HIC Tình hình là em bị lẹo đã gần 20 ngày nayy rồi hic em đã uống hết 150k tiền thuốc kháng sinh....Mua 1 lọ thuốc nhỏ mắt... và chữa mẹo mà nó vẫn còn ở mắt....ko đau nhưng sờ lên thì hơi ngậy ngậy mắt Làm sao bây giờ em thì em sợ chích lắm..haizzz AI BIẾT EM NÊN ĐI KHÁM Ở ĐÂU KO??????????????????????????????????/ CHỈ CHO EM VỚI THANKS....E
Ðề: LẸO ơi Là Lẹo Dùng mẹo đi chị, hỳ hỳ, hồi xưa em cũng bị, ko chích cũng chẳng uống thuốc hay nhỏ thuốc, cũng ko nhớ là cách nào, hình như dùng mẹo, thế là khỏi,
Ðề: LẸO ơi Là Lẹo Viện mắt TW thẳng tiến thôi, càng sớm càng tốt, để càng lâu càng giảm thị lực Sau khi chích thì phải băng mắt 1 ngày, nói chung là đơn giản
Ðề: LẸO ơi Là Lẹo ôi viện mắt trung ương nó ở chỗ nào và thứ 7 họ có làm việc ko nhỉ bị bằng 1 ngày thì...
Ðề: LẸO ơi Là Lẹo mọi hôm chồng em cũng bị cả hai bên cơ, nhưng ra hiệu thuốc họ bán cho một ọ thuốc nhỏ mắt, một ít thuốc kháng sinh, và chăm chỉ lấy bông gạc nhúng vào nước sôi nóng hòa ít muối rồi ép vào mắt chỉ trong mấy hôm là khỏi thôi ah.
Ðề: LẸO ơi Là Lẹo Viện mắt ở bà triệu ấy bạn ngày nào họ cũng làm việc hết bạn ạ , làm ở đấy nhanh lắm tý là xong
Ðề: LẸO ơi Là Lẹo Dùng mẹo nhanh hết lắm bạn ah, không uống thuốc đâu. Thằng em chồng nhà mình bị lẹo, uống cả tuần kháng sinh không khỏi, thế mà dùng mẹo hôm sau khỏi luôn. Mấy lần sau nó lại bị, mình thấy toàn đi dùng mẹo là hết. Hình như làm cầm 1 cái kim, đưa ra sau lưng với tay đến chỗ nào sau lưng thì khêu khêu mũi kim tại vị trí sau lưng đó, vừa khêu vừa đọc câu gì đó mà mình không rõ, thế là hết. Mẹ nào biết chữa mẹo chỉ cho bạn ấy với nha
Ðề: LẸO ơi Là Lẹo đây hình như là cách chữa chắp thì phải chứ mẹ nó ơi, em cũng đang bị chắp đây, không biết có mẹ nào làm mẹo được không, e chưa bị bao giờ thành ra chả biết với tay đến thế nào mới đúng mà chọc kim nữa