Kinh nghiệm: Xin kinh nghiệm của những mẹ biết tiếng Anh và có con nhỏ

Thảo luận trong 'Học tập' bởi bome1trai1gai, 22/5/2013.

  1. bome1trai1gai

    bome1trai1gai

    Tham gia:
    18/5/2011
    Bài viết:
    17,645
    Đã được thích:
    3,405
    Điểm thành tích:
    2,063
    Thời gian gần đây em suy nghĩ nhiều về thằng ku nhà em quá và chưa tìm ra đc biện pháp nào cho tiếng Anh của cháu cả.
    Ku nhà em năm nay vào lớp 1, trước đây em ko có quan niệm cho cháu đi học người nước ngoài đâu vì em toàn tự dạy cho cháu, mãi tầm 5 tháng trở về đây thì em mới thay đổi quan điểm "đi học người nc ngoài cho cháu bạo dạn và phát âm chuẩn" rồi em cũng tìm đc lớp cho cháu qua 1 mẹ trên này. Phải nói 1 từ duy nhất là "tuyệt", ko còn từ gì để chê về GV, về lớp học về cô trợ giảng. Tất cả các mẹ trong lớp đều ưng (gọi là lớp thôi nhưng nhóm có 6 cháu)
    Mang tiếng bảo học nhưng GV toàn cho các cháu chơi, các cháu thích lắm, học hăng say lắm. Sắp tới lớp còn thống nhất với GV cho các cháu ra ngoài hoạt động sau các buổi học liên quan như đi công viên, đi nhà hàng, đi chơi, đi siêu thị....
    Em giới thiệu sơ qua với các mẹ về tình hình lớp như thế để các mẹ hiểu là cháu học hoàn toàn thoải mái. Thằng ku nhà em cũng rất hào hứng
    Tuy nhiên, sau 1 thời gian cô giáo trợ giảng và em theo dõi thì bây giờ kết luận con nhà em đang bị mắc bệnh chủ quan.
    Em chuyên ngành T.A và tự dạy T.A cho cháu từ hồi cháu còn rất bé, 9 tháng cháu chưa biết nói là em đã dạy rồi, nhìn thấy cái gì trong nhà là em nói mặc dù mãi 2 tuổi cháu mới biết nói T.V (nhà em còn tưởng cháu bị tự kỉ cơ mà). Rồi thời gian cháu lớn dần lên thì em dạy các câu dài hơn. Các hoạt động trong nhà từ lúc thức dậy đến lúc đi ngủ, đi vệ sinh, học bài, ăn uống, đồ dùng sinh hoạt gia đình, rồi ra ngoài đường, đi siêu thị, đi công viên, nhà hàng.....em đều dạy cho cháu. Khổ quả! căn bản em chuyên ngành T.A, lại đã từng giảng dạy T.A 6 năm nên T.A nó ngấm vào em rồi
    Hiện nay cháu 6 tuổi nhưng lượng từ vựng và kiến thức về T.A của cháu khá nhiều và khá chắc, dẫn đến tình trạng cháu đi học thêm người nc ngoài, cháu ko thèm học
    Đến lớp thì vật và vật vờ, chơi linh ta linh tinh (lớp học bọn em thuê địa điểm của 1 trường mầm non), rồi nghịch 1 mình trong khi 5 bạn còn lại của nhóm thì học rất hăng say. Em đứng ngoài mà điên cả người. Có hôm chồng em đưa đi cũng ko chịu đc khi con mình như tự kỉ ấy
    Em đã nói chuyện với GV trợ giảng và theo dõi 1 thời gian nên 2 bên mới kết luận là cháu mắc bệnh chủ quan, cô trợ giảng bảo "ko phải là cháu dốt, ko chịu học mà nhiều lúc cô yêu cầu nói và hỏi các hoạt động thì cháu vẫn trả lời đc"
    Vợ chồng em đang tính cho cháu nghỉ và em tiếp tục tự dạy cháu ở nhà nhưng thực sự em rất tiếc lớp học và đang tính cho cháu theo cố 1 tháng nữa
    Trong time 1 tháng này, em sẽ thay đổi giáo trình (mọi lần là em toàn về nhà xem nội dung bài giảng là gì rồi dạy lại cho con và các cháu ruột - em thành lập 1 nhóm ở nhà và dạy theo đúng phương pháp của GV nc ngoài đang dạy cháu)
    nhưng em lại sợ cho dù có thay đổi giáo trình thì các từ trẻ em đc học cũng chỉ quanh quẩn trong lượng kiến thức của trẻ 6 tuổi, cháu lại sẽ mắc bệnh chủ quan
    em đang phân vân có nên tiếp tục tự dạy ở nhà cho cháu nữa ko vì nhóm ở nhà toàn cháu ruột, rồi hàng xóm thân thiết. Bọn trẻ đang rất thích học, tối nào cũng hỏi "bác ơi hôm nay có học T.A ko?" làm em do dự quá, mà chuyên môn của mình, chả nói thì nó cũng luôn luôn bật ra khỏi mồm
    các mẹ có chuyên ngành T.A và có con nhỏ cho em lời khuyên với ạ, em đang bối rối quá
    em cảm ơn các mẹ nhiều
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi bome1trai1gai
    Đang tải...


