Tại sao phụ nữ nhiều gánh nặng thế này.?

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi HaPhuong2011, 20/5/2013.

  1. má mì ^_^

    má mì ^_^ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    3/5/2011
    Bài viết:
    7,411
    Đã được thích:
    923
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tại sao phụ nữ nhiều gánh nặng thế này.?

    phụ nữ là khổ trăm đg, thế mà mấy ô hỉu đc đâu ~!~
     
    Đang tải...


  2. HaPhuong2011

    HaPhuong2011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/4/2012
    Bài viết:
    1,151
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Tại sao phụ nữ nhiều gánh nặng thế này.?

    Vâng, chia sẻ với nhau là cách để giảm nỗi buồn bực trong lòng, nói đc ra với các chị là nhẹ đi nhiều lắm rồi ý ạ.
     
  3. me.tenten

    me.tenten Thành viên tích cực

    Tham gia:
    23/8/2010
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    195
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Tại sao phụ nữ nhiều gánh nặng thế này.?

    Hihi thôi em đừng nghĩ xót ruột vụ laptop. Đúng là ai cũng phải có đấy.
    Nhà chị đợt rồi mất trộm hết đồ đạc, tiền bạc. Thế mà vẫn phải cố đi mua cái lap đấy, nếu ko thì ko đc học mà...
     
  4. HaPhuong2011

    HaPhuong2011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/4/2012
    Bài viết:
    1,151
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Tại sao phụ nữ nhiều gánh nặng thế này.?

    hic, đấy, cứ cái đấm gặp cái đạp thôi, bao nhiêu chuyện phải lo, bao nhiêu cái cần đến tiền. Biết thế này e bảo mẹ e bán nhà, lấy tiền phẫu thuật thẩm mỹ thật xinh, lấy chồng đại gia cho giầu có. hô hô, chk đọc đc câu này là coi như xong phim đấy chị nhỉ. :D
     
  5. anh70

    anh70 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    30/1/2010
    Bài viết:
    4,216
    Đã được thích:
    314
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Tại sao phụ nữ nhiều gánh nặng thế này.?

    biêt thê ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,hi hi giá mà đuoc biết thế thì thích nhỉ
     
  6. vidikshop

    vidikshop 0908 828 892

    Tham gia:
    21/2/2013
    Bài viết:
    3,954
    Đã được thích:
    879
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tại sao phụ nữ nhiều gánh nặng thế này.?

    Mẹ nó đúng là đảm, thời gian này cả hai vc đi học nên chắc pải cáng đáng nhiều hơn, thôi khổ lắm rồi cũng có ngày sung sướng, cố lên mẹ nó
     
  7. HaPhuong2011

    HaPhuong2011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/4/2012
    Bài viết:
    1,151
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Tại sao phụ nữ nhiều gánh nặng thế này.?

    hic, chờ dài cổ mà chưa biết bao giờ mới đến lượt mình sướng đây. Các chị ai mà sướng trước thì quay lại ủng hộ tinh thần những người chưa sướng như e nhé..................
     
  8. Snowman

    Snowman 0983.129078-0947.382768

    Tham gia:
    22/6/2012
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tại sao phụ nữ nhiều gánh nặng thế này.?

    Thực ra tin học thì cũng chẳng có gì đâu, nhất là ngành công an cũng không cần máy cấu hình cao đâu, mẹ nhờ ai biết một chút lượn qua mấy hàng cầm đồ tìm lấy một cái tầm 3-4 triệu là long lanh lắm rồi, bạn mình mua có 2,5tr mà vật vã chưa thấy hỏng, mua máy mới làm gì cho phí tiền cơ chứ. Không hơi đâu đua đòi làm gì cả
     
  9. Hill

    Hill Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/6/2011
    Bài viết:
    4,755
    Đã được thích:
    1,063
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Tại sao phụ nữ nhiều gánh nặng thế này.?

    Em công nhận là phụ nữ cực kỳ nhiều gánh vác. Nào là con cái, việc nhà cửa, việc cơ quan rồi cả việc lo cho chồng nữa, .... mà nào chồng con đã vừa ý đâu. Ôi phụ nữ chúng mình!
     
  10. HaPhuong2011

    HaPhuong2011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/4/2012
    Bài viết:
    1,151
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Tại sao phụ nữ nhiều gánh nặng thế này.?

    E đang đi mượn, cho ông ý học xong 1 tháng là trả, chứ đi mua nghĩ xót quá
     
  11. HaPhuong2011

    HaPhuong2011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/4/2012
    Bài viết:
    1,151
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Tại sao phụ nữ nhiều gánh nặng thế này.?

    Chả bao giờ là đủ với các ông ý cả. Nản quá đi, dù sao cũng là chk mình nên thôi vậy.
     
  12. Miulinhchi

    Miulinhchi Phụ kiện máy tính giá tốt

    Tham gia:
    18/7/2012
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    81
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tại sao phụ nữ nhiều gánh nặng thế này.?

