Ðề: Ôi...Lương ơi..Có mẹ nào muốn bỏ việc như tớ không? Nghỉ cái là có ng thay ngay nàng ạ, chứ ko vấn đề gì với các sếp đâu. Quan trọng là mình ko dám ấy.
Ðề: Ôi...Lương ơi..Có mẹ nào muốn bỏ việc như tớ không? Chuẩn mẹ nó ạ, vấn đề khác biệt nhau là ở chỗ kinh tế ntn. Có người ra trg, nghỉ cả năm trời đi du lịch, vẫn có tiền chu cấp cho. Còn như mình, nghỉ vài tháng thì bố mẹ vẫn phải cong lưng đi làm, nuôi mình... thủ hỏi như thế làm sao mà ngồi yên được.
Ðề: Ôi...Lương ơi..Có mẹ nào muốn bỏ việc như tớ không? Bạn nhắc mà làm mình nhớ cái hồi mới ra trường thế. Chưa xin được việc ngay mà Bố mẹ cứ sôi sình sịch, sốt ruột và mệt mỏi. Hồi đấy mình phải ở nhà trọ, ngủ qua ngày mất 1 tháng mà vẫn nói dối là con đã đi làm rồi cho Bố mẹ đỡ giục. Giờ mà lại ko có việc nữa thì..hị hị..
Ðề: Ôi...Lương ơi..Có mẹ nào muốn bỏ việc như tớ không? Lại cố gắng à. Mình toàn tặc lưỡi thôi kệ, giờ chắc lại thế thôi
Ðề: Ôi...Lương ơi..Có mẹ nào muốn bỏ việc như tớ không? Theo em thì mẹ nó ko nên nghỉ việc vào time này, như em đây, nghỉ việc rồi về ngồi ì 1 chổ luôn. ko muốn đi tìm việc khác nữa.
Ðề: Ôi...Lương ơi..Có mẹ nào muốn bỏ việc như tớ không? Chán quá thì cũng đừng nên cố bạn ơi, nhưng phải biết chọn cho mình 1 đường lùi vững chắc, trong thời gian này bạn xin việc chỗ khác đi, xin được việc chỗ khác rồi hãng nghỉ chứ thời buổi này tìm việc cũng chật vật lắm, sợ nghỉ xong nhưng chưa tìm được việc mới thì còn buồn chán hơn nữa ấy chứ.
Ðề: Ôi...Lương ơi..Có mẹ nào muốn bỏ việc như tớ không? Nếu bạn không thay đổi thì bạn sẽ không khám phá được chính mình! Đôi khi sự thay đổi làm cho mình mạnh mẽ hơn đấy!
Ðề: Ôi...Lương ơi..Có mẹ nào muốn bỏ việc như tớ không? thời buổi khó khăn, cho nên dù có ì èo công việc thì vẫn cảm thấy là mình vẫn còn may mắn. Phải cố gắng nhiều thôi
Ðề: Ôi...Lương ơi..Có mẹ nào muốn bỏ việc như tớ không? Công ty em chưa nợ lương quá lâu, nhưng cg toàn chậm, mà lương chả bao nhiêu, đủ việc k tên, từ bê vác lao công, đến nhân công lao động, kinh doanh, em con nhỏ mà con ốm xin nghỉ là xỉa lung tung, mình ốm cg k dc nghỉ, xin nghỉ vc mà 1thangs rồi chưa đồng ý, huhu
Ðề: Ôi...Lương ơi..Có mẹ nào muốn bỏ việc như tớ không? hic, em nghỉ hôm nào là ko tính lương hôm đó, làm ko bảo hiểm, ko phụ cấp, cũng chán nhưng nghỉ việc lấy đâu tiền mà ăn bi giờ ạ
Ðề: Ôi...Lương ơi..Có mẹ nào muốn bỏ việc như tớ không? Chị đang có con nhỏ thì bỏ việc khó lắm, chi phí cho bé không nhỏ, nhưng lương 2-3 tháng mới có thì nản thật, nằm chờ qua khó khăn vậy, xin việc mới giờ cũng không dễ
Ðề: Ôi...Lương ơi..Có mẹ nào muốn bỏ việc như tớ không? Ôi em thì đang mòn mỏi tìm vc ko đc đây bác ơi, cứ làm giữ chỗ đi, vượt qua giai đoạn khó khăn rồi đâu sẽ vào đó thôi ạ.
Ðề: Ôi...Lương ơi..Có mẹ nào muốn bỏ việc như tớ không? Giờ thì nhiều! nhiều! người có hoàn cảnh giống mẹ nó lắm đấy ạ.
Ðề: Ôi...Lương ơi..Có mẹ nào muốn bỏ việc như tớ không? Ừ..Chị cũng vẫn nghĩ thế nên cố đến tận bây giờ này. Nhưng càng ngày càng.......hị hị..
Ðề: Ôi...Lương ơi..Có mẹ nào muốn bỏ việc như tớ không? Thêm 1 ngày là thêm động lực bỏ việc. Vừa sáng ra đã ức chế với ông sếp quá. Nói nhiều đau đầu quá cơ
Ðề: Ôi...Lương ơi..Có mẹ nào muốn bỏ việc như tớ không? em khuyên chị ko nên bỏ. Khi nào tìm đc việc mới rồi hẵng bỏ chị à
Ðề: Ôi...Lương ơi..Có mẹ nào muốn bỏ việc như tớ không? em chán việc nhưng ko đủ can đảm để nghỉ việc tìm việc mới. sợ lại rơi vào vòng luẩn quẩn như bjo thì chán thêm hic
Ðề: Ôi...Lương ơi..Có mẹ nào muốn bỏ việc như tớ không? năm nay thấy mng kêu ca quá trời, mong mẹ nó tìm đc việc ngon ngẻ nhé
Ðề: Ôi...Lương ơi..Có mẹ nào muốn bỏ việc như tớ không? Ôi..Cái nick của bạn này dài thế..hehe,,,,,,,,,,,,,,,,,,,