Kẹo ốm đấy, bác biết chưa? Hum qua mới ra viện. Trưa qua em cũng mới vào chỗ bác Dung hóng, bị anh sếp lườm cho phát, sợ quá chạy lun
bác biết roài, hqua đi đâu mà dạt hàng lên HG thế? Này em, em toàn trốn thôi, dân QN làm gì có ai nhát như thỏ đế thế đâu?chị đã lên tiếng bảo kê rồi mà em còn sợ à? hôm nào về và hôm nào đi?
Hum qua đi đối ngoại tết bác ạ. Sướng k chịu, hum qua đi về thì thấy sếp gọi hội dưới công trường về dọn xong phòng rùi. Hum nay ngày cuối sếp lại đi từ sáng, báo cáo có chị mới về làm. Em lượn ra lượn vào, tí kiểm kê tiền xong là té
sao cty em lại sướng thế nhỉ? có chân nào nữa ko xin cho chị cái, để chị chuyển em lên làm job của chị trên HN nào. Hoán đổi đê.
Sướng vì bắt tinh đc sếp thui, chứ cũng áp lực lắm chị ơi. Làm liên quan trực tiếp tới sếp nhất với các sếp trên tổng, vớ vỉn đi nhặt than như chơi.
He he ..bác điêu ...em trốn có 1 lần còn 1 lần em có lý do lý trấu .Mùng 2 em mới về .Chắc mùng 7 hoặc 8 em lên vì mùng 9 e đi làm rồi .
sao em giỏi thế? còn bắt tinh dc sếp nữa cơ. CHị giờ có khi thích đi nhặt than hơn em à, đỡ mệt đầu (mệt tay chân còn hơn). Sức lực giờ sắp cạn kiệt mà. Oải lắm, thành ra cứ có cơ hội là ta trốn ngay.
Sao mà máu thía em? em làm quả này chị choáng đấy. Tính xong trách nhiệm cho rảnh nợ à? hehe. Bao giờ bà lên HN, chắc lôi nhau sang bên này làm bữa gì gì đó nhỉ?
Từ Tết đến giờ hnay mới ghé vào chào cả nhà được. Năm nay Tết hơi buồn, hôm mùng 3 tưởng gặp dc cả nhà bên HG ai ngờ có mỗi mẹt mình, Ánh và Dung. Thế mới chán. Khổ mỗi em Ánh thôi, đi đường xá xa xôi từ bên CP sang HG thía mà ngồi chưa ấm chỗ đã phải về. Tình hình khả năng năm nay sẽ bị rông, vậy nên em xin thông báo cả nhà lấy lại tinh thần, củng cố lại niềm tin để "tụ tập" năm Canh Dần nhé.
Mùa xuân xin chúc Khúc ca an bình Năm mới phát tài Vạn sự như ý Già trẻ lớn bé Đầy ắp tiếng cười Trên mặt ngời ngời Tràn đầy hạnh phúc Xuân đến hy vọng Ấm no mọi nhà Kính chúc ông bà Sống lâu trăm tuổi Kính chúc ba mẹ Sức khoẻ dồi dào Đôi lứa yêu nhau Càng thêm nồng ấm Các em bé nhỏ Học giỏi chăm ngoan Chúc Tết mọi người Năm mới hoan hỉ Gặp nhau niềm vui...
Chào năm mới, chúc cả nhà năm nay tậu được đủ mọi thứ hihi, hôm nay em khai xuân roài oải kinh, năm mới mà chẳng khí thế gì hết không biết cả năm thía nào đây. Hum nay khai xuân mà mặt sếp nhà em như bị ong trích thấy ghét, làm mình thấy oải gì đâu ấy ............... Ánh ơi, bản chất nó thế em ạ hihihi