    Con bạn mình đang bâu bí mà vùa phải nuôi con nhỏ 1 mình dứoi quê,vừa phải chu cấp tiền ăn học cho chồng trên hà nội,trong khi lão chồng 30 tuổi đầu vẫn hàng tháng ngửa tay lấy tiền của vợ và bố mẹ cho,chẳng chịu làm thêm j mà kiếm tiền chi tiêu,tuần về quê 1 lần thì y rằng cãi nhau vs vợ,nghe mà bực mình thay ấy
     
  13. HaPhuong2011

    HaPhuong2011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/4/2012
    Bài viết:
    1,151
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Tại sao phụ nữ nhiều gánh nặng thế này.?

    hờ, potay, giống chị bạn e, xinh đẹp, bao nhiêu ng theo đuổi chả lấy, lấy luôn ông tướng lười, chả làm ăn j, chỉ xin tiền vợ mà ăn mới chơi, vợ thì ở quê làm j ra nhiều tiền, công việc chính là vừa nuôi con vừa thịt gà ra chợ bán, đúng là cuộc đời đen tối. Thế mà vẫn phải duy trì cs đó.
     
  14. Xù Cún

    Xù Cún Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    15/11/2010
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    163
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Tại sao phụ nữ nhiều gánh nặng thế này.?

    Phụ nữ tự làm mình khổ đấy thôi. Tại sao lấy chồng cứ mặc định là ở bên chồng, rồi khi lấy nhau về mặc định là làm việc nhà. Trong khi 2 vợ chồng kiếm tiền như nhau. Như ở bên Nhật, phụ nữ nhật họ làm hết, nhưng với điều kiện là họ ko đi làm, chồng lo hết. Thật ra việc nhà cũng là 1 công việc, nên để 2 người chia sẻ với nhau, cứ chiều chồng thì chồng sẽ hư thôi ](*,)
     
  15. HaPhuong2011

    HaPhuong2011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/4/2012
    Bài viết:
    1,151
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Tại sao phụ nữ nhiều gánh nặng thế này.?

    Thì muôn thuở vẫn là phong tục thôi, nếu thay đổi dễ thế thì mình thành Nhật từ lâu rồi, đc cái chong e cũng ko đến nỗi quá lười, chỉ có điều là đi làm suốt nên ko có nhiều time mà giúp đỡ vợ thôi. Kinh tế khó khăn nên cứ phải tự mình cố gắng.
     
  16. nhimbong80

    nhimbong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/3/2009
    Bài viết:
    1,952
    Đã được thích:
    281
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Tại sao phụ nữ nhiều gánh nặng thế này.?

    Đời người cũng lắm gian chuân
    Được mặt nọ thì hỏng mặt kia em ạ
    cố gắng lên nhé, rồi mọi gian khổ sẽ trôi qua
     
  17. lethuy123

    lethuy123 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/12/2012
    Bài viết:
    4,590
    Đã được thích:
    882
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tại sao phụ nữ nhiều gánh nặng thế này.?

    chia sẻ cùng chị, đúng là phụ nữ mình khổ thật, trăm thứ đổ lên đầu, em cũng nhiều lúc ngồi nghĩ, không biết các ông chồng mình có lao tâm khổ tứ như mình không, em cũng nhiều lúc thấy tủi thân như chị lắm,, đi làm về trăm thứ đổ lên đầu, chồng thì không biết làm gì, làm mệt nhoài thế mà có ai thấu cho đâu
     
  18. mekem2011

    mekem2011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/3/2011
    Bài viết:
    1,706
    Đã được thích:
    353
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Tại sao phụ nữ nhiều gánh nặng thế này.?

    Hic.....tớ cũng thasy mệt mỏi vì cứ phải nai lưng ra lo toan mọi thứ trong gđ, trong khi chồng thì lúc nào cũng lo nhậu nhẹt, nản đến mức muốn về ở vơi mẹ :(
     
  19. viethuong1989

    viethuong1989 www.dolotonline.net

    Tham gia:
    13/12/2012
    Bài viết:
    8,506
    Đã được thích:
    1,253
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tại sao phụ nữ nhiều gánh nặng thế này.?

    em nghe mà chả muốn lấy chồng nữa huhu, sợ quá
     
  20. Snowman

    Snowman 0983.129078-0947.382768

    Tham gia:
    22/6/2012
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tại sao phụ nữ nhiều gánh nặng thế này.?

    Tốt nhất là các mẹ đừng có ngồi đây mà kêu cái thời gian ngồi rên rỉ đấy hãy lên mạng tìm các phương pháp dạy chồng ý, về bản chất thì chồng cũng là là đứa trẻ to xác mà, nếu không dạy thì sẽ sinh hư. Rồi đứng trước gương tự vấn xem mình đã làm gì mà chồng sinh lười, hay nhậu nhẹt chứ. Cái gì cũng có giải pháp, chồng lười thì yêu cầu làm việc nhà, mỗi ngày 1 tý dần sẽ quen tất, chồng lười làm ăn thì cắt dần tiền cung cấp đi, các mẹ nhận việc làm thêm rồì nhờ các ông ấy giúp đỡ một phần, từ từ tăng lên rồi giao hẳn... . Nếu vẫn không chịu thì cắt hẳn trợ cấp, đói đầu gối tự phải bò hết, trẻ hư thì tại bà tại mẹ mà chồng hư chỉ có tại vợ thôi, chưa ai nói với các mẹ câu: dạy chồng từ thủa bơ vơ mới về ah. Nhưng dạy có nghệ thuật tý và rất mềm dẻo không được tạo áp lực không nó tát chết đấy, cũng như trẻ con thôi càng dạy sớm càng dễ
     

Chia sẻ trang này