Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui GV nhà tôi càng ngày càng chán, lười, k chịu chăm con mình bà ạ. Tôi cố giữ đến lúc sinh xong 2 tháng thì giải tán, chứ k chịu nổi nữa
Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui Ôi giúp việc kiểu này mệt lắm, nghĩ đến mà tôi thấy sợ mấy bà giúp việc lắm rồi, lắm lúc nghĩ ko biết họ là giúp việc hay mình là giúp việc nữa . bà đã hết nghén chưa.
Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui sáng hơn 6h, 2 mẹ con đi chợ, đi qua lớp nó, nó bảo lớp con đóng cửa rồi, cười rất sung sướng, đến khi cho đi học nhất quyết ko đi, rủ đi xem cá mới chịu lên xe, bố ở nhà mới sợ
Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui ôi nghĩ đến Osin nhà bà Ngọc tui cũng nản theo. mà giờ osin chảnh chẹo thật đó, Bà osin cạnh nhà tui kêu nhà ko có điều hòa bà ý ko chịu đựoc..
Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui Úi trời, cái Biệt thự Giáp tý này đông quá. hie hie, Mẹ Chuột Cống của Tôm Tép chào các mẹ
Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui Èo, tôi ngại nhất mấy bà giúp việc đấy. Mà chả hiểu sao ở mình lại có cái kiểu "giúp việc đè đầu cưỡi cổ chủ", chủ toàn phải nịnh, phải đáp ứng mọi điều kiện "tai quái" của giúp việc. Nhiều lúc điên lắm mà không có cách nào giải quyết. Có mẹ nào có cách xử lý mấy vụ này không thì chia sẽ cho cả nhà với.
Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui Chào mẹ chuột cống nhá, hii ............
Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui Hôm nay trời mát các bà xem có ọp ẹp ko nhỉ>
Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui Tầm này chắc tôi ở nhà hóng hớt thôi chứ ko lết đi đâu đc hic
Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui Bà nghén nặng thế à???????????? Hy vọng có công chúa nha
Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui mong được đẹp như nhà bà và péo u lê hihi
Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui Trời mát rồi, đêm ngủ ngon ghê các nàng nhỉ. Chúc cả nhà 1 ngày vui vẻ, thoải mái.
Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui hic mệt lắm bà ah hy vọng sớm qua giai đoạn này
Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui Uh, bà gầy quá, mà nghén nữa thì khổ lắm! Cố lên, rồi sẽ sớm qua.
Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui Chúc mừng nhé. Chúc bà có 1 cô công chúa xinh xắn
Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui Thank các bà nhé tôi chỉ mong có vậy nhưng trong đầu cứ xác định 2 giai đã cho đỡ thất vọng keke
Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui Hihi, Nhà mình thì lại mong trai quá mẹ nó à!