Vậy là con đã lớn. Đúng thật là con đã lớn. Ban đầu chỉ là hình dáng vẻ bề ngoài, tiếp đến là những câu nói suy nghĩ của con về bản thân, về mọi người, tiếp đến là những ý kiến đóng góp của con về bố mẹ, về gia đình, về xã hội, ... đôi khi mẹ đã nghĩ 16, 17 tuổi con đâu đã lớn. Nhưng kỳ thực con đã lớn thật rồi. Khi con nói 2 năm nữa con sẽ xa bố mẹ, con đi học ở một nơi rất, rất xa. Khi ấy con sẽ tự lập và sống một mình (không có bố mẹ ở bên cạnh), mẹ vẫn nghĩ 2 năm nữa ư? Còn xa xôi lắm. Nhưng đến 1 hôm khi nhìn con chuẩn bị bữa ăn cho gia đình, mẹ chợt nhận ra con mẹ giờ đã lớn, con đã lớn thật rồi. Mẹ mừng, mẹ lo và mẹ thấy khóe mắt mình ươn ướt. Có lẽ sẽ đến lúc con phải xa bố mẹ sống tự lập như nó vốn dĩ là vậy. Nhưng, thấy con như hồi còn bé, chập chững bước đi đầu tiên ... con ngã ... gọi mẹ bằng đôi bàn tay bé xíu giơ ra. Buổi đâu tiên con đến lớp mẹ cứ thập thò đứng ngóng mãi theo con. Nhớ cái roi đầu tiên mẹ đánh con ... con chưa khóc mà mẹ đã khóc. Ừ thì con đã lớn. Mẹ mừng vui và hạnh phúc lắm chứ. Ba thiên thần bé bỏng của mẹ rồi sẽ lớn, rồi sẽ tự lập, rồi sẽ rời xa vòng tay bố mẹ... :heart:
Ðề: Vậy là con đã lớn. con còn bé đấy thế mà ngoảnh đi ngoảnh lại con lớn lúc nào chẳng hay,nhanh lắm,rồi chẳng mấy mẹ lại già.
Ðề: Vậy là con đã lớn. Đúng vậy đó bạn. Ngoảnh đi ngoảnh lại con đã 16, 17 tuổi rồi! Cảm giác mỗi khi các con khôn lớn, vừa mừng, vừa vui lại vừa lo. Bạn được mấy bé? Bé nhà bạn học lớp mấy rồi? (u)
Ðề: Vậy là con đã lớn. em đc hai chị ah,bé lớn nhà em mới ngày nào cũng bé tẹo teo,bây h cũng cao gần bằng mẹ,cái váy mua mẹ mặc,nhưng thấy trẻ con quá thế là cho con gái mặc,vừa như in lại còn đẹp nữa,lại đứa thứ 2 mới hơn 1 tuổi thôi nhưng mỗi ngày thấy con một khác,nhanh lắm mẹ nó nhỉ
Ðề: Vậy là con đã lớn. Vậy là mình "giầu" hơn bạn rồi, mình có tận 3 nhóc cơ (cả 1 gia tài lớn đúng không bạn?). Đúng là có nhiều đồ con mặc vừa và đẹp hơn mẹ thật. Cảm giác khi ngắm con diện đồ cũng rất vui bạn nhỉ? Mà mình nhìn chữ ký của bạn, bạn có nhiều kiểu áo chống nắng thật dễ thương. Để mình xem mẫu nào phù hợp để đặt bạn nhé.
Ðề: Vậy là con đã lớn. hi.vâng.thanks chị trc nha.bé lớn nhà chị đã 16,17 rùi cơ ah.đúng vậy con cái là niêm hạnh phúc là báu vật của cha mẹ.chị giỏi thế có 3 bé,đúng là giàu hơn em rùi vì có nhiều báu vật hơn em
Ðề: Vậy là con đã lớn. Các mẹ thường hạnh phúc về con cái khi thấy chúng trưởng thành, thời gian vốn diệu kỳ thật!
Ðề: Vậy là con đã lớn. Đọc bài của chị lại thấy thương và nhớ bố mẹ quá , tự dưng muốn quay về ngày xưa.
