Ðề: Đừng so sánh con với người khác Hic, mình thi thoảng cũng vẫn so sánh con với bạn khác giỏi hơn, khi con lười học và nói không nghe. Nhưng được cái nói xong cu cậu có vẻ nghe lời hơn, làm theo răm rắp, và chăm chỉ hơn, con còn nói với mẹ là quyết tâm phấn đấu để bằng bạn đó
Ðề: Đừng so sánh con với người khác Vui vẻ 1 lúc các mẹ ạ ^^. Em thấy khi dạy con ko nên so sánh cụ thể với 1 bạn nào đó, ta nên so sánh chung chung như "cá lớp làm được sao con ko làm được", "các bạn đang đi học còn con thì lười",... Như thế cháu bé sẽ có sự cố gắng mà tránh sự đố kị với các bạn. Như bố mẹ em ngày xưa thường bảo "con nhà người ta..." như thế này, như thế kia chứ ko nói cụ thể 1 ai
Ðề: Đừng so sánh con với người khác đúng là có vì lí do gì thì cũng không nên so sánh con với người khác, con cảm thấy tủi thân mà nhiều khi còn đâm ra ghét bố mẹ. em thấy chị dâu dạy con cứ tối ngày bực lên lại nói "con người ta thế này thế kia, còn mày thì ..v..v", đến khi thằng bé lớn một hôm mẹ nó cũng la thế, các mẹ biết nó nói sao không, nó bảo "tại mẹ ăn ở tốt phước quá nên mới có đứa con như con, chứ người khác con người ta tốt thế là do người ta bạc phước đấy". sốc chưa, nó kháy mẹ nó đấy, sau đó chị ấy chẳng nói nó nữa nhưng mẹ con cũng chẳng thân thiết như xưa.
Ðề: Đừng so sánh con với người khác bố mẹ mình thì chẳng bao giờ so sánh mình với ai, tuy bố mẹ mình chỉ học tới lớp 9 và làm ruộng, nhưng bố mẹ để cho chị em mình quyết định, dạy tính độc lập cho chị em mình và nhất là trong việc học, bố mẹ luôn nói con thích thì học, không thích có thể ngồi chơi, nhưng hãy nghĩ tới tương lai, con nên nghĩ một người làm ruộng với một người làm thầy con thích làm công việc gì.
Ðề: Đừng so sánh con với người khác Ngày xưa m hok cũng khá giỏi,lại ngoan ngoãn nên ít khi bị so sánh lắm,thấy các bác các cô hay đem m ra làm tấm gương để các anh các em hok tập,nên tự hào lắm Về sau lớn hơn,lười biếng,bị mẹ đem ng nọ ng kia ra so sánh lúc đấy mới thấy ghét bị như thế,nguyện rằng đẻ con sau này sẽ ko bjo làm thế,ảnh hưởng đến sự tự tin và tự trọng của bản thân kinh khủng
Ðề: Đừng so sánh con với người khác ngày xưa em ghét nhất bị so sánh với mấy đứa cũng xóm, hay cùng lớp học tốt hơn thì kêu không khỏe, làm không nhanh làm nhanh hơn thì kêu làm thì tốt mà học thì bt nhưng em sợ sau này em cũng sẽ làm so sánh con em với con ng khác thui.Chỉ là muốn động viên con vượt lên nhưng có thể làm con thêm tự ti lắm
Ðề: Đừng so sánh con với người khác mình thì toàn bênh con thôi, mọi người chê con mình còi thì mình phản pháo ngay "còi sau này đỡ lo béo phì", chê con mình lỳ lợm thì mình bảo con "cá tính", chê con mình ăn bẩn thì mình bảo "thế là tự lập, biết tự ăn không cần người lớn xúc"... hehe nhiều lúc bênh con cũng thái quá ^^ được cái về khoản học hành thì con mình toàn đươc lấy ra để làm gương, vì mới hơn 2t nhưng vứt mấy cái kẹo ra là đếm được rồi, biết yêu mẹ 10, yêu bố 9, yêu em 2 thôi (vì em hay tranh giành đồ chơi @_@), biết trên dưới chục từ tiếng Anh, biết nhận mặt 10 chữ số, biết tất cả các màu, các hình (kể cả màu khó và hình khó như màu xám, màu nâu, hồng đậm, hồng nhạt, hình thoi, hình thang... cũng biết haha)
