Dear các mẹ! em cứ mà thiếu ngủ, ngủ nhiều, hay khóc đêm, sáng sớm mai mắt nó lại cứ sưng húp lên, như mèo ú ấy, giời ơi mà cả tuần gần như là mất ts gần 4 ngày mắt em sưng úp như vậy rồi ấy, các mẹ có mẹo nào giúp em với ạ. Em cần lắm ạ
Ðề: Em cứ thiếu ngủ là lại vác đôi mắt lại sưng húp đi làm, các mẹ tư vấn hộ em vs ạ Để tránh mắt sưng vào sáng sớm mai thì tối trước khi đi ngủ chị ko nên uống nước chị nhé. Với lại biết nguyên nhân là thiếu ngủ, ngủ nhiều hay khóc đêm rồi thì loại bỏ nguyên nhân đi là xong. hihi Nói thì dễ, làm thì khó, cách khắc phục cho chị này: Sáng mai dạy thấy mắt sưng thì chị pha 1 chén nước hơi âm ấm, dùng bông hoặc vải mềm nhúng vào nước, vắt khô rồi vuốt nhẹ lên vùng xung quanh mắt, nước ấm + mát xa sẽ làm mắt thư giãn rất tốt và mắt cũng bớt sưng đi rất nhiều, lại mở to thao láo. hihi, nhưng nhớ là vuốt nhẹ nhàng thôi chị nhé để tránh tạo ra các nếp nhăn cơ học. Ngày xưa e toàn làm thế này, hiệu quả lắm, bây giờ kinh tế khá hơn rồi nên e dùng kem dưỡng mắt, mát xa vùng da quanh mắt với kem dưỡng mắt vừa giúp mắt giảm sưng lại còn giảm cả nếp nhăn và bọng mỡ quanh mắt nữa. Dùng thế cho hiệu quả lâu dài ^^
Ðề: Em cứ thiếu ngủ là lại vác đôi mắt lại sưng húp đi làm, các mẹ tư vấn hộ em vs ạ chị có thể dùng bã chè cũng dc ah cảm giác mát lạnh dễ chịu lắm còn nếu bị thâm nữa thì dùng khoai tây
Ðề: Em cứ thiếu ngủ là lại vác đôi mắt lại sưng húp đi làm, các mẹ tư vấn hộ em vs ạ Cám ơn các mẹ ạ, mắt em có thể cũng do nguyên nhân nhìn máy tính nhiều nên nó yếu suốt. Còn chưa kể tới mùa đông cái mi mắt ngủ dậy thì đầy ken ấy, có rửa mặt rồi lấy khăn kỳ thật sạch đau cả mắt mà nó chả chịu hết..chăm chỉ mãi mà cái mắt vẫn cứ như là chwa rửa mặt ấy
Ðề: Em cứ thiếu ngủ là lại vác đôi mắt lại sưng húp đi làm, các mẹ tư vấn hộ em vs ạ nói chung ai khóc đêm mắt cũng sưng còn mẹ nó nên thu xếp ngủ sớm tránh thức khuya quá