ui chị ui, giờ e mới biết à nha. E cũng học chuyên Hùng Vưong nè, nhưng mà chắc sau chị nhìu. E thì ko sinh ra ở VTri, cũng không fai ở tỉnh Phú Thọ, mà là ở Vĩnh Phúc nhưng lại sống ở Bãi Bằng từ năm 9t, nên có bạn ở đó nhìu, và kỉ niệm cũng nhìu.
ối giời máu me chinh chiến quá đi mất, em tưởng ko ai can thì chị thôi chứ định chiến nhau thật hả, chị thích không???/
thế nà có bác chủ top can 2 em chân dài rồi nhá, đồng hương đồng khói với nhau ai nại oánh nhau thía[-X hớ hớ to minh sau: khi lào nghỉ tết đới e? về quê lun hay kế hoạch thía lào? to việt: bao giờ về ới nhá to cả nhà: off tết thía nào các bác, bác nào về quê để e lên kế hoạch nào?:wave:iceartymanartyman:
Thế đành thôi kô uýnh nhau nữa à ? Thôi năm hết tết đến rồi đánh nhau nhỡ đâu sứt đầu mẻ trán thì lại ở nhà chả dám đi đâu mấy ngày tết thì chít, hòa nhé, ke keartymanartymanartyman: To Thư: Hôm nào về sẽ lên nhà chơi, thề cá trê chui ống đấy. to tất cả. Tết đến off thế nào các bác ới với nhé
to all: mọi người cho xin ít thông tin để tết còn liên lạc bù khú nào, ít nhất thì là số cầm chân nhé, có thể pm cho tớ
em đã nhắn tin cho bác rồi nhé, mà tết này em về quê rồi, các bác có họp thì lui lui một tý em mới có thể tham gia được.
oánh bi giờ :axe: chắc chắn fải gặp chứ hnay oải quá, xã hội đi sắm tết ầm ầm mình thì cứ đút chân vào hộc bàn thía này oải quá, lại chưa thấy sếp nói gì đến tiền tết cả, hết cả tiền để "ngắm" rùi, hơ hơ[-o<[-o<
Hôm nay còn ngồi làm gì nữa, ra đường mà lượn cho có kô khí tết chứ he he. chả mua thì ngắm cho sướng mắt chứ nhỉ
úi, bà cứ tưởng giới thạch là ai cũng sướng như bà đấy hở, thời gian ở trong tay, lại đc ở gần con, chăm chút nó, tui đút chân vào ngăn bàn vì chưa có lệnh nghỉ, mai mới đc nghỉ cơ, tiền lại chưa thấy đâu thì nghỉ cái lỗi giề, lượn ra ngoài sếp bắt đc thì toi ờ
mai cơ quan em mới được nghỉ, em được thưởng tết từ lẩu lâu rồi, các khoản cộng vào được khoảng 5tr, hihihi, cơ quan mai mới dọn dẹp, bọn em đợt này xuất hàng cứu trợ nên được nghỉ muộn, mà mai chắc là có lên tivi đấy, vì cứu đói trước tết cho đồng bào mà
ái chà, thế cũng đc đấy nhỉ, bọn chị chắc ko đc như thế, chắc phải lên cơ quan e xin việc, hê hê:Cuoi:Cuoi
Chào các chị em ở Việt trì, trước tiên cho em xin gửi lời chào tới tất cả các mẹ nhé, em xin phép các bác cho em nhập hội ah vì em có dính tý đến VT, báo cáo là chồng em là người VT, ở Gia Cẩm, gần khu 5 tầng ấy ah, em mạn phép Gia nhập thay anh xã nhà em xem có ai học cùng xã nhà em không nhỉ? hihiartyman:
véo cằm cái nhỉ, tớ gốc việt trì và cũng đang ở đây, chồng mẹ nó sinh năm bao nhiêu thì mới biết đc có biết ko chớ: tớ cũng có vài đứa bạn ở gần khu 5tầng, mà việt trì nó cũng bé tí, giò giò như nhau là biết hết ấy mờartyman: thế tết này có về nội ko? đang hô hào các mẹ off tí đâyartymanartyman:
Mẹ này chẻ nói tý j về lai lịch của anh xã thì là sao biết đc quên hay kô chứ. Mẹ nó tự gt đi để còn nhận mặt nhau chứartymanartymanartyman:
hihi, thất lễ, thất lễ quá! Bá cáo với các bác họ tên đấy đủ xã em là: Nguyễn ĐÌnh Thanh, SN: 1979( con Dê đấy ah), nhà ở ngõ 21 PHan chu chinh đây ạ. hic... không biết đã đầy đủ chưa các bác nhỉ! Em đang định 29 mới về VT được, thế các bác về hôm nào, nếu cùng hôm có khi ta thuê luôn 1 xe về cho vui các bác nhể, giao lưu luôn nhỉ!
Con dê thì kô quen rồi [-X, à có bạn GV là dê thì phải,đúng kko nhỉ? Nếu đúng thì 2 con dê làm quen với nhau đi để còn be....be...be chứ nhỉ mrgreen