  2. tomtepteptom

    tomtepteptom Tôm Tí Hon - Bống Bé Xíu

    Tham gia:
    8/12/2010
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Xin kinh nghiệm của những mẹ biết tiếng Anh và có con nhỏ

    Mẹ nó giỏi quá, mình thì TA cũng không phải la dốt, cơ mà 3 năm 2 đứa, chả có time mà dạy con (ấy là mình cứ tự bào chữa thế). Ku lớn tháng 8 này đc 4 tuổi, mẹ cũng phọt phẹt dạy đc một vài từ: màu sắc, con vật, .... nhà mình xa chả có đk cho con đi học thêm học nếm gì. Muốn dạy cho nhóc mà chả có phương pháp (mình dân BK, TA chỉ là đá gà đá vịt thôi). Mình nghĩ mẹ nó tự dạy đc cho con tốt quá rồi ....
     
    bome1trai1gai thích bài này.
  3. bome1trai1gai

    bome1trai1gai

    Tham gia:
    18/5/2011
    Bài viết:
    17,645
    Đã được thích:
    3,405
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Xin kinh nghiệm của những mẹ biết tiếng Anh và có con nhỏ

    Cảm ơn chị đã góp ý
    Có gì đâu chị, vì đó là chuyên ngành chính của em mà
    Nhà em cũng bị nhỡ đứa thứ 2 (cách thằng đầu 3 tuổi), cũng giống như thằng đầu, con thứ 2 em cũng tự dạy cho cháu từ lúc cháu 9 tháng tuổi
    Bây giờ nhìn thằng anh như thế em lại lo rồi băn khoăn sợ con bé thứ 2 lại mắc bệnh chủ quan như thằng anh :(
    Chị cũng có vốn T.A rồi, chị chịu khó thêm 1 tí nữa là tự dạy đc cho con ý mà, ko nhất thiết là cứ phải theo chủ điểm màu sắc hay con vật gì cả. Cứ nhìn thấy cái gì thì nói cái đó, ko biết thì lại search chị à
     
    tomtepteptom thích bài này.
  4. tomtepteptom

    tomtepteptom Tôm Tí Hon - Bống Bé Xíu

    Tham gia:
    8/12/2010
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Xin kinh nghiệm của những mẹ biết tiếng Anh và có con nhỏ

    Nó giỏi hơn các bạn ở lớp, cái cô dạy nó thì nó biết rồi nên nó ko chú tâm vào là đúng rồi mình nghĩ đứa nào cũng thế thôi mẹ nó ạ. Mà mẹ nó tự dạy được con rồi thì time đó cho con học cái khác có hơn ko? Ước gì mình chịu khó như mẹ nó, hic, về nhà cơm nc tắm táp cho 2 tình yêu, dọn dẹp nhà cửa xong là mình nhũn nhùn nhụn rồi, chỉ muốn lên giường ngủ thôi :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
     
    bome1trai1gai thích bài này.
  5. bome1trai1gai

    bome1trai1gai

    Tham gia:
    18/5/2011
    Bài viết:
    17,645
    Đã được thích:
    3,405
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Xin kinh nghiệm của những mẹ biết tiếng Anh và có con nhỏ

