Bà Hạnh, bà Cá: Tui uốn tóc ở tiệm Đài Trang ngay ngã tư Nơ Trang Long & Lê Quang Định. Tiệm đó mới mở nên cũng ok. Thằng uốn cho tui là thằng Phú, uốn xong ai cũng khen, kêu tui để kiểu này hợp nhất ..keke. Công ty 3 ng cũng đi uốn giống tui nà ..hihi.
Ừ, bà Bon hiền quá à. Gặp tui thì đừng có mơ. Mà con ng ta có số hay sao ấy. Mẹ chồng tui thì hiền mà bả lại cưng chồng tui nên đâu dám nói gì tui đâu vì biết tính tui. Sợ tui khùng lên là con bả mệt đó mà. Tui lúc chiều thì chiều tới bến mà khùng lên rồi thì cũng tối bến nên chồng tui kêu ổng chưa gặp ng đàn bà nào mà dữ và đủ bản lĩnh dám la ổng như tui ngoài mẹ ổng ra .
Bà đến đó gặp thằng Phú kêu nó tư vấn và làm cho bà. Bà cứ tỏ vẻ khó tính 1 chút là nó làm kỹ lắm vì tiệm mới mở mà . Từ lúc tui vào & đi ra tiệm là có 3 tiếng à. Uốn setting nên cũng lẹ.
Tui biết mí bà bận lắm nhưng góp ý ùm tui chút nha, rồi có dịp tui sẽ đa tạ các bà Chuyện là như thế này: Ông cậu của tui và gia đình đang ở Mỹ, tết này về Vn chơi than thở rằng sắp nghỉ hưu nên ko có việc gì làm. Cậu tui thấy tui bán hàng trên mạng xôm tụ quá nên cũng muốn trao đổi hàng hóa 2 chiều. Tui định nhờ cậu gời về các mặt hàng sau: 1. Thuốc vitamin các loại ( các mẹ có nhu cầu xài loại nào ) 2. Giỏ xách, ví ( hiệu gì ) 3. Nước hoa ( hiệu gì, thể tích bao nhiêu là vừa xài ) 4. Sữa bột ( hiệu gì ) 5. Nhận order các mặt hàng trên web Mỹ Nay nhờ các bà cho ý kiến từng mục. Ví dụ mục 1. Vitamin thì các bà cần các loại vitamin nào? Bà nào có commet góp ý thì khi nào hàng về tui sẽ ưu tiên freeship nội thành và fix thêm coi như lời càm ơn ạ. Tui biết các bà bận lắm nhưng qua tết là cậu tui bay về Mỹ rồi nên tui cần góp ý của mí bà gấp lắm đó ạ. @ All: ths mí bà đã pm hỏi thăm ox tui, tình hình là ổng bị viêm phổi BS chưa cho về ăn tết nữa nên tui ít online. Có online = ĐT nhưng commet hẻm được vô hóng mí bà 8888 banh nhà lồng chợ thui à. bb nha tui vô BV với anh iu típ
Xem Tử Vi trọn năm Canh Dần 2010! Tuổi THÂN NỮ: CANH THÂN (1980): 31 tuổi - Sao Thái Âm Quý cô năm nay vui cũng có mà buồn cũng có, nhất là bước vào năm đầu của Tam Tai gây không ít rắc rối. Các cô thường bị ganh ghét, đố kỵ, dễ có tang và một số cô dính dáng đến luật pháp về những chuyện không đáng. Quý cô mạng Thạch Lựu Mộc, tiểu hạn ở cung Thổ, lại tốt là “Ngã khắc sinh tài” cũng mang phần nào hên may. Tại đây hội tụ nhiều cát tinh, cho nên sau những phiền muộn, trắc trở, may mắn lại đến với các cô. Dù kinh doanh hay ở trong hãng xưởng đều có những thành quả khả quan như ý, cho dẫu có gặp những sự trở ngại đều vượt qua. Tài lộc có lo chút ít, nhưng năm nay lại thuận lợi, càng cuối năm càng dễ chịu hơn. Tuy thế, chớ hùn hạp, cho vay nhất là cẩn thận kẻo rắc rối đến pháp lý về tài chánh, cũng như kẻ gian. Sinh tháng 2, 4, 8 và 12 Âm Lịch, các cô dễ dính dáng hơn về luật pháp, cùng tai nạn, mổ xẻ. Sinh giờ Sửu, Tỵ, Dậu, Hợi hung nhiều hơn nữa, đề phòng mọi mặt.
