Tại sao phụ nữ nhiều gánh nặng thế này.?

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi HaPhuong2011, 20/5/2013.

  1. sakura123

    sakura123 Thần tình yêu 0977231673

    Tham gia:
    16/3/2010
    Bài viết:
    9,143
    Đã được thích:
    1,596
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Tại sao phụ nữ nhiều gánh nặng thế này.?

    Hic hic đúng là phụ nữ thì nhiều nỗi khổ và vất vả thật! thế mới biết phụ nữ Việt Nam có đức hy sinh hơn những phụ nữ khác! Ai may mắn có được người Chồng biết quan tâm chia sẻ thì sẽ đỡ rất nhiều!
     
    Đang tải...


  2. yeu-chong-con

    yeu-chong-con Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/3/2012
    Bài viết:
    1,070
    Đã được thích:
    154
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Tại sao phụ nữ nhiều gánh nặng thế này.?

    Mình mấy hôm nay đi làm về mệt mỏi, về đến nhà là lao vào bếp chuẩn bị bữa tối và cho cả bữa sáng hôm sau nữa. Dọn dẹp nhà cửa, nhiều lúc thấy tưởng kiệt sức ấy các mẹ ạ. Nghĩ các ông ấy đi làm về chỉ việc tắm rửa ăn cơm mà cũng thấy chạnh lòng ghê. Phụ nữ chúng mình giỏi thật đấy.
     
  3. HaPhuong2011

    HaPhuong2011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/4/2012
    Bài viết:
    1,151
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Tại sao phụ nữ nhiều gánh nặng thế này.?

    Lẽ ra phụ nữ phải đc gọi là Phái Mạnh mới đúng, đàn ông ko bao giờ khỏe mạnh bằng chị e mình, cho các ông ý làm 1/5 công việc của mình xem có thở bằng tai ko. Nhất là trời nắng này, về nhà lao vào bếp núc, mồ hôi nhễ nhại, rồi vội vàng việc nhà và sắm cho ngày mai, quá nhiều gánh nặng
     
    yeu-chong-con thích bài này.
  4. Chibisu

    Chibisu Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    24/3/2013
    Bài viết:
    4,179
    Đã được thích:
    413
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Tại sao phụ nữ nhiều gánh nặng thế này.?

    Chính vì thế mà em chỉ mong mình sẽ đẻ con trai. Mặc dù thích con gái hơn nhưng như thế thì con mình sau này lại khổ như mẹ, như bà của nó mất. Sáng mở mắt ra vội vội vàng vàng quét nhà lau nhà rồi đi làm. Tối về lại lao ngay vào nấu cơm rửa bát. Đấy là em còn chưa có con. Chồng thì đến bữa xuống ăn, hết bữa đi nghỉ. Có hôm còn chả thèm ăn cơm nhà mà lượn uống bia uống bọt. Tiền lương 2 vc thì gom góp trả nợ chẳng biết đến đời kiếp nào mới xong. Chẳng dám chi tiêu gì nên cũng chưa dám bầu bí j nữa. Nhiều lúc nghĩ mà tủi thân k biết kể đâu cho hết.
     
  5. HaPhuong2011

    HaPhuong2011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/4/2012
    Bài viết:
    1,151
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Tại sao phụ nữ nhiều gánh nặng thế này.?

    Sợ nhất là còng lưng trả nợ, thật chả giám làm j, tiêu j. Mà chưa có con chồng cậu đã thế, mấy nữa có con thì có mà loạn hết cả lên ý à. Chán lắm.
     
  6. Babysealion

    Babysealion Hàng Mỹ cho Bé

    Tham gia:
    25/4/2010
    Bài viết:
    5,750
    Đã được thích:
    1,247
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tại sao phụ nữ nhiều gánh nặng thế này.?

    Cố gắng lên các Mẹ, cầu mong cho sức khỏe dồi dào đã
     
  7. babyhattieu

    babyhattieu Rosa, Laysmon chính hãng

    Tham gia:
    10/11/2009
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    150
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Tại sao phụ nữ nhiều gánh nặng thế này.?

