Cả ngày nay đứng bếp chứ sổ sách gì! Hum nay liên hoan công ty, 1 mình tui nấu bữa trưa, bữa chiều cho công ty, 17 người! Mai lại dọn rửa ban thờ công ty, chiều lại sang bác ăn giỗ. Tui chết đơi!
Hu hu hu... Có ai đấm lưng giùm tui cái ko? Tay thì ko gõ được nữa, lưng thì đau. Vừa mới đánh vật xong 30ký khoai. Trời ơi, tay tui bây giờ chỉ theo quán tính vê vê khoai thui
trời đất..........thành chị nuôi roài à? bé bé mà giỏi nhở...chết gì uổng hả bà.đợi......đã nhá..há há há
Điên lắm, làm xong chả được xoa câu nào thì thôi, vừa đặt đít vào mâm bà KTT đã càu nhàu sao lại thế nọ, sao lại thế chai! Nước lẩu phải cho vừa chứ sao nhạt thế? Tui điên ko chịu nổi. Nước nhạt chế thêm gia vị mới được chứ nước mặn thì vớt vát kiểu giề? Với lại mỗi người ăn 1 vị, tự gia giảm gia vị chứ, có nước chấm để thờ à?
Độ này khoai bán chạy khủng khiếp luôn. Hôm nay nhà tui hết sạch, ko có mà bán. Buổi chiều có một mẹ đến mua mà đành phải xin lỗi vì chưa kịp hàng. Bi giờ cho cấp đông, ngày mai bán có lẽ là hết veo, ngày kia lại tiếp tục vê...vê...vê( @Chị Mèo mun: Theo quán tính thật đấy. Đến nỗi bây giờ gõ mà cứ lóng ngóng mãi đấy.
vào roài đây!bà kêu con zai đấm lưng cho ...kg thì mua cái máy mastxa cầm tay docter care nhỏ nhỏ mà có võ lắm í!chứ t đấm được đã đấm cho bà lâu roài..tay mà theo quán tính vân vê khoai có mà chít nhá!