Ðề: Vậy là con đã lớn. Mấy hôm trước con nói: Con chỉ giúp mẹ được 1,2 năm nữa thôi là con phải xa bố mẹ. Không biết khi con đi xa mẹ có khóc nhớ con không chứ con thì sẽ khóc suốt từ mấy hôm trước. Con còn cười nhí nhảnh mai mốt con sinh con con mẹ lại chăm con cho con mẹ nhé... Vậy đấy. Mới hồi nào con gái mẹ còn lẫm chẫm biết đi, bập bẹ cất tiếng gọi mẹ mẹ ... giờ con đã lớn rồi!
Ðề: Vậy là con đã lớn. ngoành trước ngoảnh sau là con gái đã thành thiếu nữ và con trai đã thành chàng trai rồi đó bạn à..khì khì
Ðề: Vậy là con đã lớn. Nuôi con chỉ mong đến ngày con lớn khôn. có nuôi con mới biết lòng cha mẹ. hic
Ðề: Vậy là con đã lớn. Khi con còn bé, trong mọi suy nghĩ của con chỉ có ông bà, bố mẹ và các em. Con thường không hay suy nghĩ nhiều cho bản thân mình - mẹ đã luôn tự hào về điều đó trong con. Nhưng rồi cứ thế theo năm tháng con lớn khôn lên, trưởng thành thêm lên, ... con đã biết suy nghĩ cho bản thân nhiều hơn, ... sự ích kỷ cũng theo đó lớn dần lên trong con - mẹ thoáng buồn nhưng rồi chợt nghĩ con của mẹ vẫn còn đang lớn ... cho đến một hôm con nói với em rằng vài ba năm nữa con đi học xa và rồi sẽ lấy chồng .... khi đó em sẽ thay con chăm sóc bố mẹ... vẫn biết những điều con nói là đúng... nhưng mẹ thấy nao nao. Ừ thì đúng rồi, con đã lớn, con sẽ bay cao, bay xa, .... rời xa vòng tay của bố mẹ để sống tự lập ... mẹ chợt mong thời gian dừng lại để con gái mẹ vẫn chỉ là cô con gái bé bỏng ngày nào!
Ðề: Vậy là con đã lớn. Mẹ nó làm em nhớ mẹ em quá. Hồi năm nhất đại học. 1 tuần em chưa về quê, mẹ gọi điện lên và khóc nói :' nhớ con quá"
Ðề: Vậy là con đã lớn. Thỉnh thoảng bạn cố gắng thu xếp thời gian về thăm mẹ nhé. Con dù lớn vẫn là con mẹ. Dù ta có lớn đến thế nào thì trong trái tim người mẹ, con vẫn luôn là những cô bé, cậu bé mà thôi. Lại sắp đến Vu Lan rồi. Nhanh thật!
Ðề: Vậy là con đã lớn. Giờ thời gian trôi nhanh lắm các mẹ ạ . Mới ngày nào còn chập chững biết đi giờ đã có thể tự lập được rồi các mẹ ạ.
Ðề: Vậy là con đã lớn. thời gian trôi nhanh quá phải k chị.Cháu nhà chị chuẩn biij thiếu nữ rùi.Hi vọng gái nhà em cũng lớn nhanh đến nỗi mình khó nhận ra
Ðề: Vậy là con đã lớn. Em cũng nhớ mẹ em quá. Em không được ở gần nhà, mẹ cứ lo lắng suốt, ngày nào cũng gọi điện hỏi han mới yên tâm. Nghe nói Hà Nội nhiều rau nhiễm độc, thức ăn không đảm bảo, lại lo lắng đóng thùng gửi đồ cây nhà lá vườn ra... Đúng là tuổi nào cũng thế, con có lớn bằng mấy thì trong lòng mẹ vẫn chỉ là đứa con bé bỏng, lo lắng yêu thương không đổi.
Ðề: Vậy là con đã lớn. Tháng bẩy mưa ngâu và cũng là tháng Vu Lan báo hiếu cha mẹ. Mong rằng sẽ có thật nhiều người cài bông hồng đỏ trên vai áo (u).