Đọc mà bức xúc quá... thương cháu Việt vô cùng. Mong các mẹ có con học ở trường cũng nên quan tâm đến con nhiều hơn nữa, nhất là những đứa trẻ hiền lành thì hay bị ức hiếp.
những 2 năm trời, bé Việt sẽ phát triển như thế nào đây với những nỗi ám ảnh ngày bị hành hạ. Xót xa...
tôi nghe chuyện này mà cứ tưởng đùa. nếu ai mà làm gì con tôi như thế tôi ko bao giờ để yên đâu. trẻ con thì nó chưa biết đúng sai, nhưng những người có trách nhiệm biết mà ko can thiệp thì thật là vô lương tâm. các bác trên diễn đàn ơi! có bác nào làm nhà báo ko nhờ các bác đến trường xuân la làm cho ra nhẽ vụ này với...
Em thấy chuyện đúng là có 1 không 2. Con trầy da chảy máu một chút mình cũng như muối xát ruột rồi, đằng này thì để cho sự việc tiếp diễn chừng đấy tháng ngày... Bố mẹ kiểu gì đây? Còn thầy cô khi trẻ báo cáo loại ngoảnh mặt làm ngơ. Lương tâm, đạo đức, tình thương của những người đó ko hiểu để ở chỗ nào? Mong rằng sẽ tìm ra đc biện pháp khắc phục và xử lý đúng đắn giúp em Việt ko phải sống với cảm giác lạc lõng, thiếu tình thương và sự quan tâm ngay chính gia đình mình và những người xung quanh em.
Nếu là 2 tháng tớ có thể bỏ qua, nhưng 2 năm thì tớ ko thể chấp nhận nổi phụ huynh em Việt. Chuyện này sẽ ảnh hưởng rất nặng về sự phát triển của em sau này.
Hic , cái này có lâu rồi .Cái thằng này nó bị thiểu năng trí tuệ nên mới bị như vậy .Cả 2 bố mẹ đều trông ngu ngu .
nghe mà thấy nực cười.cười cho cái xã hội bjo cứ ngược đời thế nào ý.Người lớn chịu thua con trẻ.2 ồng bà này ko xót con hay sao?bồi thường cũng ko đòi à?nếu con mình mà như vậy mình lột xác mấy thằng ranh kia ra.Nói vậy cũng hơi quá,nhg ít ra là bố mẹ thì cũng phải có biện pháp xử ý chứ.
xin thưa với các bậc phụ huynh là. thứ nhất: báo đài thường phóng đại sự việc ( họ đã nêu chưa thực sự đúng ). Thứ 2: các vị có biết vì sao mà bố mẹ Việt để đến giờ mới lên tiếng ko? Đó là họ cũng biết con trai họ ko giống các bạn cùng trang lứa ( nói tế nhị là cháu phát triển chậm hơn các bạn về trí tuệ và tinh thần chút - cháu Việt là tình trạng học nhờ tại trường - học dự thính ). Thứ 3: Nhà trường cũng khá quan liêu và chủ quan, Thứ 4: là các bạn cùng lớp có hành động trêu trọc Việt nhưng ko phải như báo đã nói. Các vị đừng nghĩ tôi là giáo viên trong trường mà nói thế nhé! tôi được nghe thông tin 2 chiều nên đã có những nhận xét vậy thôi. Các vị đừng vội quy kết gì hết.
Hoạt động cộng đồng của những người có con, em đang đi học... Bảo vệ quyền lợi của học sin Sao có thể loại phát ngôn thế này được nhỉ
Mình rất đồng ý, bố mẹ kiểu gì mà hiện tượng con đòi nghỉ học, khóc lóc, trên người thường xuyên có vết bầm mà lại chủ quan đến mức để cho sự việc trầm trọng như thế xảy ra rồi mới biết ....... Công Cha như Núi Thái Sơn ..... Lòng mẹ bao la như Biển Thái Bình .... Mỗi khi con ốm, con đau lòng mẹ như ai xát muối, Mỗi vết muỗi cắn trên ngừoi con mẹ cũng thấy xót. Mỗi khi con ngã mẹ cũng thấy mình đau đớn ....
tai sao nha truong va co giao lai khong biet viec nay .That dau long cho nhung cha me co con di hanh hung cac ban khac.Nhu vay la mat con den noi roi.Hay quan tam den con cua minh nhieu hon keo co luc phai vao trai giam ma tham con
Mình thì thấy thực sự bực mình vì người lớn để tình trạng đấy xảy ra trong trường học - nơi dạy trẻ em về nhân nghĩa! Và mình ko thể hiểu nổi nhân tính của các em học cùng lớp. Cùng là con người với nhau sao các em lại có thể hành động như thế! Các em học được gì từ trường lớp? Bố mẹ các em dạy các em những gì!!!!!!
Đọc bài xong mình thấy thật đáng thương cho cháu Việt (cháu không thể tự vệ được) và thật đáng giận đối với cô giáo Chủ Nhiệm lớp, với cả Phụ huynh của cháu và Ban Giám hiệu nhà trường
Người lớn vô trách nhiệm, chỉ khổ thân con trẻ thôi, đau về thể xác sẽ hết chứ tinh thần của cháu bao giờ mới hết đau???