Ðề: Mất trộm..em chán và buồn quá ... Hic, chia sẻ cùng mẹ nó. Giờ trộm cắp đúng là ko thể ngờ trc đc. . Thôi cứ tự an ủi coi như là Của đi thay người vậy
Ðề: Mất trộm..em chán và buồn quá ... Chia buồn với chị nhé. Nhà em thì ở mặt đường, ko biết sẽ mất lúc nào nữa. hic hic
Ðề: Mất trộm..em chán và buồn quá ... Thật sự chia sẻ nỗi buồn cùng bạn, thời buổi này bọn trộm kinh khủng thật, ăn trộm 1 cáh tự nhiên nhưng không hề ai biết và bắt đc. Thời xưa mình đi học ở trọ cũng hay bị trôm cắt khóa phòng vào lấy hết cả quần áo. Về phòng thấy cảnh phòng lục tung mất tất cả mà như chết đứng. Buồn thì buồn nhưng chẳng làm đuọc gì thôi thì cứ cho của đi thay người vậy, luật nhân quả ở đời không phải k có mà là luật nhân quả đến muộn bạn à.
Ðề: Mất trộm..em chán và buồn quá ... nhà mẹ nó đã báo công an chưa vậy.mất nhiều thế là phải nhờ công an mẹ nó ah.
Ðề: Mất trộm..em chán và buồn quá ... vẫn may mắn bạn ạ, phòng bạn mình còn bị dọa,ngồi im cho nó lấy đồ cơ,híc
Ðề: Mất trộm..em chán và buồn quá ... em cũng nghĩ mất nhiều như vậy báo công an kiểu gì chẳng tìm thấy
Ðề: Mất trộm..em chán và buồn quá ... Hix, thời buổi khó khăn nên càng nhiều tệ nạn Bây h bọn trộm còn thổi thuốc mê cho mọi ng đang ngủ thật say buổi đêm cơ,chúng nó ngang nhiên khoắng 1 mẻ lớn luôn ý chứ ko phải trộm vặt đâu, sợ lắm ý!
Ðề: Mất trộm..em chán và buồn quá ... Có 1 buổi sáng mà đã thành như thế đấy chị ạ. Nhà em cũng định báo nhưng nghĩ bây giờ báo thì cũng phải cho công an tiền thì họ mới làm việc nhiệt tình được...Mà có làm thì cũng làm sao mà tìm được. Nếu là toán thợ bên nhà kia lấy thì đúng là có trời tìm .Vàng bạc thì chúng bán đi là xong , đâu có bằng chứng gì đâu ạ. Xe thì cũng thế...chủ quan...giấy tờ xe để trong cốp..... Giờ nhà em cũng tự an ủi nhau, thôi thì làm lại từ đầu . Giờ nhà chả có 1 đồng dắt lưng...
Ðề: Mất trộm..em chán và buồn quá ... Chị ơi,hay cứ thử báo công an xem. Em thấy có tiền công họ làm siêu lắm. Có lần em nghe kể là phí tính theo phần trăm tài sản họ tìm lại được, tùy giá trị mà lấy ít hay lấy nhiều. Mình chi nhanh còn kịp chị ạ. Nhưng giả sử toán thợ bên cạnh toàn ất ơ thì khó nhỉ... Chia buồn với chị nhé. Làm mãi mới được bấy nhiêu, điên thật đấy.
Ðề: Mất trộm..em chán và buồn quá ... chia buồn với chủ top thôi tự động viên mình là của đi thay người ạ
trời, có mấy tiếng mà nó khuân cả nhà cả cửa nhà mình đi thế nhỉ? trộm giờ nhanh mà manh động thế cơ chứ.
Ðề: Re: Mất trộm..em chán và buồn quá ... Bây giờ hở ra cái là mất chị ạ...Chán nhưng phải cố mà làm lại từ đầu thôi...Bao nhiêu là dự định...Giờ còn phải vay tiền để mua tạm 1 cái xe cho chị em đi làm vì cái xe dream kia cũ quá rồi
Ðề: Mất trộm..em chán và buồn quá ... Chia buồn với gia đình bạn nhé, thôi coi như của đi thay ng vậy,...
Ðề: Mất trộm..em chán và buồn quá ... chia sẻ với gia đình chủ top, thôi của đi thay người, trộm bây giờ kinh lắm, táo tợn hơn xưa, đọc báo mà rởn cả da gà ý ạ
Ðề: Mất trộm..em chán và buồn quá ... Đúng là năm nay ai cũng bảo khó khăn. hic. Nhà em bị mất 2 triệu thôi mà tiếc đứt ruột ra rôi. huhu. Chị cố lên nha