Lầu 4: Hội Canh Thân 1980_Tình thân mến thân.

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi chanhchua, 4/1/2010.

  1. TranThanhNga

    TranThanhNga Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    4/12/2008
    Bài viết:
    4,377
    Đã được thích:
    1,252
    Điểm thành tích:
    863
    Sao mẹ này ngủ muộn thế? Bên Đức giờ đấy là khoảng 1h sáng ấy nhỉ
     
    Đang tải...


  2. me_songhye

    me_songhye Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2007
    Bài viết:
    2,114
    Đã được thích:
    424
    Điểm thành tích:
    173
    Hic nuôi con mọn khổ thế đấy. Giờ đấy là bé nhà mình đòi ăn nên phải dậy, cho con ăn xong thì tỉnh cả ngủ nên vào mạng bằng điện thoại. Thấy bạn online định chat chit nhưng lại sợ gõ lạch cạch con dậy nên thôi.
    Thế tháng mấy bạn về sao ko đợi để năm sau 2 vợ chồng cùng về luôn.
     
  3. MeHaChucVy

    MeHaChucVy Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    3/11/2009
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    eo oi, sao ma nhìn mình vua "ja" vưầ xấu, vừa béo mum. Hic.........
    Hôm đấy vui quá cơ, có người bế con hộ nên mình cứ chén tì tì....:finga:
     
  4. BacbeBen

    BacbeBen Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    3/2/2010
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    63
    Điểm thành tích:
    28
    Ngày nào tôi cũng ngủ muộn lắm bà ạ. Hôm off sao k thấy có ảnh nào có mặt bà thế? Nhìn ảnh mọi người gặp nhau vui vẻ thích quá. Các bà con cái hết rồi mà trông bà nào cũng ''ngon'' quá:p. Tôi có xách dép chạy theo các bà học hỏi kinh nghiệm đây.
     
  5. MeHaChucVy

    MeHaChucVy Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    3/11/2009
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Cún bị thủy đậu như thế nào hả mẹ nó? Đã lên hết người chưa? Vẫn ở bà ngoại à? Khổ thân con gái và mẹ nó quá. Hic....Tết này khỏi phải đi chơi Tết rồi.;)
     
    MeCunvaNghe thích bài này.
  6. MeHaChucVy

    MeHaChucVy Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    3/11/2009
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Mẹ Nga còn đang mải mê chụp ảnh cho hội Khỉ măm măm nên không thấy mặt mụ ý. Hôm đấy mụ ý làm phó nháy nên hơi bị vất vả. Thuơng mụ ý quá cơ......Vì bị ăn ít,:finga: hicx.....
     
    BacbeBenTranThanhNga thích.
  7. TranThanhNga

    TranThanhNga Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    4/12/2008
    Bài viết:
    4,377
    Đã được thích:
    1,252
    Điểm thành tích:
    863
    He he, đang buồn vì cái tính láu táu tìm nhà thuê giúp mấy mẹ mà lại vận rắc rối vào bản thân mình thì sang topic tuổi khỉ nhà mình tôi lại thấy đỡ buồn rồi. Cuối năm mà chưa hết đen đủi các bà ạ. Hôm nay đi ra đường mất tiền, bị sếp mắng vì nhập thêm một đống hàng, cho mượn xe máy phải thuê xe ôm đi giao hàng cả ngày rồi tối về thấy có khách hàng quen hay mua trên mạng "bênh" mình, ai ngờ lại làm mình phiền lòng hơn. Chết mất thôi là buồn!
     
  8. TranThanhNga

    TranThanhNga Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    4/12/2008
    Bài viết:
    4,377
    Đã được thích:
    1,252
    Điểm thành tích:
    863
    Tôi thấy bị thủy đậu là mất 1tuần ấy bà ạ. khổ thân nhà mẹ con Cún quá. Năm vừa rồi thầy bói bảo là tuổi khỉ làm không ra tiền này, lại gặp điều tiếng thị phi. Tôi thấy năm cũ gần hết mà bà nào cũng còn vất vả quá nhỉ.
     
  9. TranThanhNga

    TranThanhNga Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    4/12/2008
    Bài viết:
    4,377
    Đã được thích:
    1,252
    Điểm thành tích:
    863
    Tôi thấy ở ngaòi bà duyên dáng đáng yêu thế mà sao vào ảnh tôi ....không biết chụp đấy.:p
    Lần sau có hội hè gì tôi vẫn nhận chân phó nháy nhé. Sẽ ưu tiên chọn góc đẹp tặng bà một kiểu riêng trang bìa :p
     
  10. BacbeBen

    BacbeBen Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    3/2/2010
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    63
    Điểm thành tích:
    28
    @ MeHaChucVy có mấy bé rồi? Tết nhất bà bận biu hay sao mà chẳng thấy vào nhà gì cả. Tôi leo từ tầng 1 đến tầng 33 hôm nay mới thấy nick của bà.
    @TranThanhNga: Tôi đọc vụ tìm nhà cho thuê của bà rồi, khổ bà thế, nhiệt tình nhưng người ta k hiểu thì đành chịu thôi, bỏ qua đi bà. Còn mấy ngày nữa là hết năm rồi nên chắc hạn sẽ qua mau thôi. Vui vẻ đón Tết bà nhé!
    @MeCunvaNghe: Bé nhà bà đã đỡ chưa? Khổ thân mẹ nó quá. Chúc con mau khỏi bệnh để cả nhà cùng nhau đón Tết vui vẻ nhé!
     
