Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi phuong_mai, 20/1/2010.

  1. memit050408

    memit050408 Mỗi ngày tôi chọn 1 nvui

    Tham gia:
    26/10/2008
    Bài viết:
    3,418
    Đã được thích:
    2,066
    Điểm thành tích:
    863
    Hôm nay vui hơn 1 chút vì ông bà nội đã chịu đón cháu về trông hộ vài buổi để mình kiếm tiền tiêu tết.Hôm nay ko phải quay chong chóng với nàng công chúa nữa.Tối nhóc ko về chắc lại buồn!
     
    Đang tải...


  2. megiaduc

    megiaduc Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    3/12/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Buồn! Vì sao ư? Chuyện cũng bình thường với ai đó nhưng với mình thì thấy thật thất vọng và buồn. Mới chuyển về công tác cùng với cô bạn vốn dĩ là thân. Vậy mà cả tuần vừa rồi, tuần đầu tiên đi làm ở cơ quan mới. Bỡ ngỡ, lạ, ....vậy mà co bạn thân tỏ ra như k có chuyện gì khác cả, như k có mình xuất hiện thậm chí có ngày k cả nói chuyện với nhau, k xuống fòng mình xem mình thế nào với công việc mới, cơ quan mới. Quá buồn và thất vọng.
     
  3. tocduoiga

    tocduoiga Thành viên tập sự

    Tham gia:
    10/4/2009
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Sao giong minh vay. That vong va chan nan..................
     
  4. huongtrang

    huongtrang Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/2/2009
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    :-\"nay không cảm thấy jề!!!!!!!!!!!!!!!!!trời nắng gay gắt, mời cả nhà ăn que kem cho mát ruột :ice(u)
     
  5. handheld1711

    handheld1711 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    28/1/2010
    Bài viết:
    2,159
    Đã được thích:
    350
    Điểm thành tích:
    173
    hihi mời thật không? Sao tớ không được que nào vậy hic :(. Lần sau nhá :D


    -------------

    Hôm nay là một ngày mệt nhọc...cho chân tay, nhưng bù lại chả phải suy nghĩ gì hehe, vì quần quật dọn dẹp nhà cửa đón tới từ sáng tới chiều. Yêu và khâm phục mình ghê cơ :))
     
  6. Cun_Con_T3

    Cun_Con_T3 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/12/2008
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    204
    Điểm thành tích:
    83
    07-02-2010: Buồn, cứ nghĩ đến lại tủi thân
    Cả ngày ở nhà bế con rồi làm cơm cúng, đau lưng, mệt kinh khủng.
    Chồng chẳng thèm hỏi han 1 câu, đêm con quấy khóc còn chẳng thèm dậy. Cứ 1 mình lủi thủi. thế mới thấy khi yêu và khi cưới khác 1 trời 1 vực :(
     
  7. handheld1711

    handheld1711 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    28/1/2010
    Bài viết:
    2,159
    Đã được thích:
    350
    Điểm thành tích:
    173
    hihi cố lên nào :X. Mai vừa đùa vừa thật, mắng chồng một trận vì tội vô tâm :D
     
  8. EnCon

    EnCon Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/8/2007
    Bài viết:
    1,320
    Đã được thích:
    358
    Điểm thành tích:
    123
    Hôm kia,sau cuộc nói chuyện với chồng,và sau một loạt sự kiện liên quan tới mối quan hệ với chữ:" Chồng,con".Mình bỗng nhận ra,quả thực mọi thứ trên đời,chỉ giống như sương khói mà thôi.Mải miết chạy đuổi kiếm tìm để làm gì?Những thứ phù vân- Trăng nơi đáy giếng đó, dẫu cho có cảm nhận thấy,nhìn được thấy mà ko sao ôm nổi lấy,dù chỉ là một chút bé nhỏ cho mình!Xòe tay vẫn trắng hai tay,ta chẳng còn lại gì,ngoài chính trái tim,tâm hồn run rẩy và yếu đuối của ta!CHAO ÔI!!!!!!!!!!
    Giật mình,mình lại thương mình xót xa..........
     
  9. meanhtuan

    meanhtuan Thành viên tập sự

    Tham gia:
    28/12/2009
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Hôm nay buồn thật buồn. Buồn hình như mình và chồng sắp đến hồi kết sau 9 năm chia ngọt sẽ bùi. Buồn vì hình như chồng và mình không hiểu nhau. Buồn vì sao mình lại không cảm thấy gì khi chồng đề nghị chia tay. Không biết mình có nên cho mình làm một phép thử không????
     
