Ðề: Suy nghĩ của trẻ 3 tuổi Tầm 3 tuổi con thật là đáng iu. Giờ con mình 6 tuổi, biết đạp xe rồi. có suy nghĩ riêng rồi. Và dần dần ko quấn mẹ nữa
Ðề: Suy nghĩ của trẻ 3 tuổi Gái nhà em đây, sắp 3 tuổi. Hôm qua nắng nóng, không cho nàng xuống sân chơi, tối bố về nàng ấy kêu: chán đời quá, bố cho con mượn cái áo. Xong rồi nàng ấy mặc áo bố, soi gương, chép miệng: chán đời quá! Huhu..Bảo nàng ấy tự leo cầu thang, mẹ không bế đâu, nàng ấy tuôn luôn: chân con đau, mệt mỏi quá rồi mẹ ạ. Hic.. Có 1 bé búp bê trai, nàng cho em đi tè bảo mẹ: mẹ ơi, em tè bằng bím này. Mẹ bảo, k phải, em trai thì có chim con ạ. Tối bố về nàng hỏi luôn: bố có bím giống con hay có chim giống em bé? Bố nàng ấy lại mắng em dạy con linh tinh. Huhu..Được cái nàng nhà em không hay đòi đồ chơi, con được cho khá nhiều. Thỉnh thoảng mẹ cũng thèm mua cho nên gạ gẫm thì nàng ấy tỉnh bơ: mẹ mua làm gì, ở nhà con có rồi mà. Iu lắm cơ. Tối nào lừa lúc con ngủ em cũng phải cắn cho 1 phát. Có lần làm nàng tỉnh giấc, bèn càu nhàu: mẹ yên cho người ta ngủ, xuống nằm với bố kkia kìa.. huhu...
Ðề: Suy nghĩ của trẻ 3 tuổi con e chưa đc 2 tuổi mún mẹ chuyển video- mẹ ơi mẹ mở ô khác cho Tom nhé ô tô này xấu lắm. hay cái này hỏng rồi bố đi làm mua sữa rồi về sữa nhé. chẳng thiếu từ nào ạ
Ðề: Suy nghĩ của trẻ 3 tuổi Đúng là tùy từng độ tuổi trẻ sẽ có nhận thức khác nhau, thế nên có thời kỳ thì rất ngoan, có thời kỳ lại bướng kinh khủng Đúng roài. Lúc trước con hay quấy, ko chịu đi học, mình càng mắng nó càng bướng hơn. Một hôm con ngồi lẩm bẩm "Sau này con lấy vợ, con ở với vợ con, con ko ở với mẹ nữa". Mình hỏi lại "Tại sao con lại nói thế ?" - Con :"Tại vì mẹ hay mắng con" Giờ nói nhẹ nhàng thì con chịu nghe lời hơn, nhưng nựng nịu quá là ko được, vì "hắn" biết bắt bài và sinh ra nhõng nhẽo cơ Hi hi, dưng cơ mà rất chi là đáng yêu
Ðề: Suy nghĩ của trẻ 3 tuổi trẻ con chúng ko bít nên mẹ fai dạy chúng dần dần thì chúng mới hiểu và sửa sai được.
Ðề: Suy nghĩ của trẻ 3 tuổi Con nhà mình hôm nào dỗ ăn cũng phải nói con ăn hết bát cơm này ngày mai sẽ cao lên được 1cm. Bạn ấy nhớ lâu lắm lúc nào cũng hỏi con cao thêm được mấy cm rồi.
Ðề: Suy nghĩ của trẻ 3 tuổi trẻ 3 tuổi nhiều cái hay lắm, tớ cung có thằng cu sang tuổi thws 4 rồi nhưng dạo này hay hơn lắm động tí là nhảy tành tạch điên lắm cơ
Ðề: Suy nghĩ của trẻ 3 tuổi Con em chưa được 3 tuổi,nhưng suy nghĩ cũng rất đang yêu. thấy mẹ kóc chạy vào xoa mặt mẹ và ôm mẹ. Hj