uh,nấu ăn ai chả phải canh vậy.sao k quật cho bà í vài phát..ha ah ha mà quên...bà nhịn giỏi.he he he
hí hí...sao mai k vê vê tiếp mà bán cho đã hả bà? hay k vê nổi ..há há há... bà chúa bạo lực lại xứt hiện nữa ời...k có bà,nhà yên cả cả 1 time dài.giờ lại chạy nạn nữa rùi..ha ha ha
Pm cho tui mấy cái địa chỉ nhanh đi nàng Chị su ui em mất số di động của chị rùi, cái iphone3g bị die phải cài lại toàn bộ Format rơi rụng sạch contact rùi ah
Tui hok có thèm ăn Tết mà tui đi chơi Tết Nhà yên nhưng hok vui, có tui vui hơn nhìu đó Mời các bà HN ít hoa quả miền Tây nè
Tui chán bà lắm! PM đi PM lại, gửi cả mail rồi vẫn cứ hỏi! Bà chờ đó! Tui chán lắm rồi, tui tám xả xì trét đã.
Khao hử? Đây nè, mời cả nhà thưởng thức nhá: Mực một nắng nướng nè: Khoai tây nướng sò điệp nè: Nhắm chút bia nữa chứ nhỉ: artymanartymanartymanartymanartymanartymanartyman:
Khoai đâu? Chả khoai với khoai ngọt??? hihi cá sấu nhà tui hok ai bit măm hết Huhu Lần sau tui kiu cá hồi, với lại để tui trả xiền bà nhá