà bạn có thể". Hi, mãi sau này mới hiểu được tại sao mà ngày trước mẹ để cho chúng em đi bộ. Để rèn luyện đôi chân, để tăng tính kiên nhẫn......


    Có sức khỏe
    - Con người sẽ cảm thấy vui vẻ hơn, yêu đời hơn
    - Có động lực để phấn đấu
    - Có thể làm việc nhiều hơn
    - Có sức để mà " cố gắng"
    - Có sức để mà " sáng tạo"..........
     
  16. mamachip

    mamachip Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    8,027
    Đã được thích:
    1,525
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Mục tiêu và việc thực hiện kế hoạch tài chính 06 tháng đầu năm 2013 của các mẹ thế nào

    Hay quá HoangMai118 à! Không phải ai cũng nghĩ và làm được như em đâu, ngẫm lại những gì em nói mà chị giật mình, hihihihi.....
     
    Hoàng Mai118 thích bài này.
  17. pigx

    pigx Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/4/2011
    Bài viết:
    2,406
    Đã được thích:
    117
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Mục tiêu và việc thực hiện kế hoạch tài chính 06 tháng đầu năm 2013 của các mẹ thế nào

    phục b thật đấy,đọc topic thấy ngẫm ra cực kỳ n điều,m thì bây giờ vẫn là số 0 tròn trĩnh,hix
     
    Hoàng Mai118 thích bài này.
  18. Moon_8xhn

    Moon_8xhn Bột bánh bao: 0982 068 56

    Tham gia:
    1/12/2011
    Bài viết:
    1,254
    Đã được thích:
    325
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Mục tiêu và việc thực hiện kế hoạch tài chính 06 tháng đầu năm 2013 của các mẹ thế nào

    Mình nể bạn này thật đó, ai mà lấy nàng này thì sướng phải biết, nhàn đầu quá.
    Mình làm về kế toán nhưng cũng k tính toán đc như bạn:p
     
    Hoàng Mai118 thích bài này.
  19. chuiling2611

    chuiling2611 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/11/2012
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mục tiêu và việc thực hiện kế hoạch tài chính 06 tháng đầu năm 2013 của các mẹ thế nào

    C ơi,e cũng đang muốn đi khám tổng thể đây, c cho e đọa chỉ chỗ chị hay khám đi ạ, hết khoảng 300k là mình được khám những gì ạ c, có phát hiện được bệnh tật k ạ? Thanks c nhiều ạ.(u)
     
  20. forever247

    forever247 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/9/2011
    Bài viết:
    1,954
    Đã được thích:
    470
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Mục tiêu và việc thực hiện kế hoạch tài chính 06 tháng đầu năm 2013 của các mẹ thế nào

    Mình thích cái suy nghĩ tích cực của HM, chúc b thành công hơn nữa nhé
     

Chia sẻ trang này