Cty tui hôm qua phát thưởng xong xuôi rùi, nên đc ghỉ lun. Chúc cả nhà mình ăn tết vui vẻ, năm mới nhiều may mắn nha.
hichic tui chỉ thích ăn tết ở nhà mình thôi thoải mái muốn ngủ giờ nào thì ngủ, khỏi làm gì, ăn thì làm tí là xong, nấu thui, ổng rửa chén, còn nhà mẹ tui thì tui phải làm tất tần tật, mà nhà mẹ tui thì tui khách đông lắm
Chúc nhà mình năm mới nhiều niềm vui, sức khỏe dồi dào, tiền vào như nước, tình cảm lai láng và các con hay ăn chóng lớn, ngoan ngoãn nghe lời ba mẹ nhen. Tui chúc trước lấy hên vì mùng 1 sợ ko vào nhà chúc tết mấy bà kịp.
Tui xông nhà cho nhà Khỉ luôn, hìhi. CHúc đại gia đình nhà Khỉ năm mới sức khỏe dồi dào, tiền vô ào ào, niềm vui tuôn trào, hạnh phúc vút cao, tấn lộc tấn tài. Happy new year!
- Chúc các bà sang năm tiền vô như nước, buồn thì đi mất....chỉ toàn niềm vui....hihihihihihihihhi (đầu năm làm thơ thấy mà ghê !!! hihihihihihihi.....)
Chúc các bà năm nay ai cầu tiền thêm tiền, ai cầu người thêm người, ai cầu sức khỏe thêm khỏe!!! Túm váy lại là cầu gì đc nấy!!!! ) Tôi mới từ bà ngoại lên hn hôm nay, đi xe máy cả trăm cây số, rét gần chết!!!Lần sau quyết tâm k dại đi xe máy!!! Cả cái tết của tôi k có chồng ở nahf buồn thiu!!! Ps : tôi là Lucky Luc
Hình thằng ku nhà bà lồ lộ như thế thì ai mà ko nhận ra bà chứ . Khiếp bà gan ghê, cả trăm cây số mà đi xe máy nổi giữa trời HN à Chúc nhà mình năm mới vui vẻ mạnh khỏe, cầu gì được nấy nhé.
Phù, nhà mình ăn Tết kỹ thế, chẳng ai vô nhà tám cả. Hôm qua tui đi làm rồi, đi đường thấy vắng hoe, buồn hiu hắt. Nhà mình có ai đi làm chưa? Chúc cả nhà năm mới dồi dào sức khoẻ, vạn sự bình an, phát tài phát lộc nhé
Năm mới phát tài cả nhà khỉ ơi! Hôm nay tui chưa đi làm đến thứ 2 mới đi lận. Bà hội chương đâu ồi vào tính vụ tất niên nhà khỉ đi
Bà la BB còn bà Bonbon là BB hả? sang đây 1 số mụ nick giống bên kia à 1 số cóhinhf thì nhận ra, còn lại thì Cái tội đi xe máy là hôm tôi về là 27 tết nóng như mùa hè, 32 độ. Định bụng làm con dâu ngoan, 30 lên hn để 1,2 ăn tết với mẹ chồng, ai dè 30 lạnh, ,cộng với nhân cơ hội cô em chồng dỗi chồng k về quê chồng ăn tết mà ở lại với mẹ đẻ nên mình cũng song phi dậu đổ bìm leo ở lại với bà ngoại hết têt mới lên!! mà tới tận hôm nay vẫn lạnh, tuần sau cũng vẫn còn lạnh nên đành phải phi xe lên. Tuần sau mới đi ô tô về đón con trai