Em chào mọi người! Em đang có một vấn đề làm em mất ăn mất ngủ, thấp thỏm lo lắng và cũng không biết làm thế nào là tốt nhất nên em muốn chia sẻ ra đây, mong mọi người có thể cho em lời khuyên. Vấn đề là, em có một người em trai đang học lớp 9 ở quê. Nhà em có 3 anh em, em và anh trai thì làm việc trên Hà Nội, còn em trai ở cùng bố mẹ ở quê. Em trai của em, ngày bé thì ngoan và hiền lắm, bố mẹ anh chị bảo là nghe và học cũng rất khá. Hơn một năm nay, nó tự dưng thay đổi tính cách, ham chơi, lười học hành, và không nghe lời, thích gây sự đánh nhau với bạn bè. Nó còn giao du với những người bạn xấu, bỏ học sớm ở quê nữa. Năm nay nó học lớp 9, nhưng trong một năm lại dính vào 2 vụ đánh nhau với bạn nên nhà trường xếp vào hạnh kiểm yếu và không cho xét tốt nghiệp cấp 2. Gia đình em cũng vẫn luôn quan tâm và giám sát nó trong cuộc sống, nhưng thực sự tính cách của nó ngày càng ngang bướng và không ai bảo được. Em thực sự rất là buồn và không biết làm gì để giúp em trai thay đổi cả. Những biện pháp cứng rắn và ngọt ngào cũng đã dùng hết với nó rồi, nhưng mà nó vẫn chẳng nghe ai. Bố mẹ buồn lắm, nhà có 3 đứa con thì em và anh trai đều rất ngoan ngoãn, học giỏi, đều học đại học và có công việc ổn định ở HN, còn thằng em của em thì chẳng giống tính ai cả. Em rất giận em trai, nhưng mà cũng thương em rất nhiều. Thương em tuổi mới lớn bồng bột, ham chơi rồi thành ra sau này khổ. Em mong mọi người giúp em với, em phải làm gì để em trai em thay đổi!
Ðề: Làm thế nào với trẻ hư là học sinh cấp 2 ! Tầm tuổi này thì trẻ trai hay nghịch cũng là khá bình thường thôi bạn à,hãy cố gắng tạo môi trường tốt cho em trai em rồi mọi viẹc sẽ ổn thôi à..
Ðề: Làm thế nào với trẻ hư là học sinh cấp 2 ! tuổi này mới lớn nên khó bảo vậy đó. Bạn và bố mẹ bạn hãy cố gắng kéo em bạn về môi trường lành mạnh, cứ ép cho nó học đi, rồi ít nữa đến tuổi nó ý thức được là ổn ngay thôi mà.
Ðề: Làm thế nào với trẻ hư là học sinh cấp 2 ! mình nghĩ là sao bạn không thử đưa em trai lên HN xem, tách khỏi bạn bè xấu, thay đổi môi trường, biết đâu em bạn sẽ nhận ra và thay đổi. lứa tuổi này dễ nổi loạn lắm, bạn cứ từ từ khuyên bảo, "mưa dầm thấm lâu" mà.
Ðề: Làm thế nào với trẻ hư là học sinh cấp 2 ! Mình cũng có dự định đưa em lên HN một thời gian để tách khỏi những người bạn xấu kia, nhưng mọi người trong nhà ngăn cản. bởi vì mình đi làm cả ngày, tối mới về nhà, nhà lại ko có người giúp việc nên việc quản lý em cũng khó. Ở HN cũng có nhiều cám dỗ, đưa em lên đây mình ko có thời gian quản lý em chỉ sợ nó lại đua đòi theo những thứ khác mà quê mình chưa có. Ở nhà có bố mẹ và họ hàng giám sát, quản lý nó!
Ðề: Làm thế nào với trẻ hư là học sinh cấp 2 ! Theo mình thì gia đình bạn tách em với đám bạn xấu bằng cách đưa nó lên Hà Nội học Có khi ở với anh trai nó sẽ ngoan và tự lập
Ðề: Làm thế nào với trẻ hư là học sinh cấp 2 ! mẹ nao co muon mua 1 cai dien thoai co the giam sat dc con cai thi lien he voi minh nhe
Ðề: Làm thế nào với trẻ hư là học sinh cấp 2 ! cái điện thoại này của bạn hay và lạ quá. Điện thoại này có thể chấm đọc và giảng bài được không bạn? Giá của nó là bao nhiêu vậy?