    :) :) :) :)
    Em cũng nhũn nhùn nhụt ấy ạ. Lúc nào cũng trong tình trạng thèm ngủ
    Sáng dậy từ 5h30 (em trồng rau cho 2 đứa nhỏ ăn, làm vườn đến 6h30) rồi chuẩn bị bữa sáng cho con, đưa con đi học, chạy đi làm, chiều về làm Osin cao cấp đến 23h30 mới đc đi ngủ cơ ạ, có hôm còn 1h :(
    Chồng em cứ muốn cho thằng ku đc học người nc ngoài để nó giao tiếp tự nhiên, phát âm chuẩn. Sau 1 time lão ý thuyết phục thì em nghe cũng xuôi xuôi. Lão nhà em nuôi hi vọng cho con giao tiếp với người nc ngoài tự nhiên, giờ thấy con trong tình trạng như thế nên lão chán, lão đang tính cho thằng ku nghỉ và để con bé thứ 2 đi học (cũng người nc ngoài nhưng 1 lớp khác, cũng do 1 mẹ trong nhóm của thằng ku đứng ra tổ chức). Em lại phân vân
     
  6. tomtepteptom

    tomtepteptom Tôm Tí Hon - Bống Bé Xíu

    Tham gia:
    8/12/2010
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Xin kinh nghiệm của những mẹ biết tiếng Anh và có con nhỏ

    Ôi, mẹ nó là Siêu nhân ấy, hic hic, tớ cứ 10h30 ko hết việc tớ cũng lên giường, hí hí
    Chúc mẹ nó sớm tìm sớm đưa ra được quyết định đúng đắn cho con.
    Tặng cho 2 nhóc: (u)(u)(u)
     
    bome1trai1gai thích bài này.
  7. Me Bi sut

    Me Bi sut Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/3/2012
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Xin kinh nghiệm của những mẹ biết tiếng Anh và có con nhỏ

    sang năm bé nhà em cũng vào lớp 1, mẹ thì không bít nhiều về tiếng anh nên cũng lo lắm. Cháu học ở lớp dc 2 năm nhung cũng chua nói được nhiều. Chắc phải cho đi học thêm nhiều mới biết được khả năng của bé.
    Em thấy chị mà ngưỡng mộ quá. híc
     
    bome1trai1gai thích bài này.
  8. heocon

    heocon Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    11/1/2007
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    153
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Xin kinh nghiệm của những mẹ biết tiếng Anh và có con nhỏ

    Cái chính là mục đích mẹ nó cho con học để làm gì. Có khi nào muốn tốt cho con quá mà lại làm mât đi tuổi thơ của bé chỉ vì học khong!
     
    bome1trai1gai thích bài này.
  9. bome1trai1gai

    bome1trai1gai

    Tham gia:
    18/5/2011
    Bài viết:
    17,645
    Đã được thích:
    3,405
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Xin kinh nghiệm của những mẹ biết tiếng Anh và có con nhỏ

    Bé nhà bạn chưa nói đc nhiều, tức là có nói đc 1 phần nào, vậy thì bé đã giỏi rồi đó vì T.A ko phải tiếng mẹ đẻ của mình nên bé ko nói đc nhiều là đúng + cộng thêm là bạn lại ko biết nhiều về T.A thì đó là điều đương nhiên. Cũng ko nhất thiết phải cho bé đi học thêm nhiều kẻo bé bị áp lực đó bạn
     
  10. bome1trai1gai

    bome1trai1gai

    Tham gia:
    18/5/2011
    Bài viết:
    17,645
    Đã được thích:
    3,405
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Xin kinh nghiệm của những mẹ biết tiếng Anh và có con nhỏ

    Mục đích tự dạy ở nhà là cho con biết nói T.A
    Mục đích đi học người nc ngoài như em nói bên trên là cho con tự tin, phát âm chuẩn
    Việc tự dạy ở nhà ko phải là em bắt thằng ku ngồi vào bàn rồi chỉ vào các từ đâu ạ. Từ lúc đánh thức nó dậy, vỗ vai nó là em nói "wake up". Em đưa nó vào nhà tắm lau mặt cho nó thì em nói "wash ur face". Nó bảo khát nước, em đưa cho nó cốc nc và em nói "I'm thirsty". Trên đường đưa nó đến trường thì em nói "we go to school". Em đưa nó đi thăm người nhà ốm thì em nói "we go to the hospital to visit uncle Hai"....
    đó ạ. Các hoạt động của em dạy gắn liền với thực tiễn cuộc sống sinh hoạt hàng ngày chứ ko có tính chất ép buộc cháu học để làm mất đi tuổi thơ của cháu
    Khi em tìm lớp T.A của người nc ngoài, em cũng đề cao quan điểm "chơi là chính, học là phụ" nên GV nc ngoài cũng toàn cho các cháu chơi rồi họ nói T.A với các cháu
    đó là quan điểm của em ạ
     
