[h=2]Bị bỏ lại cổng nhà trẻ Thanh Lương, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng khi mới 2 ngày tuổi, em bé “vô danh” được các chú công an đưa vào điều trị tại bệnh viện Thanh Nhàn đến nay đã 1 tuần nhưng thông tin về bố mẹ vẫn bặt vô âm tín.[/h]Ngay sau khi bài viết: “Cộng đồng mạng dậy sóng vì bé 2 tháng tuổi 2 lần bị mẹ bỏ rơi”, PV Dân trí tiếp tục nhận được thêm thông tin em bé thứ hai bị bỏ rơi và đang được chăm sóc tại khoa Sản Nhi của Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội). Được phát hiện trước cổng nhà trẻ phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng ngày 15/5 với không có bất cứ một thông tin nào kèm theo, bé được đưa vào bệnh viện Thanh Nhàn để chăm sóc. Bị bỏ lại khi mới được 2 ngày tuổi, Hữu Danh hiện đang được chăm sóc tại khoa Sản Nhi của bệnh viện Thanh Nhàn Vào thăm em tại khoa Sản Nhi, không giống như những em bé khác luôn có mẹ thường trực bên cạnh, một mình em nằm ngủ ngoan trên chiếc giường xinh xắn, không một tiếng quấy khóc, ọ ẹ. Một y tá trong khoa cho hay: “Em bé được đưa vào khoa lúc 21h ngày 15/5 và xác định mới sinh được 2 ngày tuổi. Bé trai nặng 3.6kg, hồng hào khỏe mạnh, tuy nhiên do bị để ở môi trường ngoài nên hiện tại các bác sĩ đang điều trị dự phòng nhiễm khuẩn sơ sinh cho em”. Ở bệnh viện con được các bác sĩ, y tá chăm sóc đặc biệt Khi vào đến bệnh viện, bé còn chưa kịp có được một cái tên nên trong hồ sơ bệnh án ban đầu ghi “Bé Vô danh”. Tuy nhiên đến nay các bác sĩ trong khoa tạm gọi em bằng cái tên “Nguyễn Hữu Danh” nhưng ý nghĩa vẫn còn để ngỏ. Bác sĩ điều trị trực tiếp cho em kể: Lúc chúng tôi tiếp nhận con vào khoa, nhìn hồ sơ ghi Vô danh ai cũng xót nên mới tạm gọi con như thế. Không có bất cứ một thông tin nào để chúng tôi có thể tìm ra bố mẹ đẻ của con, hàng ngày con nằm một mình, các bác sĩ và y tá thay nhau bế ẵm và pha sữa cho uống. Trộm vía con ngoan và không hay quấy khóc, những người làm nghề như chúng tôi ai cũng bảo nhau hình như con cũng cảm nhận được không có bố mẹ bên cạnh nên không dám khóc vì không có người dỗ. Hiện tại mọi chi phí điều trị đến sữa, bỉm cho Hữu Danh đều được phía bệnh viện Thanh Nhàn chi trả toàn bộ. Các bác sĩ, y tá như những người mẹ thứ hai hàng ngày chăm sóc, bế ẵm con cho con đỡ tủi, tuy nhiên có một điều đáng lo ngại đó là tương lai phía trước của Hữu Danh chưa nói trước được điều gì khi mà không có gia đình bên cạnh. Theo quy định con sẽ được chăm sóc tại bệnh viện trong một thời gian ngắn sau đó sẽ làm thủ tục chuyển về các trung tâm nuôi trẻ mồ côi. Mỗi lần được các "mẹ" ở khoa bế ẵm, con ngủ rất ngoan Trao đổi với chúng tôi, bác sĩ Phạm Quang Phúc (Phòng chính trị tổng hợp bệnh viện Thanh Nhàn) được biết: Bệnh viện đảm bảo khoản kinh phí chăm sóc Hữu Danh, tuy nhiên điều khiến chúng tôi trăn trở nhất đó là về tương lai sau này của cháu. Hiện nay có không ít những cặp vợ chồng phải tốn rất nhiều tiền bạc và thời gian điều trị mà không sinh được con, vậy mà bố mẹ cháu lại đang tâm bỏ con như thế. Ngay lúc này các bác sĩ,y tá là những người mẹ chăm