Chào các bố mẹ, Mình nghe con em kể mãi, hôm nay mới lò mò đọc xong chuyện này. Ngẫm lại sao thấy thân phận người phụ nữ bảy nôi ba chìm...mỏng manh và yếu đuối quá... May mắn thay cho những ai còn làm chủ được cuộc đời mình... Nhưng mình vẫn thấy trong cốt truyện có điều gì đó vẫn chưa hợp lý, tác giả vẫn chưa lý giải được lý do mà Hạ Âu không kể cho Bân nghe về người đàn ông với vết bầm tím Dẫu sao đi nữa, đây là một tác phẩm đáng đọc, đọc để hiểu thêm về người phụ nữ với những khao khát bình dị của một con người.
Truyện hay, nhưng mà nếu người con gái trong câu truyện đấu tranh cho tình yêu của mình hơn nữa, người con trai tin hơn ở người con gái, và xã hội đừng quá hà khắc với thân phận làm đĩ. Thì hẳn truyện sẽ không có một kết thúc buồn như vậy.
Chào các bố mẹ, cách viết dễ thương quá nhỉ, tomboyclassic. Tác phẩm hay, tuy có kết thúc buồn và để lại nhiếu nuối tiếc
Mình hiểu như thế này, cái cô Hạ Âu không nói cho Bân biết là vì cái ông bầm tím đó là sếp lớn của Bân, nếu Hạ Âu không đi với ông ấy thì sẽ làm ảnh hưởng đến tiền đồ của Bân, nên HA tự nguyện đi theo ông ấy mà không giải thích cho Bân chứ lẽ ra sau khi mẹ HA chết thì HA không còn phải chịu sự khống chế của ông ấy nữa. Nhưng các bạn thử nghĩ xem, nếu mình là HA, với một thân phận như vậy, mà được một người yêu quý như Bân thì có nhất thiết phải tiếp tục lừa dối để làm đau mình và đau người kia không (cho dù là hy sinh vì mục đích tốt)? Nếu là mình thì mình không chọn cách tiêu cực đó và rất bực bội khi đọc câu chuyện này. Mình không thích những câu chuyện cường điệu quá, nói chung diễn biến câu chuyện càng gần với diễn biến tâm lý con người thì có lẽ câu chuyện đó càng thân thiện với con người hơn.
Nói chung cường điệu là kiểu thường thấy không chỉ khi đọc truyện TQ mà ngay cả khi xem phim, nghe lời thoại cũng thấy, cũng có thể đó là đặc trưng trong ngôn ngữ của họ. Riêng mình thì thấy XLECLCĐ cũng hay vừa phải, không thể bằng Cô đơn vào đời.
Truyện cũng nên đọc,nhưng theo em thì em thấy Tào Đình viết cuốn này hơi "non tay". Có lẽ vì khi đó Tào Đình mới khoảng 20 tuổi j đó thôi, nên mặc dù nd truyện hướng tới tình yêu tốt đẹp, ý nghĩa song có nhiều chi tiết còn "ảo". Nói chung là cũng nên đọc thôi, chứ nếu ai đọc nhiều tp kinh điển thì sẽ thấy bút pháp, từ ngữ của Tào Đình còn kém xa các bậc tiền bối.