Ðề: Làm thế nào với trẻ hư là học sinh cấp 2 ! Cấp 2 là cái tuổi khó bảo nhất, đang giai đoạn thành người lớn mà. Bạn phải dạy dỗ thật nghiêm khắc vào
Ðề: Làm thế nào với trẻ hư là học sinh cấp 2 ! tuổi này bọn nó hay nghịch ngợm thì cũng dễ hiểu thôi mà! Đến bản thân mình trước còn hay nghịch mà toàn chơi dại bố mẹ cho ăn đòn nát đít nữa là! Rút kinh nghiệm mà dạy con thôi
Ðề: Làm thế nào với trẻ hư là học sinh cấp 2 ! bằng tuổi con trai chị, giờ tuổi dở ương muốn tự khẳng định mình. Phải lựa lời khuyên bảo dần thôi. May mà con trai chị vẫn đc xếp vào diện ngoan Còn chả biết sau này tính tình có thay đổi nữa ko thì chưa dám nói chắc. Cứ phải sát sao thôi.
Ðề: Làm thế nào với trẻ hư là học sinh cấp 2 ! Bây giờ sử dụng đòn roi nhiều cũng không phải là cách hay, bị ăn đòn nhiều rồi cũng thành nhờn đòn. Mà nói nhẹ nhàng hoặc mắng mỏ thì bị bỏ ngoài tai. Nghĩ mà thương cho bố mẹ quá, bây giờ mới cảm nhận hết những nỗi vất vả của bố mẹ để nuôi được một người con trưởng thành.
Ðề: Làm thế nào với trẻ hư là học sinh cấp 2 ! Mình cũng đang đau đầu với con trai học lớp 8. Nhiều khi thấy bất lực vì cháu khó dạy quá.
Ðề: Làm thế nào với trẻ hư là học sinh cấp 2 ! Em trai mình cũng vậy bạn ạ. Tự dưng hỗn láo với ba mẹ, rồi gây gổ với bạn bè, không chịu học hành, lại còn dính vào game online, toàn trốn vào tiệm net, mấy lần mình phải cùng mẹ xách xe đi tìm, lùng sục ở các quán net để lôi nó về. Đánh đòn cũng ăn thua, khuyên bảo nhẹ nhàng thì không nghe. Chả biết sao. Haizzz. Hay là cái tuổi nó như vậy? Lớn thêm sẽ hết chăng? Nhà mình cũng bó tay rồi.
Ðề: Làm thế nào với trẻ hư là học sinh cấp 2 ! Con trai tầm tuổi dậy thì khó bảo vậy chị ạ. Em nhớ ngày xưa em học tới tầm lớp 7-8, bọn con trai trong lớp bỗng dưng thay đổi hoàn toàn, nghịch ngợm khó bảo, hay chống đối, gây gổ... Sau đó lên cấp 3 lại đĩnh đạc hơn.
Ðề: Làm thế nào với trẻ hư là học sinh cấp 2 ! Nhà trường đã xét hạnh kiểm yếu tức là phải có biên bản của 2 lần kỉ luật và có cuộc họp hội đồng kỉ luật. Lại là năm cuối cấp nên cực kì nhạy cảm. Giờ thì sự việc cũng đã rồi. Bạn hãy cố gắng giảng giải cho e trai hoặc tìm một người nào mà e tin cậy để tác động. Những học sinh cá biệt thường rất hư, nhưng khi tìm đúng biện pháp tác động thì giải quyết vấn đề rất nhanh.
Ðề: Làm thế nào với trẻ hư là học sinh cấp 2 ! vâng, em và gia đình cũng đang cố gắng khuyên bảo em trai của em. em hi vọng là khi em trai của em thấy các bạn cùng học được vào học ở ngôi trường cấp 3 mới, hàng ngày tung tăng đạp xe tới lớp, trong khi mình không được đi học nữa trong một năm thì sẽ cảm thấy buồn và suy nghĩ lại về những gì đã làm.
Ðề: Làm thế nào với trẻ hư là học sinh cấp 2 ! Tầm tuổi này rất khó để có thể tự nhận thức được việc mình làm là sai Nếu bạn có thể thu xếp được thời gian nghỉ phép, đưa em đi du lịch và đến những nơi mà trẻ em còn gặp nhiều khó khăn, phải bươn trải để sống Bạn đừng nói nhiều vì nói em ấy cũng không nghe đâu. Phải khuyên bảo dần dần chứ không vội được, vì để thay đổi 1 thói quen cần thời gian và cần sự động viên cổ vũ của gia đình. Nhiễm cái xấu thì rất nhanh, nhưng để rời bỏ nó thì lại là cả 1 quá trình Nhà mình đã áp dụng cách này và thành công
Ðề: Làm thế nào với trẻ hư là học sinh cấp 2 ! Gần mực thì đen thôi.Gia đình bạn phải tách được em bạn ra khỏi hội bạn xấu đã.