Trước đây mỗi bữa ăn của con và mẹ là cả 1 cuộc chiến đấu, đau đầu, toát mồ hôi vì vậy bố mẹ căng thẳng lắm, nghiên cứu mỗi ngày sao cho con gái nhẹ nhàng mỗi khi ăn thôi và không còn khóc nũa. Nhìn con yêu khóc, nôn , ẹo rùi cơm nguội mất ngon mẹ buồn lắm. Được các cô các bác mách sữa dành cho trẻ biếng ăn Dutch Lady Complete mẹ cho con thử, con trộm vía hợp không những dinh dưỡng được bổ sung đầy đủ mỗi ngày mà chứng biêng ăn của con cũng giảm đi trông thấy, con của mẹ thay đổi mỗi ngày, từ 2-3 ly sữa con đã cho mẹ mỗi bữa ăn nhỏ thêm thật vui, con mỉm cừoi nhìn mỗi món ăn mẹ làm và không ngần ngại cho tay bôc vào mồm ngay. trước khi ăn mẹ dạy con vệ sinh sạch sẽ, con đi học về là chạy ngay vào bếp cùng với mẹ chuẩn bị món ăn. Có mấy khi trước đây nhìn thấy con thèm ăn đâu cơ chứ, đúng là dạo này cải thiện trông thấy về mặt ăn uống của con. Mẹ cùng con làm món ăn màu sắc vì con nói rằng hôm nay còn thèm ăn cơm giống các bạn ở Nhật : và nụ cười đã thấy trên môi con , con tự tay lấy đồ ăn cho vào mồm mà không cần mẹ ép ăn nữa này ! đúng là nhờ có Dutch Lady Complete bên con mỗi ngày mà con mẹ đã cải thiện được ăn uống đó.! cảm ơn cô gái hà lan nhiều nha!
Ðề: Tuần 2- Dinh dưỡng hoàn thiện - nụ cười trên môi ! Con mình cũng thích món này lắm, ủng hộ mẹ nó nè