Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ khổ thân . đời có nhiều loại thất đức quá. lần sau cạch mặt cái thể loại này luôn chị ạ. bức xúc >"<
Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ Khổ thân mẹ nó quá, thế mẹ nó có thanh lý bỉm huggies size m ko? Nếu có thì bao nhiêu 1 thùng thế? Giá ổn em múc cho mẹ nó vài thùng.
Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ chia buồn voi chị nhẽ.mình tưởng mỗi người mua mới bị lứa.ai ngờ....
Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ Ngất luôn với kiểu người như này!!! Thật sự là chả biết đường nào mà tránh và cảnh giác mẹ nó nhỉ?
Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ ĐÚng là pó tay nhưng mà nó có lấy hàng cho mẹ nó ko hay phải mang về, nếu phải mang về thì đúng là chả còn từ gì để nói nữa
Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ Mẹ nó public sdt của cái thể loại đó lên đi. Để mai mọi người còn tránh.
Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ thế là nó bắt đợi rồi không ra phải k chị? chị còn sđt không thì đăng lên cho mng cảnh giác
Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ hix, khổ thân chị quá, anh xã em mà bị như xã chị là cấm em bán hàng luôn
Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ Chia sẻ với chị, đúng là vô lương tâm, nhưng mà càng cay nghiệt lắm thì càng oan trái nhiều thôi, mình cứ sống có tâm đi ah Chúc chị đắt hàng và vượt qua được chuyện này thật nhanh ah
Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ Chia buồn với chị, đúng là e không nghĩ nhiêu người có thể làm được việc đó.
Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ Ui sao nhiều người nhỏ nhen vậy nhỉ , hết việc để làm r hay sao ý ! Mẹ nó có gây thù trút oán với ai ko vậy?
Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ Đúng là bọn vô lương tâm, bọn này cũng k khá lên đc đâu mà.
Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ Đúng là quá đáng mà. có người như vậy thì thật là đáng xấu hổ. rồi họ cũng dọc được những bài này mà tự xấu hổ mẹ nó ạ. mà mẹ nó không cho số điện thoại lên đây để mọi người biết nhỉ?
Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ Sao lại có người như thế nhỉ. Tớ thì ngược lại đây. Hnay mua thanh lý cải thảm chơi cho cu con, gọi điện cho em í hẹn giờ giấc mất mấy cú điện thoại sau đó thì được em í nhắn lại là chị em í bán mất rồi.
Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ E bán onl 5 năm thì năm 2011 làm ăn đc nhất và cũng bị lắm đứa chơi xấu nhất. Cạnh tranh k đc thì rình mò lên xem đồ, dìm hàng lúc mình đang đông khách. Gọi điện, nhắn tin chửi bới 1 time dài làm e muốn tẩu hỏa nhập ma >"< . Nhưng bọn đấy rồi cũng bị quả báo thôi mẹ nó ah!
Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ hic, nếu mà mình có gây thù chuốc oán với ai thì mình đã ko cảm thấy uất ức mà đã tự tìm ra bài học cho mình. Nhưng đây vô duyên vô cớ. mình chỉ bán thêm mỗi ngày thuận đường đi làm thôi, chứ cũng chả cạnh tranh hay kêu gọi khách của mẹ nào cả....
Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ Cảm ơn các mẹ chia sẻ, cảm ơn mẹ nó. Lúc chồng mình gọi điện về bảo mình thử gọi cho nó xem, vì gọi mãi nó cứ bảo chờ, mình gọi cho nó thì hết chuông nọ chuông kia nó ko nghe máy, mình bảo chồng, chồng bảo nó vẫn nghe máy của anh nhưng cứ bảo anh đợi... Lúc đấy điên lắm, nghĩ bụng về nhà sẽ gọi cho nó chửi cho một trận, hoặc nhắn tin xỉ vả cho bõ tức... nhưng thấy chồng lại chở 10 thùng bỉm về, hàng này cồng kềnh lắm các mẹ ạ, còn ko để chân được, cứ p duỗi xuống đường ý chứ... thì thấy thương chồng lại động viên chồng là nó ghen ăn tức ở rồi cũng chả bán được hàng đâu. Mình bán được hàng là vì chả bao h làm thế với ai, thấy ng ta bán hơn thì mình cũng chả sang nhà ng ta mà tức tối như nó làm gì... Mình mang lên đây để chia sẻ mong mọi ng cảnh giác, và mình cũng sẽ cẩn thận hơn khi có các oder nhiều hàng đột xuất, dù có các mẹ có nhu cầu thực sự, nhưng vẫn cứ cẩn thận vẫn hơn. Nó k hỏi giá, mình nói tổng số tiền nó ok luôn... dã man thật, ko biết nó có thấy hả hê ko? xấu tính thế mà ko sợ ông thần 2 vai nhỉ các mẹ nhỉ.
Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ Haizzzz, đúng là chơi xấu nhau đến thế là cùng(. Nản toàn tập với kiểu cạnh tranh nayzzzz
Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ Em 2 lần xuống hà đông , 1 lần nguyễn văn cừ , 1 lần cổ nhuế rồi đây ạ ( lắm đứa sao mà nó rảnh thế , mà nghĩ đi nghĩ lại mình có mỗi bán hàng online thôi có tranh dành , cướp bóc của ai đâu mà lại dính thế L**