    TranThanhNga thích bài này.
  11. TranThanhNga

    TranThanhNga Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    4/12/2008
    Bài viết:
    4,377
    Đã được thích:
    1,252
    Điểm thành tích:
    863
    Tôi có chị chơi cũng thân,đêm qua vừa bay sang Đức rồi, chị ấy sống bên ấy 23 năm. Cả đêm qua tôi mất ngủ, toàn buồn chuyện linh tinh. Bạn trai cũ của tôi cũng là người Việt mà sống bên Đức 27 năm rồi bà ạ. Bây giờ tôi lấy chồng ở đây, hắn cũng lấy vợ người Việt bên ấy. Thế là xong. Chứ lấy chồng xa mà không đưa sang ở cùng nhau được thì cũng chán lắm, mà tôi thì con một, mẹ tôi cũng chẳng cho đi đâu.
     
  12. BacbeBen

    BacbeBen Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    3/2/2010
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    63
    Điểm thành tích:
    28
    Bà cũng con một à? Tôi cũng vậy đây, đấu tranh mãi bme mới cho tôi sang đây đấy nhưng bây giờ bắt phải về rồi:(. Bạn bà ở vùng nào? Ox tôi sống bên này cũng gần 30 năm rồi. Mà hỏi nhỏ nhé: Bà còn tiếc ông Việt kiều bạn trai cũ của bà k đấy? Ôi tôi chạy đây, nhỡ chồng bà nghe thấy thì chít.
     
  13. TranThanhNga

    TranThanhNga Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    4/12/2008
    Bài viết:
    4,377
    Đã được thích:
    1,252
    Điểm thành tích:
    863
    Hi hi chồng tôi đang ngáy khò khò, mà ông ấy hiểu tính tôi chứ (tuy đôi lúc ghen :finga:). Tôi chưa thấy tiếc bao giờ, cái gì đã qua chỉ còn là kỷ niệm đẹp. Tôi sinh ra và lớn lên ở Nam Định, kiếm sống ở Hà Nội, lấy chồng cùng quê nhé. Bà ở đâu? Con một thì vất và chứ chẳng thấy sướng.
     
  14. BacbeBen

    BacbeBen Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    3/2/2010
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    63
    Điểm thành tích:
    28
    Tôi sinh ra và lớn lên ở HN bà ạ. Con một nhiều lúc thấy buồn lắm.
     
    Sửa lần cuối: 10/2/2010
  15. me_songhye

    me_songhye Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2007
    Bài viết:
    2,114
    Đã được thích:
    424
    Điểm thành tích:
    173
    Bà Nga và bà BaceBen ko ngủ hay sao mà buôn zưa táo suốt đêm thế.
    To BaceBen: bà tranh thủ mang bầu ở bên Đức đi rồi về VN mà đẻ. Có con rùi thì cũng bớt nhớ chồng hơn.
     
  16. MeCunvaNghe

    MeCunvaNghe Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/8/2009
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    80
    Điểm thành tích:
    28
    huhuhu lên khắp mặt người, đầu nói chung ko có chỗ nào là không lên cả. Trộm vía hôm nay thấy đỡ rùi nhiều nốt lên vẩy rùi còn lác đác vài nốt còn mủ thui. Cho Cún về nhà được mấy hôm rùi. Một mình 2 mặt trận đây này, ông bà ngoại về quê hết nhờ huhuhu. Mệt phờ râu đen thế ko biết gần tết con lại lên thủy đậu thế là mất tết.
     
  17. MeCunvaNghe

    MeCunvaNghe Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/8/2009
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    80
    Điểm thành tích:
    28
    Tiếc nhỉ hôm đấy bà không đi được. Ra tết phải làm 1 bữa đi các bà có con thì mang hết đi còn khoe nữa chứ :partyman:
     
  18. TranThanhNga

    TranThanhNga Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    4/12/2008
    Bài viết:
    4,377
    Đã được thích:
    1,252
    Điểm thành tích:
    863
    Bà cunvaNghe chăm 2 con mà vẫn onl à
     
  19. MeCunvaNghe

    MeCunvaNghe Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/8/2009
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    80
    Điểm thành tích:
    28
    Tui tranh thu lúc con ngủ hihihi. đang canh noi lá để tắm cho con nên onl hỏi thăm mấy bà:p
     
  20. GauBien

    GauBien Nhận làm sổ sách kế toán

    Tham gia:
    28/7/2008
    Bài viết:
    3,347
    Đã được thích:
    366
    Điểm thành tích:
    223
    Bà nói đúng đấy, tết này nhà bà mất tết còn tôi thì không thấy không khí tết gì cả, tôi chưa sắm sửa gì đây này, năm nay đói kém bà ạ, chiều nay tôi về quê ăn tết ké ông bà nội thôi :D
     

Chia sẻ trang này