Ðề: Tản mạn về một góc nhìn thú vị giữa HN và SG à! giờ thì e đã hiểu! he he. bảo sao bộ não ng sài gòn vẽ toàn đường thẳng tưng thế kia! còn ng HN thì ngược lại
Ðề: Tản mạn về một góc nhìn thú vị giữa HN và SG cái này thì cũng chuẩn luôn! e nhìn hình cũng đoán vậy!
Ðề: Tản mạn về một góc nhìn thú vị giữa HN và SG em cũng ko hiểu lắm vì ko bít tiếng anh,nhưng nhìn hình thì có cái hiểu có cái ko.cũng thanks chủ top cái cho xôm
Ðề: Tản mạn về một góc nhìn thú vị giữa HN và SG Các mẹ giỏi tiếng anh vào phiên dịch đi ạ? Nếu không rành tiếng Anh thì thông dịch bằng sự cảm nhận của tâm hồn...
Ðề: Tản mạn về một góc nhìn thú vị giữa HN và SG Mỗi nơi có 1 cái hay riêng nhưng có 1 cái mà Hà Nội không biết bao giờ mới học được SG là phong cách bán hàng và thái độ với khách hàng
Ðề: Tản mạn về một góc nhìn thú vị giữa HN và SG Đúng thế đấy ạ! Thi thoảng vào shop xem hàng, không mua đi ra các nàng ấy mặt nặng như chì...
Ðề: Tản mạn về một góc nhìn thú vị giữa HN và SG Chuẩn đó cácmej ạ, em thấy topic bác mình thú vị đó ạ
Ðề: Tản mạn về một góc nhìn thú vị giữa HN và SG Thích hình ảnh này quá, đúng là đặc trưng của Hà Nội
Ðề: Tản mạn về một góc nhìn thú vị giữa HN và SG Hay hay hay, sự khác biệt giữa mỗi vùng miền tạo ra nét đặc sắc riêng của mình mà.
Ðề: Tản mạn về một góc nhìn thú vị giữa HN và SG Tất cả đều chuẩn không cần chỉnh. Những khác biệt tạo nên văn hóa riêng của Hn và SG.
Ðề: Tản mạn về một góc nhìn thú vị giữa HN và SG Hay quá! Xem qua tranh vẽ lại càng thấy có ý nghĩa Em mạn phép xin copy về chia sẻ cho bạn bè đọc nha
Ðề: Tản mạn về một góc nhìn thú vị giữa HN và SG Người HN thường chào buổi sáng bằng tô phở hoặc tô bún..., còn người SG chào buổi sáng bằng ly cafe.
Ðề: Tản mạn về một góc nhìn thú vị giữa HN và SG Ở Hà Nội, thói quen ngồi tràn ra ngoài vỉa hè là nét thường thấy ở rất nhiều nơi, từ quán trà đá, cafe đến những hàng phở, bún sáng. Ở Sài Gòn ít thấy như thế hơn.