  11. tomyphuong

    tomyphuong Zalo 0989329294

    Tham gia:
    26/8/2009
    Bài viết:
    40,554
    Đã được thích:
    11,652
    Điểm thành tích:
    7,313
    Ðề: Xin kinh nghiệm của những mẹ biết tiếng Anh và có con nhỏ

    Em ngưỡng mộ chị nên k có j tư vấn, e hóng hớt thôi chư e mẹ mìn lắm chẳng cho con học tiếng anh tiếng em j cả, tiếng việt còn phải dạy vì nói ngọng kìa.
     
    bome1trai1gai thích bài này.
  12. bome1trai1gai

    bome1trai1gai

    Tham gia:
    18/5/2011
    Bài viết:
    17,645
    Đã được thích:
    3,405
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Xin kinh nghiệm của những mẹ biết tiếng Anh và có con nhỏ

    Cảm ơn mẹ nó
    Mẹ nó biết ko: có những hôm em mệt quá, em cũng lăn ra ngủ đấy ạ, cũng 21h là em kệ mấy bố con nhà nó, thích quần nhau thế nào thì quần
    Thi thoảng cũng phải giảm stress chứ ko thì ko còn sức mà phục vụ họ đâu ạ :p
     
  13. bome1trai1gai

    bome1trai1gai

    Tham gia:
    18/5/2011
    Bài viết:
    17,645
    Đã được thích:
    3,405
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Xin kinh nghiệm của những mẹ biết tiếng Anh và có con nhỏ

    Có gì đâu em, chị có cái thuận là chuyên ngành mà
    thằng ku nhà chị có 1 time nó cũng bị ngọng tiếng việt, chữ L và N
    thế mà chị cũng luyện đc cho nó đấy
    nghĩ cũng bùn cừi, giờ cháu hết ngọng roài
     
  14. tomyphuong

    tomyphuong Zalo 0989329294

    Tham gia:
    26/8/2009
    Bài viết:
    40,554
    Đã được thích:
    11,652
    Điểm thành tích:
    7,313
    Ðề: Xin kinh nghiệm của những mẹ biết tiếng Anh và có con nhỏ

    L và N đến e cũng ngọng.hì. tomy nhà e ngọng phát âm ý.
     
    bome1trai1gai thích bài này.
  15. tomyphuong

    tomyphuong Zalo 0989329294

    Tham gia:
    26/8/2009
    Bài viết:
    40,554
    Đã được thích:
    11,652
    Điểm thành tích:
    7,313
    Ðề: Xin kinh nghiệm của những mẹ biết tiếng Anh và có con nhỏ

    L và N đến e cũng ngọng.hì. tomy nhà e ngọng phát âm ý.
     
    bome1trai1gai thích bài này.
  16. physics.hnue

    physics.hnue Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/7/2012
    Bài viết:
    7,400
    Đã được thích:
    1,832
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Xin kinh nghiệm của những mẹ biết tiếng Anh và có con nhỏ