Ðề: Đừng so sánh con với người khác Nhân đây kể cho các mẹ một kinh nghiệm về vụ so sánh con nhé: Cháu mình (con ông anh chồng) gần 5t rồi nhưng vẫn chưa biết đếm (chỉ leo lẻo đếm từ 1-10 thôi chứ ko hiểu gì), chưa biết số, học TA cả năm rồi nhớ được 3-4 từ... nói chung là chẳng biết gì. Nguyên nhân sâu xa là, từ hồi bắt đầu dạy cháu học, bố mẹ cháu đã lôi ra so sánh với ku em họ (hơn cháu 1t nhưng biết rất nhiều), chưa gì đã "đặt hàng" cho cháu học dốt, hở ra là nói cháu học dốt, liên tục nhấn mạnh, nhắc đi nhắc lại nhiều lần như thế, thằng bé sinh ra cáu, có lần ném cả bút cả vở đi, rồi từ đấy càng cố tình không chịu học, đến giờ học Tiếng Anh ở lớp thì ngồi chọc phá bạn bè, bị cô giáo phạt rồi mời phụ huynh... càng như thế bố mẹ càng cay cú, cứ đến tối ăn cơm xong là quát thằng bé ngồi học (mặc dù mới đang học mẫu giáo nhỡ, thì học cái gì mà học), rồi liên tục đay nghiến con... cứ như vào cái vòng luẩn quẩn ý...
Ðề: Đừng so sánh con với người khác hì ..hì... thế thì mang bố mẹ ra giáo dục thôi! Mình đùa đấy! Có lẽ chính bố mẹ cần phải đọc và học nhiều! Thương bé!!!
Ðề: Đừng so sánh con với người khác Đến mình là người lớn khi bị đem ra so sánh còn ức chế nữa là. Bản thân mình khổ nhục như ngày hnay cũng vì cái sự so sánh đó
Ðề: Đừng so sánh con với người khác M cũng cực dị ứng vs trò so sánh, nhất là anh chị e trong nhà, nó chẳng giúp con ng ta tiến bộ hơn mà chỉ làm ganh ghét nhau hơn thôi.Bản thân m bgio cug đang bị như thế. Ức chế.....
Ðề: Đừng so sánh con với người khác đúng là nên xem xét lại thật, nhiều lúc mình cũng nói con là em này mọc mấy cái răng rồi con thì chưa có...> ngày câu nói vô tình của mình tuy con chưa biết gì nhưng sẽ thành thói quen của mình người lớn khi hay so sánh. Mình cũng nên chú trọng lời nói hơn với con sau này, hix
Ðề: Đừng so sánh con với người khác Ôi mình thì đặc biệt không bao giờ so sánh con cái, nó hỏi mẹ ơi vì sao mẹ yêu con , thì nó biết mẹ sẽ trả lời nó là: bởi vì con là con do mẹ đẻ ra . Yêu bọn trẻ con nhí nhố này ghê cơ
Ðề: Đừng so sánh con với người khác Mình chúa ghét so sánh nhưng cứ bị đem lên thớt cho người khác so. Con mỗi người 1 hoàn cảnh, 1 bố mẹ, 1 chế độ dinh dưỡng khác nhau. Không nên và không bao giờ nên so sánh.
Ðề: Đừng so sánh con với người khác So ánh hay nếu gương đều được coi là những biện pháp giáo dục nhưng phải tế nhị, khéo léo và đúng lúc, đúng chỗ. Mình cũng không tán thành quan điểm mang con mình ra so sánh với con người khác để mong được giỏi như con người ta.
Ðề: Đừng so sánh con với người khác Đúng vậy! Bản thân mình từ nhỏ cũng nghe rất nhiều chuyện này! Và mình chả thấy có động lực gì để cố gắng cả, ngược lại còn thấy tự ti và giận bố mẹ mình hơn ấy
Ðề: Đừng so sánh con với người khác Đúng là ko nên so sánh con với những người khác, mà phải luôn khích lệ con vượt lên trên những người khác để con của bạn có động lực phấn đấu. có thể đưa ra mức thưởng nào đấy mà bé thích để khuyến khích bé cố gắng đạt được mục tiêu đã đề ra
Ðề: Đừng so sánh con với người khác Biết vậy là không tốt nhưng nhiều khi nóng lên lại quên khuấy đi mất Cũng may là mình mới chỉ so sánh việc ăn uống.