Ức chế!! Hôm nay chị Chicky vừa gửi xiền cho, đi rút để đi tết Sếp sớm trước khi về, mua có 2 món quà mà hết đúng bằng tháng lương của mình!! hic hic... Tết với chả nhất!! Còn 600K đủ để 2 mẹ con về đến HN!! hic hic... Đến nơi lại ăn đẽo ông bà thui!!
Kin quá, bước vào nhà toàn mùi thuốc súng ................... of ai ko biết. Dã man thật Nhà mìn có tất niên thì sang tuần đi, tuần này bận nhắm. Cứ giờ này em mới tỉnh người và nhàn hạ
Ui zời ơi! t7_CN em về TQ rồi, chán chưa, công nhận tuần này bận lắm, để đến đầu và giữa tuần sau đi mấy mợ ơi,em cũng sắp điên rồi nè
ui chắc là mình cũgn chắc tất niên đwocj với mọi người rồi, bao nhiêu là thứ, ghét ghê, lại còn chuẩn bị về quê làm con ngoan nữa cơ, hihi
Muộn thế,thứ 2 luôn đi,chân bác khỏi rùi,thuốc gia truyền mà,đi bó thuốc bà lang bảo nhanh thì đến tết khỏi,chậm thì qua tết về bố bảo tháo ra bó lá 3 ngày là khỏi,hihi,hôm nay bác khỏi rùi.
Nghe nói em mới "xòe" phải không? Hqua gọi điệ không thấy nghe máy, tình hình Tết nhất đến nơi rồi mà nằm nhà thì căng nhỉ
Khổ thân em, tuần trước không về thì vui quá, chủ nhật chị về quê rồi, nhà mình ai có điều kiện thì tiếp đón Mẹ Đạt nhé, mấy khi về mà không đón tiếp nó thế nào ấy. Nếu mà tất cả bận thì chịu rồi. Nhà mình có tất niên hay họp đầu xuân thì cho lịch nhé, 5 tết là chị lên đường rồi đến 20 tết mới về cơ, chắc lại lỡ chục vụ ọp ẹp đây, chẹp chẹp