    hồi lớp 1 em cũng ko phát âm đc chữ r và dấu ngã, bảo bố mẹ sửa cho nhưng ko ai sửa, em tự sửa dần để cố gắng đạt học sinh giỏi (kì 1 năm lớp 1 chỉ đc hs tiên tiến vì nói ngọng), thế mà chả hiểu sao sửa đc và đc hs giỏi kỳ 2. giờ nhớ lại vẫn thấy tự hào sao hồi bé mình siêu thế :D
    em nghĩ là chị nên cho con vào 1 lớp cao hơn, đi học và làm quen với các bạn mới vẫn tốt hơn là dính vào cha mẹ chị ạ. Mà em nghĩ chị ko nên giao tiếp với bé hằng ngày bằng tiếng Anh vì ngôn ngữ của bố mẹ ảnh hưởng đến rất nhiều tới con cái, nếu sau cháu nó có thói quen nói nửa nọ nửa kia thì .... ko tốt. Vì việt nam là tiếng mẹ đẻ, lại là ngôn ngữ khó hơn tiếng Anh nên cho cháu học tiếng Việt vững chắc đã, nếu tại độ tuổi hình thành ngôn ngữ như bé mà tiếng Anh lại siêu hơn tiếng Việt thì sau rất khó học giỏi tiếng Việt đc.
    Trước có 1 chị từ Mỹ về thuê em dạy bé nhà chị ấy tiếng Việt vì bé ấy (3 tuổi) chỉ biết nói tiếng Anh, nhưng mà cũng khó dạy lắm vì ở nhà mẹ bé ấy toàn nói với bé ấy bằng tiếng Anh, mà cùng 1 đồ vật, mẹ bé ấy nói tiếng Anh, em nói tiếng Việt thì tất nhiên là bé ấy tin tưởng mẹ hơn, thế là thấy em nói khác thì gào khóc lên, ko chịu học. haizz, nhớ lại lúc đó cực khổ ghê. Vì thế em thấy cho con đi học tiếng ở đâu cũng được, giỏi thế nào cũng đc nhưng mà ở nhà thì chỉ nên nói tiếng Việt thôi, để nhớ đc gốc là tiếng Việt, chứ ko sau tạo thói quen xấu cho trẻ thì khó sửa lắm ạ
     
    bome1trai1gai thích bài này.
  17. metaoquan

    metaoquan Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    18/6/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Xin kinh nghiệm của những mẹ biết tiếng Anh và có con nhỏ

    Mình thấy vấn đề ở đây là con nhà bạn trình độ khá hơn các bạn cùng lứa tuối nên cháu chủ quan là đúng thôi. Nghĩa là cháu phải học với các anh chị trên khoảng 2 lớp nữa. Mình ngày trước cũng cho con đi học tiếng Anh sớm nên gặp phải vấn đề như thế này, không biết có giống nhà bạn không: Đến 6 tuổi, cháu cũng nói được kha khá từ, câu nhưng hoàn toàn không thể đọc và viết được (tiếng Việt còn chưa được nói gì đến tiếng Anh) mà xin cho con đi học ở trung tâm thì sẽ bị đưa vào lớp trình độ bắt đầu, học đi học lại. Cuối cùng mình đành cho con nghỉ một thời gian, cũng tiếc lắm nhưng chẳng biết làm thế nào. Đành để con thạo đọc và viết rồi mới cho đi học tiếp được. Mình thì lười không dạy tiếp được nên sau một thời gian con quên gần hết. Như bạn, nếu tiếp tục dạy được con, theo mình cứ dạy con cho đến năm 7 tuổi, sau đó, cho cháu ra trung tâm kiểm tra trình độ và học đúng với trình độ của con, con sẽ hết chán ngay thôi.

    Ở lớp tiếng Anh con mình ở Language Link đã có trường hợp như thế. Có một bạn bé nhất lớp, đầu tiên thi vào trung tâm, xếp ở trình độ Mover 1 hay 2 gì đó. Sau một thời gian ngắn học cháu đã nhảy liền mấy lớp và hiện học lớp Flyer 2 cùng với con nhà mình, dù mới 8 tuổi thôi ,nhưng cháu học giỏi nhất lớp, từ nhiều và ngữ pháp chắc nhất, vì ở nhà ông dạy từ bé. Đấy các bé nhanh lắm bạn ạ, cứ tạo cho các con nền tảng tốt, sau này đi học trung tâm, tiếp xúc với người nước ngoài các con sẽ bật rất nhanh, và vẫn nói tốt như thường.
     
    bome1trai1gai thích bài này.
  18. bome1trai1gai

    bome1trai1gai

    Tham gia:
    18/5/2011
    Bài viết:
    17,645
    Đã được thích:
    3,405
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Xin kinh nghiệm của những mẹ biết tiếng Anh và có con nhỏ

    Cảm ơn 2 chị em đã góp ý
    Mình sẽ tham khảo theo gợi ý của 2 bạn
     

Chia sẻ trang này