Ðề: Có mẹ nào vượt cạn ko có chồng ở nhà ko ạ. cảm ơn các mẹ đã động viên tinh thần. e đang chờ nằm ổ mà mãi chưa thấy dấu hiệu gì.
Ðề: Có mẹ nào vượt cạn ko có chồng ở nhà ko ạ. Mặc dù chồng ko làm gì đc lúc í nhưng vẫn thích có chồng bên cạnh nhỉ
Ðề: Có mẹ nào vượt cạn ko có chồng ở nhà ko ạ. Em thì may mắn hơn chị, lúc em đi sinh trồng em không ngủ cả đêm trực bên em, em đau cả đêm đến sáng hôm sau mới sinh bé. Có chồng ở cạnh cũng thêm can đảm phần nào. Nhưng chị đừng buồn quá nhé, không có chồng nhưng còn bố mẹ, anh chị mình nữa mà. Khi chồng về con chính là món quà quý giá nhất tặng chồng sau một chuyến công tác dài ngày. Chị cứ nghĩ đến lúc đó 2 vợ chồng vui vẻ như thế nào rồi sẽ vượt qua hết thôi chị nhé. Chúc chị mẹ tròn con vuông nhé.
Ðề: Có mẹ nào vượt cạn ko có chồng ở nhà ko ạ. Mình thật sự khâm phục các mẹ đi sanh 1 mình đấy! Mình thì sanh có chồng bên cạnh (chồng vào phòng sanh với vợ luôn cơ!) nhưng lúc chờ sanh thì chỉ có 1 mình thôi - chồng bị cách ly ở ngoài (Quy định của Từ Dũ..hic..hic) mà còn run nữa là! Mà sao chồng bạn không tâm lý nhỉ?!? Sao lại công tác vào lúc này cơ chứ?!? Mình là mình quán triệt ngay từ đầu, 1 tháng cuối trước khi mình sanh thì ngoài đi làm giờ hành chánh, không làm thêm giờ, không thể thao, bên cạnh mình 15/15, phải vào phòng sanh cùng mình! Nhưng mỗi cấy mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh mà! Dù sao thì việc cũng đã rồi, bạn đừng buồn nữa, vui vẻ và lấy tinh thần sanh baby nha! Suy nghĩ nhiều chỉ khổ cho mẹ và con thôi!
Ðề: Có mẹ nào vượt cạn ko có chồng ở nhà ko ạ. Vào đây chia sẻ cũng là cách để tinh thần của mẹ nó mạnh mẽ lên đấy, cố lên, mẹ nó không cô đơn đâu, ít nhất là cũng có đứa con trong bụng mà. Hì hì. Lạc quan lên mẹ nó.
Ðề: Có mẹ nào vượt cạn ko có chồng ở nhà ko ạ. Thế thì cũng buồn thật, nhưng mẹ nó cố gắng lên, khi em bé chào đời thì vui lắm, quên luôn cả anh xã ấy chứ Nên mẹ nó đừng buồn, chúc mẹ nó mẹ tròn con vuông!
Ðề: Có mẹ nào vượt cạn ko có chồng ở nhà ko ạ. e cũng vượt cạn khi chồng ko có nhà.có mỗi e và nhà chồng thôi.chồng thì học đại học có môn thi ko về đc.
Ðề: Có mẹ nào vượt cạn ko có chồng ở nhà ko ạ. Phải e e cũng buồn! nh đành vậy chứ làm tnao mẹ nó! cố lên! có ông bà nội ngoại ở bên là hạnh phúc lắm rồi!
Ðề: Có mẹ nào vượt cạn ko có chồng ở nhà ko ạ. cố lên mẹ nó nhé. Buồn thì buồn 1 tí thôi, sau khi con ra đời thì hạnh phúc và sung sướng có khi quên cả anh xã ấy chứ mẹ nó vui vẻ để em bé cũng vui vẻ chào đời nhé
Ðề: Có mẹ nào vượt cạn ko có chồng ở nhà ko ạ. Khổ thân mẹ nó. Vài ngày nữa là sinh rồi. Ko có chồng ở bên thì tủi thân lắm .mặc dù có ở bên cạnh chồng chả giúp đc gì nhưng cũng khiến mình yên tâm
Ðề: Có mẹ nào vượt cạn ko có chồng ở nhà ko ạ. Hồi mình sinh con đầu lòng ông xã cũng chả có nhà, khi mình bầu 3 tháng xã đã đi rồi, khi con 2T thì a ấy mới về. Lúc lâm bồn có chồng bên cạnh chia sẻ thì còn gì bằng, nhưng nếu vì cv mà xã k ở bên cạnh đc thì mình càng phải lấy làm động lực để 2 mẹ con cố gắng. Chúc bạn mẹ tròn con vuông nha.
Ðề: Có mẹ nào vượt cạn ko có chồng ở nhà ko ạ. Chồng mất, gđ 2 bên ở xa. Giờ mình vẫn chưa biết sẽ đi sinh ra sao. Còn vài ba ngày nữa thôi. Bạn còn may mắn lắm so với mình
Ðề: Có mẹ nào vượt cạn ko có chồng ở nhà ko ạ. mình sinh bé thứ 2 thì bố cháu bận đi công tác nước ngoài, cũng may là có ông bà ngoại
Ðề: Có mẹ nào vượt cạn ko có chồng ở nhà ko ạ. hic, cố gắng lên bạn nhé, chúc bnaj sinh bé mẹ tròn con vuông
Ðề: Có mẹ nào vượt cạn ko có chồng ở nhà ko ạ. mấy hôm nay ko thấy e tk_nangla chắc là đang nằm ổ rồi, mẹ tròn con vuông
Ðề: Có mẹ nào vượt cạn ko có chồng ở nhà ko ạ. Bé thứ 2 em vượt cạn nagy trên taxi có mõi em với chú lái xe đây ah !
Ðề: Có mẹ nào vượt cạn ko có chồng ở nhà ko ạ. mấy hôm trc bạn ý bị mod khóa chị ạ, hn được thả nhưng chắc nằm ổ rùi, ko bít thế nào, hihi
Ðề: Có mẹ nào vượt cạn ko có chồng ở nhà ko ạ. Nói thật ra có các ông ck lúc sinh thì cũng chẳng giúp đc gì đâu,nhưng nói cho cùng thì có các ông ý tâm lý mình cũng vững vàng hơn