    Quá nhiều gánh nặng ấy chị ạ. Em hnay bắt đầu cảm thấy áp lực rồi đây. Sáng đang hừng hực tinh thần làm việc, trưa về đến nhà đã thấy xã ở nhà bảo là cty ko đáp ứng được yêu cầu của xã nên ông í ko làm nữa ( vừa mới được mời về làm trưởng phòng cho cái dự án gì gì em chả rõ, thế mà đã nghỉ luôn được). Nản ơi là nản í. hihix. Thế là từ mai xã ở nhà, em đi làm... Gánh nặng gánh nặng tới nơi rồi:(
     
  8. bachhuelinh-2012

    bachhuelinh-2012 ĐẶC SẢN ĐIỆN BIÊN VÀ CÁC MÓN ĂN VẶT

    Tham gia:
    26/4/2013
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Tại sao phụ nữ nhiều gánh nặng thế này.?

    Mẹ nó giỏi thật đấy,chăm con iu quá.đúng là mỗi người có một cái khổ riêng các mẹ nhỉ.Em cũng khó khăn quá mà chẳng biết quẳng con cho ai để mà đi làm. đi gửi thì nắng nóng thương con còn bé, sợ con ốm, tiền lương không đủ tiền thuốc.ơ nhà thì sốt ruột.hjc cố lên mẹ nó nha.Chúc mẹ nó đắt hàng.
     
  9. chuchuotcon

    chuchuotcon Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/11/2011
    Bài viết:
    3,659
    Đã được thích:
    702
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Tại sao phụ nữ nhiều gánh nặng thế này.?

    Gần giống xã mình, giờ vẫn ở nghỉ ở nhà, nhưng khác cái nghề XD của xã mình thì bây h nhìn chung là chán. Đang là PGĐ CN, được chỗ khác mời về với hứa hẹn cơ hội thăng tiến lớn hơn, đùng cái đầu năm nay nghỉ vì bảo chỗ mới thấy cách làm việc ko OK, được cái bây giờ bán hàng cũng quen quen khách rồi nên mình cũng đỡ thấy áp lực, động viên xã cố gắng nghỉ ngơi và giúp thêm cho vợ. Nếu làm ăn buôn bán tốt thì sau này cứ phát triển dần lên chứ cũng ko nhất thiết đi làm lại còn bây giờ vẫn vất vả lắm ạ!!! :( đang đi làm như kia, bây giờ chạy từ đầu TP đến cuối TP nhiều khi cả vốn và lãi chưa đến 200K
     
    Sửa lần cuối: 24/5/2013
  10. anh_tuyet

    anh_tuyet Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/1/2011
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    104
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Tại sao phụ nữ nhiều gánh nặng thế này.?

    c cố gắng lên nhá ..................................:)
     
  11. cindyvn

    cindyvn CubiMart- Make mum life easier

    Tham gia:
    24/11/2012
    Bài viết:
    5,069
    Đã được thích:
    1,000
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Tại sao phụ nữ nhiều gánh nặng thế này.?

    Nhìn thấy thiên thần vui là mình mãn nguyện rồi nàng ạ. Cố lên nàng nhé. Hết khổ là vui đến thôi mà.
     
    HaPhuong2011 thích bài này.
  12. trangiabaohd

    trangiabaohd mẹ bé gia bảo

    Tham gia:
    7/8/2012
    Bài viết:
    1,543
    Đã được thích:
    208
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Tại sao phụ nữ nhiều gánh nặng thế này.?

    oạch chị chu top đúng là một ng phụ nũ đảm đang.em phục chị sát đất lun hihi
    chị vừa giỏi lại khéo tay nữa hihi
     
    HaPhuong2011 thích bài này.
  13. HaPhuong2011

    HaPhuong2011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/4/2012
    Bài viết:
    1,151
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Tại sao phụ nữ nhiều gánh nặng thế này.?

    Cảm ơn các mẹ động viên, e là e phấn khởi lắm luôn. chỉ mở máy lên là vào đây đọc các chia sẻ động viên của các mẹ là mừng lắm rồi.
     
  14. HaPhuong2011

    HaPhuong2011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/4/2012
    Bài viết:
    1,151
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Tại sao phụ nữ nhiều gánh nặng thế này.?

    Nhưng đc cái là có chk cùng làm, cùng ship là vui c ạ, còn thời buổi bây giờ cái j cũng khó khăn, chk c đanh làm thế mà nghỉ phí quá cơ, c động viên a ý tìm lại công việc theo đúng kiến thức của mình để đi làm rồi phấn đấu c ạ, chứ kinh doanh cùng chị cũng chỉ là tạm thời thôi. Các chị mình cùng cố gắng............
     
  15. gemxinh

    gemxinh Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/4/2010
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    56
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tại sao phụ nữ nhiều gánh nặng thế này.?