sóc cho cháu nhưng không thể theo cháu suốt cả cuộc đời được nên phần thiệt thòi một mình cháu phải gánh chịu. Đấy là cái tội của những người làm cha, làm mẹ, sinh con ra mà lại đang tâm bỏ con như thế. Hàng ngày ở bệnh viện, con vẫn mong được bố mẹ đẻ đón về chăm sóc Dường như cảm nhận được chỉ có một mình nên trong suốt cả buổi trò chuyện, em không cất một tiếng khóc. Thỉnh thoảng có tiếng động giật mình, em chỉ khẽ cựa mình rồi ngước lên nhìn cô y tá như cầu cứu sự giúp đỡ rồi lại ngoan ngoãn ngủ khi được dỗ dành. Có những lúc thằng bé oặt cả cổ như để cố ngoái nhìn một bạn giường bên đang được mẹ bế rồi lại “ngậm ngùi” trở về đúng tư thể để ngủ. Nhìn cảnh này ai cũng thấy đắng lòng, thế mới biết dù mới chỉ là một đứa trẻ sơ sinh nhưng bản thân em hiểu và cảm nhận được sự thiếu thốn của bàn tay người mẹ. Các bạn ở đây đều được bố mẹ luôn thường trực để dỗ dành và cho bú, chỉ riêng mình em chẳng có gì cả, đến ngay cả một cái tên cũng là do các “mẹ” trong khoa đặt cho. Hữu Danh vẫn đang chờ 1 cái tên thực sự bố mẹ đặt cho mình Hiện tại Hữu Danh đang bị vàng da và đau mắt nên phải truyền dịch. Mắt bên phải gần như không thể mở được nhưng con mắt còn lại lúc nào cũng cố gắng mở to để nhìn xung quanh. Em còn quá ư bé bỏng, chưa thể cất lên tiếng nói, nhưng ánh mắt khắc khoải của em không lẫn với bất cứ điều gì ở nơi đây. Chúng tôi thầm tự hỏi, bố mẹ con ở đâu sao lại để bơ vơ con như thế này. Đã mang thai con được 9 tháng 10 ngày, sao lại để con bơ vơ suốt cả quãng đời còn lại ? CUỐI TUẦN NÀY CÓ MẸ NÀO ĐI THĂM BÉ VỚI EM KO Ạ? SDT CỦA E 0977379179
Ðề: Lại thêm 1 em bé hơn 1 tuần tuổi bị bỏ rơi Trước đó là bé Quang Anh 2 tháng tuổi 2 lần bị bỏ rơi http://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/be-2-thang-tuoi-2-lan-bi-me-bo-roi-duoc-chuyen-den-mai-am-moi-734658.htm Hiện bé đã lên trung tâm ở Ba Vì được các mẹ , cô ở đó chăm sóc Đã có 1 facebook gồm các bố mẹ có tấm lòng nhân ái cùng đồng hành với các con http://www.facebook.com/groups/lequanganh/ Các mẹ có thể ủng hộ về vật chất, tinh thần đến với các bé.
Ðề: Lại thêm 1 em bé hơn 1 tuần tuổi bị bỏ rơi CÁC MẸ CÓ THỂ ỦNG HỘ CÁC CON THEO CÁC CÁCH SAU Ạ ĐÂY LÀ CỦA CÁC BỐ MẸ TRONG GROUP Ạ 1/CÁCH GỬI TIỀN ỦNG HỘ: Bước 1: Chuyển tiền vào Số tài khoản 0711000225326 - Vietcombank Thanh xuân - Chủ TK: Nguyễn Hồng Thúy Bước 2 (***BẮT BUỘC***): Gửi email/ forward mail chuyển tiền vào hòm thư: donghanhvoiquanganh@gmail.com với nội dung như sau: Tiêu đề thư: "Thông báo về việc chuyển tiền ủng hộ Quang Anh" Nội dung: - Thời gian chuyển tiền (Ngày /giờ chính xác):........................ - Tên người chuyển tiền: ........................... - Tài Khoản FB (nếu có).................. - Số ĐT người chuyển tiền:............................... - Số tài khoản chuyển tiền:......................... - Ngân Hàng: ..................... - Số tiền:........................................................ - Lời chúc tới Quang Anh:.............................................. Bước 3: Nhận mail confirm trong vòng 24 giờ từ ban quản trị. Admin tổng hợp danh sách người ủng hộ QA theo tuần, số tiền và thông báo công khai trên group. Những người ủng hộ QA sẽ được nhóm admin gửi file công khai thu chi hàng tháng qua email. **Chú ý: Không nhận thông báo chuyển tiền qua bất kỳ hình thức nào khác ngoài qua email của nhóm - không có trường hợp ngoại lệ. ------ 2/ CÁCH GỬI VẬT PHẨM ỦNG HỘ: (Bỉm, sữa, đồ chơi, đồ ăn trẻ em) Hiện tại Quang Anh đang dùng sữa SIMILAC ADVANCE SỐ 1: http://media.bibomart.com.vn/u/bbm/...0_500/similac-advance-iq-400g-so-1-100006.JPG Đối với các loại sữa khác/ bột ăn dặm khác: các mẹ vẫn có thể gửi ủng hộ để chia sẻ cho các bé nhi có hoàn cảnh khó khăn trong viện nhi TW, để tích phước cho Quang Anh. Khuyến khích các mẹ không gửi đồ ăn đã mở hộp vì tránh để lâu ngày quá hạn sử dụng hoặc ảnh hưởng tới chất lượng. Liên hệ admin *** Đối với việc quyên góp bằng vật phẩm ( quần áo, bỉm, sữa…) các mẹ có thể liện hệ với các mẹ sau: -Lê Huyền Trang: 17c ngách 107/34 phố Hồng Mai.sdt 0988.65.85.85. -Nguyễn Loan: 18 ngõ 219/111 Định Công Thượng sdt: 0979950003 - Bùi Thị Thoa đc: 12 ngách 19/10 ngõ 19 Đông Tác, Kim Liên Hà Nội, sđt 01674817577 - Cao Ngân Hà - Công ty TNHH TM Quốc tế An Hà - 37 Làng Yên Phụ - Quận Tây Hồ - Hà Nội 0919535885 - Mẹ Hải Phong Nguyễn: 432 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội - Trần Anh Phương: số 9 ngách 10 ngõ Tô Tiền, Khâm Thiên, Hà Nội
Ðề: Lại thêm 1 em bé hơn 1 tuần tuổi bị bỏ rơi 2 chị có muốn đi thăm bé ko ạ? e đang muốn đi, cơ mà fai cuối tuần ạ. Nếu 2 chị đi thì đi với em nha
Ðề: Lại thêm 1 em bé hơn 1 tuần tuổi bị bỏ rơi Khổ thân con quá, chúc con khỏe mạnh và sớm tìm được 1 gia đình tốt
Ðề: Lại thêm 1 em bé hơn 1 tuần tuổi bị bỏ rơi Co cai ten voi ngay sinh de cho con lon len do tui than ma me dua tre cung ko ghi. Sao ma ac the
Ðề: Lại thêm 1 em bé hơn 1 tuần tuổi bị bỏ rơi Nha to phai cuoi tuan, luc do moi co nguoi trong con giup. Co bqn nao gan Den Lu hay Dai La thi cho minh gui it do cho be nhe
Ðề: Lại thêm 1 em bé hơn 1 tuần tuổi bị bỏ rơi Nhà e dưới Cầu Diễn cơ. Chị dùng face ko ạ? C add http://www.facebook.com/groups/lequanganh/ Chắc sẽ có mẹ ở gần nhà chị ạ. rất mong có những người có tấm lòng như chị.
Ðề: Lại thêm 1 em bé hơn 1 tuần tuổi bị bỏ rơi Đã không nuôi được thì đẻ làm gì, khổ thân các bé quá,nhìn mà quá tội nghiệp, không biết tương lai sau này các em ra sao, có oán trách ng sinh ra nó không nữa, hic
Ðề: Lại thêm 1 em bé hơn 1 tuần tuổi bị bỏ rơi nhìn bé tội quá! haizz......................................
Ðề: Lại thêm 1 em bé hơn 1 tuần tuổi bị bỏ rơi có thể là do họ quá trẻ, hoàn cảnh, và ti tỉ những lý do thật đáng buồn ạ
Ðề: Lại thêm 1 em bé hơn 1 tuần tuổi bị bỏ rơi Con kháu khỉnh quá! THương con quá sao trên đời này có những ông bố bà mẹ như vậy nhỉ?
Ðề: Lại thêm 1 em bé hơn 1 tuần tuổi bị bỏ rơi Nhìn con mà thương thắt ruột, vừa chạy ra NH ủng hộ con chút ít.. Cầu mong mọi điều tốt lành sẽ đến với con.
Ðề: Lại thêm 1 em bé hơn 1 tuần tuổi bị bỏ rơi thương con quá,loại người gì mà nhẫn tâm thế nhỉ,nỡ đang tâm vứt bỏ con mình