Ðề: Vợ hàng xóm Đàn ông sinh ra nó đã thế rồi ý, nhìn thấy gái xinh khoe của như thế ai ko nhìn mới là lạ. còn chuyện có gay cấn hơn hay ko thì phải do người đàn bà kia có ý gì ko, hoặc người đàn ông này có ham hố đến mức vượt wa cái sự nhìn ấy ko nữa
Ðề: Vợ hàng xóm Mình lại sợ mấy em học trò của chồng cuốn chồng đi mất. Sợ thì sợ nhưng cũng chả biết làm sao!
Ðề: Vợ hàng xóm khi sợ thì mình phải làm cho mình đẹp và mới lạ trong mắt chồng bạn ah! đẹp cả về mọi mặt, mới lạ là thi thoảng mình cũng nên thay đổi cách sống, như trang hoàng nhà cửa, phòng ngủ,ăn mặc, hẹn hò chồng đi chơi...vvv Những cô học trò kia chỉ hơn mình là vì các cô ấy trẻ thôi chứ k có được nét đẹp đàm thắm dịu dàng như mình,đàn ông đôi khi họ bị say nắng 1 chút do cám dỗ của gái trẻ và họ k cưỡng nổi sự tấn công Nhưng mà họ luôn ý thức được là k phá vỡ chỉ cơi nới thôi) Mình phải kéo họ về phía mình để k cơi nới thêm. Họ rất muốn khi đi làm về nhìn thấy vợ dịu dàng, đàm thắm,quan tâm, và nấu những món ngon, món mà chồng thích. Tuyệt đối đừng có chiều chồng quá mà thành nhu nhược thi thoảng mình cũng tỏ ra là hơi bí ẩn 1 chút, và để chồng nhận thấy là mình cũng rất cuốn hút, cũng có vệ tinh xung quanh và chồng phải lo mà giữ vợ heeeeee để anh ta hết thời gian mà ong bướm luôn.
Ðề: Vợ hàng xóm Mẹ nó cao tay quá, đúng là "lạt mềm buộc chặt"! Để giữ được cuộc sống gia đình hạnh phúc viên mãn vc cũng nên tán tỉnh lôi cuốn nhau như thờ yêu đương ấy.......
Ðề: Vợ hàng xóm Phải tin tưởng và ck chứ, hơn nữa bạn cứ tự tin với chính bản thân mình sẽ tạo ra sức hút lớn hơn với ck đấy!
Ðề: Vợ hàng xóm Hì hì, nếu người đàn ông nào muốn vượt qua ranh giới gặp người phụ nữ kia cũng đồng tình thì dễ lắm...
Ðề: Vợ hàng xóm Ủng hộ chị ạ sống với nhau quan trọng nhất là niềm tin.dù sao chuyện chưa xảy ra thì cứ tin tưởng chồng đi đã,còn tới khi chồng làm mất niềm tin của ta thì ta thôi tin tưởng,như vậy còn sung sướng hơn là lúc nào cũng sống trong nghi ngờ (tất nhiên là vẫn nâng cao cảnh giác nhé,có điều ko nhìn chồng với ánh mắt ngi ngờ thôi hihi) Hơi AQ một tí nhưng mà quan điểm của em là trao niềm tin trước,còn ng khác làm mất niềm tin của mình thì đó là mất mát lớn nhất ĐỐI VS HỌ (chứ ko phải mình) rồi
Ðề: Vợ hàng xóm Ông nào mà không nhìn gái đẹp thì hâm à. Mặc kệ vợ bên cạnh em nào trẻ trung xin đẹp cứ trố mắt ra mà nhìn, lần đầu tiên còn điên tiết, riết rồi quen luôn. Nhìn thì nhìn chẳng sao, cơ mà đừng tòm tem bên ngoài là được. Vợ xấu mới là vợ mình đấy các ông tướng à.
Ðề: Vợ hàng xóm Cũng tính hôm nào qua đọc lén. Liệu có trang nào anh chưa xem ___________________ ông chồng cũng nên nhạy về vc này
Ðề: Vợ hàng xóm Nghe các mẹ nói lại thấy lo lo.Ko biết các mẹ tn chứ mình tin tưởng chồng lắm cơ,cg tại minh chung thủy và hết lòng yêu chồng yêu con nên lỡ chồng mà có này kia bên ngoài thi chắc bị tổn thương lắm lắm,ko chịu nổi mất,huhu
Ðề: Vợ hàng xóm Nhìn thấy gái xinhko nhìn thì phí. E là e đi cùng xã cho nhìn mái thoải có khi e còn chỉ cho mà nhìn nữa í chứ. Hi hi. E chỉ phán câu nhìn mà ko ăn đc mới khổ, chứ thằng nào mà ăn đc thif thích