    Nghĩ mà nản kinh khủng, chả biết phải than thở cùng ai vì xấu chàng thì hổ ai. Ô chồng e từ hồi cưới nhau đến giờ lão chưa đưa cho e 1 xu mà e p nuôi hoàn toàn, tiền ăn, tiền xăng xe, quần áo, có hôm đi tụ tập nhậu nhẹt bb còn tự mò vào ví vợ lấy tiền đi uất k tả nổi. Lão đang làm chỗ cũ thì bảo chỗ đấy giờ kinh doanh kém chán lắm nghỉ ở nhà lập kế hoạch kinh doanh với ô này bà kia, mà chả cái j thấy ra tiền được ngay, hỏi thì cứ ậm à ậm ừ tậm tịt k rõ kế hoạch tương lai của lão thế nào. Giờ ngày nào cũng ở nhà hết ăn lại ngủ lên mạng đọc truyện, chơi game xem phim. 1 tuần may ra ra khỏi nhà 1 lần để bảo đi công việc. E chán lắm rồi từ ngày có chồng chả dám mua sắm j đi làm mệt mỏi về nhà nhìn thấy lão chồng cứ hở ra là dán mắt vào cái máy tính nhìn chỉ muốn xông vào đạp cho mấy cái. Nhưng lão cũng biết điều chợ búa cơm nước chứ k đến mức mình phải hầu cả chuyện đó. Bmc cũng quan tâm và tình cảm động viên e suốt, e chả hiểu nổi đầu 3 đít chơi vơi r mà bh bm vẫn phải lo cho thằng con trai, vẫn phải đi nhờ cậy tìm việc cho con. E chả biết làm gì với lão làm căng quá thì mang tiếng k thông cảm với chồng lúc khó khăn k chung tay chung sức nhg làm căng lên thì cũng chỉ có đánh chửi nhau chứ lão cứ ì ra đấy. 2 vc chưa có con bm e giục quá mà lương e 2 vc còn k đủ sống thì sao dám đẻ, thế mà lão cứ dửng dưng như k phải việc của m, chả lẽ con m đẻ ra lại p ngửa tay đi xin ô bà mãi nhục lắm. Lạy trời cho lão nhanh nhanh kiếm được việc ra tiền k e chết mất.
     
  16. Tuthoi

    Tuthoi

    Tham gia:
    8/12/2009
    Bài viết:
    12,562
    Đã được thích:
    2,090
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Tại sao phụ nữ nhiều gánh nặng thế này.?

    Chia sẻ với mẹ nó. Lấy phải ông chồng như mẹ nó thì thật là khổ lắm. :(
     
  17. ngongioto

    ngongioto Thiết kế topic như web

    Tham gia:
    13/5/2010
    Bài viết:
    13,235
    Đã được thích:
    1,489
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tại sao phụ nữ nhiều gánh nặng thế này.?

    Chị tự giải phóng cho chị khỏi các gánh nặng công việc đi chị ơi
     
  18. HaPhuong2011

    HaPhuong2011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/4/2012
    Bài viết:
    1,151
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Tại sao phụ nữ nhiều gánh nặng thế này.?

    Sợ quá đúng là ông trời chẳng cho ai tất mà cũng chả lấy hết của ai, e ko đc j từ gđ ch, nhưng đổi lại ch cũng ổn định, sống đàng hoàng, còn chị thì bố mẹ ch tốt, tâm lý, nhưng ch lại quá ỉ lại. Thật cuộc sống mỗi nhà mỗi cảnh, chả thấy ai sướng hết, nhưng có điều vẫn là phụ nữ khổ nhất.
     
  19. BeFull

    BeFull MontblancWorld.com

    Tham gia:
    17/5/2013
    Bài viết:
    3,759
    Đã được thích:
    682
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tại sao phụ nữ nhiều gánh nặng thế này.?

    Nhìn con gái của mẹ nó cười tươi thế kia thì đúng là quên hết mệt mỏi luôn :). cố lên chị nhé, mình vẫn còn rất hạnh phúc vì mình còn có nhà, có chồng con hạnh phúc bên cạnh :)
     
  20. 3duacon

    3duacon Thành viên tích cực

    Tham gia:
    23/4/2013
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Tại sao phụ nữ nhiều gánh nặng thế này.?

    Nghe mẹ nó than khổ mà mình cũng ngậm ngùi, vậy mà nhìn thấy bé con nhà mẹ nó thì ôi thôi "đúng là có bao nhiêu dồn hết vào bữa ăn cho con" :D. Vất vả thật đấy nhưng mình thấy hạnh phúc là được mẹ nó ạ.
     

Chia sẻ trang này