Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ Chắc kỉêu nè là gen ăn tức ở r. Thôi c ạ tức gịân làm j cho già ng. Chỉ tội a xã c nhỉ
Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ mình cũng cùng cảnh kinh doanh online, sao nhiều người "thất đức" thế, tội nghiệp quá
Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ Chia sẻ với mẹ cháu, cứ bị đánh bom kiểu này thì nản quá!!!!
Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ Myan ơi là myan , bài học đáng nhớ nhé , lần sau để ý đến cái nick name trên diễn đàn xem có đang tin cậy ko nhá , thứ 2 là bắt buộc chuyển 1 ít xèng vào tk trước khi ship , chứ hàng hóa cồng kềnh mang đi rồi lại nguyên hiện trạng trở về ,không những mệt mỏi mà còn bao cái tức bực dọc xả ra nữa . Bọn này rỗi hơi láo quá , ông trời có mắt ,sẽ gặp phải quả báo thôi nên bà đừng tức nữa nhé , chúng nó gieo nhân nào sẽ nhận quả ấy ,bà nghĩ vậy cho nhẹ lòng nha.:axe:
Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ khổ thân mẹ n em chưa bh gặp trường hợp ntnay nhưng mẹ n ytam ăn ở tnao nó vận vào ng cno hết ý mà nghe mà ức chế ghê :-ss bh phải cảnh giác cao hơn thôi bọn lừa đảo có khi cno còn cướp tiền nữa ik ak hx
Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ choi xau qua, dung la ko co luong tam, nang nhu the
Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ Hôm trước cũng có 1 chị đặt mua 500 son nhà e xong bảo ship sang Gia Lâm, lúc đó e đang đi biển nên hẹn lại chủ nhật vừa r, hnay t3 r mà k thấy c ý gọi lại, may mà đọc đc top này, nếu k có khi cũng ăn boom vì tính e tin tưởng khách, toàn đến nơi mới gọi.
Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ Chia sẻ cùng mẹ nó. Cái loại ng đấy thì rốt cuộc cũng ko khá đc đâu mẹ nó ạ. Thời buổi khó khăn mn đều làm thêm tăng thu nhập nên phần lớn ai cũng hiểu và tâm lý. Đừng vì hạt cát mà phải nghi ngờ mn mẹ nó ạ.
Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ Ôi..Khổ thân anh xã nhà mẹ nó. Giờ lại có cả cạnh tranh như thế nữa. Làm mình nhớ lại năm kia mình bán hồng xiêm Xuân Đỉnh cũng thế. Có 1 khách lấy tận 6kg, làm mình hì hục đi giao, cuối cùng ngồi quán trà đá cả chiều rồi mang về ăn. Giờ nghĩ lại vẫn thấy có nhiều ng thật là thất đức thế.
Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ Nói chung là bây giờ xh nhiều loại người như vậy_VÔ LƯƠNG TÂM nhưng các mẹ bực thì cứ nói ra cho nhẹ lòng! còn những người như các mẹ kể chắc chắn ko nhiều trên 4r mà họ gieo gì thì gặt nấy thôi tuy rằng nó ko báo ứng ngay nhưng điều may mắn sẽ rời xa họ.Nghĩ mà buồn cho Xh chẳng còn gì là chuẩn mực cả thì biết dạy con cái mình thế nào đây???
Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ đúng là xấu tính thật đấy! chắc là đối thủ cạnh tranh của chị ghen ăn tức ở nên chơi xấu rồi.
Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ Nếu có lần sau mẹ nó cứ bắt nó chuyển khoản 1 ít tiền đặt cọc, thời buổi giờ nếu là buôn bán thì ai chả có tài khoản ngân hàng và có thể chuyển khoản dễ dàng.
Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ ôi thế này thì biết đường nào mà lần, xấu tính quá.
Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ càng ngày càng loạn rồi các mẹ,những loại người này sao mà nhiều thế.Các mẹ bán hàng tốt nhất bắt chuyển tiền cọc dù ít dù nhiều.
Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ Chia sẻ với bạn, khổ thân ông xã bạn trời nóng nực thế này
Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ Khổ thân 2vc. Sao càng ngày càng có nhiều người xấu xí thế nhỉ!
Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ Ở đời có nhân có quả mẹ nó ạ, thôi cứ AQ mà nghĩ rằng mình mới mất công thôi chứ chưa mất tiền....
Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ Khổ thân a xã nhà bạn quá, rồi gậy ông lại đập lưng ông thôi, mẹ nó cứ yên tâm
Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ Khách hàng bgio rất củ chuối, muốn sử dụng dịch vụ tốt, giá thì rẻ lại còn hạch sách này nọ, mình cũng cả nể mấy lần, khách chiều gọi xe sáng hôm sau đi luôn, bảo chuyển tk thì bảo ko có, mai nhất định đi. Mai cho lái xe đến thì bảo hoãn ko đi nữa, cũng chả thèm gọi đt.
Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ Chia sẻ vơi bạn, trộm vía mình chưa gặp ai củ chuối cả, khách gọi cho mình toàn thiện chí và dễ thương. Chắc tại mình buôn bán quá nhỏ, k ai thèm cạnh tranh, hihihi. Mẹ nó cho qua đi, cái kẻ chả ra gì đó gieo gió thì gặt bão thôi