  10. lebichviet

    lebichviet Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/6/2009
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    132
    Điểm thành tích:
    43
    Mấy hôm nay tình hình cũng đỡ hơn rồi, chắc thấy mặt mình xì xì ra mấy hôm liền nên đành phải xuống nước chịu về sớm ăn cơm với vợ con và về sớm để cúng ông công ông táo
     
  11. huongtrang

    huongtrang Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/2/2009
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    :(Nay buồn&chán:(.Chả biết làm thế nào bây giờ.Niềm vui của mình bây giờ chỉ là con & công việc:(
     
  12. bố mẹ yêu Mít

    bố mẹ yêu Mít Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/5/2009
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    28
    Hôm nay cảm thấy muốn bỏ chồng quá. Thấy thất vọng tràn trề. Cuộc sống gia đình là như thế này thì mình thấy không cần. Chỉ cần Mít yêu thôi.
     
  13. memit050408

    memit050408 Mỗi ngày tôi chọn 1 nvui

    Tham gia:
    26/10/2008
    Bài viết:
    3,418
    Đã được thích:
    2,066
    Điểm thành tích:
    863
    Công nhận bác này giống mình.Mình cũng chỉ cần Mít thôi.Sao người ta cứ phải lấy nhau rồi làm cho nhau khổ nhỉ?Cứ mối người sống 1 nhà lại hay.
     
  14. phuong_mai

    phuong_mai http://myngheviet.com.vn

    Tham gia:
    14/9/2009
    Bài viết:
    1,693
    Đã được thích:
    1,172
    Điểm thành tích:
    723
    Hôm nay là ngày nỗi buồn thế thái trỗi lên trong mình. Chán cái tình cảnh an toàn thực phẩm của VN quá đỗi luôn ý. Cái gì cũng độc. Rau an toàn cũng không an toàn. Thịt bò khô. Thịt lợn siêu nạc... Muốn lập một cơ quan an toàn thực phẩm quá. Muốn gửi thư cho Thủ tướng quá. Có khi phải ngồi viết thật đấy. Vì tương lai của đất nước. Oài, mình điên rồi.
     
  15. EnCon

    EnCon Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/8/2007
    Bài viết:
    1,320
    Đã được thích:
    358
    Điểm thành tích:
    123
    nhà người,như thân phận thằng Núi,nửa nạc nửa mỡ,lèo phèo!
    Nghẹt thở,mình nghẹt thở quá.Chưa một ngày sống cho chính bản thân mình,để rồi hết lần này tới lần khác,bị quăng quật,như múi chanh đã kiệt khô!
    Không còn nhiều nước mắt để khóc,nhưng trong lòng,có gì đó,dần dần cạn khô!
    Giờ mình đã hiểu,vì sao 2 chị em đứa bạn,nhất định không lấy chồng!
    Ngu ơi,ai bảo mày theo trai?
     
    Sửa lần cuối: 10/2/2010
  16. fisrtnlast

    fisrtnlast Thành viên tập sự

    Tham gia:
    10/2/2010
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    hôm nay em vẫn nhớ anh như mọi ngày. đọc những tin nhắn ngày đầu yêu nhau anh nhắn cho em mà hạnh phúc rơi nước mắt. em không biết đó sẽ là sự thật mãi không...hình như em đã yêu anh nhiều hơn.
     
  17. nguyentoanpy

    nguyentoanpy Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/12/2009
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    Chúng ta hãy yêu nhau đi.....

    Đây là một câu nói hay nhưng nó đã làm cho không biết bao nhiêu người buồn.Nghĩ qua nghĩ lại thấy hay hay đáng để ta buồn một phen.....
     
  18. EnCon

    EnCon Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/8/2007
    Bài viết:
    1,320
    Đã được thích:
    358
    Điểm thành tích:
    123
    Sa Pa ơi,nhớ quá,cõi yên tĩnh riêng của lòng tôi!!!!!!!!!!!!
     
  19. phuong_mai

    phuong_mai http://myngheviet.com.vn

    Tham gia:
    14/9/2009
    Bài viết:
    1,693
    Đã được thích:
    1,172
    Điểm thành tích:
    723
    Sao năm mới mà khởi đầu đen đủi thế không biết? Con ốm, mẹ ốm. Híc, cầu trời cầu phật cho hai mẹ con sớm khỏi bệnh. Nhìn con sút quá, mẹ cũng sút. Huhu.
     
  20. BEHUY

    BEHUY 0908.990.868-0938.152548

    Tham gia:
    21/4/2009
    Bài viết:
    9,135
    Đã được thích:
    1,869
    Điểm thành tích:
    863
    Buồn ko biết làm gì vào mạng lang thang..........
     

Chia sẻ trang này