CLB Chuột Nghé quý I 2009 Con ngoan ngoãn, chân tập đi, miệng bi bô nói

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi beehuy, 3/2/2010.

  1. rosy1910

    rosy1910 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/9/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Chào cả nhà. Nhà bạn Tí mới trong Sài Gòn ra, trưa mồng 3 tết mẹ làm cơm hóa vàng xong là cả nhà ra sân bay vào SG thăm cụ ngoại, trưa này vừa ra. Trong đó nắng nóng chan hòa. Nhưng cả ngày hôm qua thì bạn Tí hâm hấp sốt, trộm vía hạ sốt hai lần giờ lại hết, có khi bạn ý mọc răng, cổ cũng vẫn hơi khò khè từ đợt trước nhưng mẹ cũng kệ, uống thuốc thì có mà uống cả tháng, vẫn chỉ xịt họng. Nói chung tết năm nay cũng chẳng đi được đâu vì mồng 2 tết tự nhiên Tí kiểu bị cảm lạnh, cứ nôn trớ suốt, rồi bắt đầu hâm hấp sốt, nhưng vẫn vác vào SG, hôm qua sốt nhưng bạn ý vẫn nghịch lắm, vẫn cho bạn ý đi Bến Dược Củ Chi để thắp hương cho cụ ngoại.
    Sau đợt này mẹ mừng nhất là bạn ý quấn bố kinh khủng, lúc nào cũng chỉ thích theo bố thôi, nên mẹ nhàn tênh, đi máy bay cả vào và ra đều ngủ từ khi cất cánh đến lúc hạ cánh thì phải đánh thức dậy, mấy ngày tết bố bế bạn ý gần như 100%, mẹ thấy sao cuộc đời sung sướng thế.
    @MTG: Bí đỏ ốm ah, thế là hết đi Sing ah?
    @Mẹ Việt: Bo biết đi là giỏi rồi, chị đã cho tiêm thủy đậu chưa?
    @YB: cả nhà đang đú ở Đà Nẵng rồi ah, bao giờ ra bác?

    Này các bà, ra tết phải làm phát ọp nhá, trước tết hụt rồi đấy.
     
    Đang tải...


  2. rosy1910

    rosy1910 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/9/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    @Munmun: cám ơn bác, bánh rất ngon.
     
  3. maitrang84

    maitrang84 Thành viên mới

    Tham gia:
    7/4/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Chào cả nhà! Mẹ con cháu chúc mừng năm mới cả nhà nhé! Nhà cháu về Yên Bái Phú Thọ ăn tết, giờ vẫn chưa về Hà Nội. Hôm đi vội quá không vào chào cả nhà được.

    Ngô trộm vía ở nhà bà ngoại bà nội rất ngoan, thời tiết tuy khắc nghiệt nhưng cháu vẫn ổn, vui vẻ, đi được nhiều hơn và mạnh dạn hơn nhiều lắm. Chỉ có mẹ cháu do chủ quan, không đem quần áo rét về, bị lạnh, giờ đang bị viêm phế quản. Vừa nãy phải đi khám và bác sĩ đã kê cho kháng sinh rồi, chán thế đấy, hi vọng là amoxicilin không phải là kháng sinh nặng.

    Nhiều bạn trong nhà mình đang sụt sịt nhỉ,tội nghiệp thật đấy. Chúc các bạn mau khỏi nhé! Thời tiết đúng là không thể chịu nổi.
     
  4. maitrang84

    maitrang84 Thành viên mới

    Tham gia:
    7/4/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Ngô nhà em đợt trước cũng thích cái trò đẩy xe đẩy, đẩy ghế bằng đầu gối đấy. Tròn 1 tuổi sẽ có nhiều cái tiến bộ lắm hi hi.

    Em thì không chịu đau đẻ (chỉ đau co tử cung sau đó, mà giờ em cũng quên đau rồi, và cũng có kinh nghiệm phải đút thuốc từ đầu) nên em không sợ mấy hi hi. Chỉ có điều sức khỏe của em giờ chưa được tốt lắm.

    Bố F phải đi làm sớm nhỉ chị nhỉ, chắc sau đó sẽ được nghỉ bù chứ?
     
  5. maitrang84

    maitrang84 Thành viên mới

    Tham gia:
    7/4/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Cả nhà ơi nói tới vụ tiêm phòg em mới nhớ ra em đoảng quá, chưa cho Ngô đi tiêm sởi, mà mũi thủy đậu thì cần phải tiêm càng sớm càng tốt vì mùa này là mùa thủy đậu. Chán ghê. Mấy hôm nữa xuống phải cho Ngô đi tiêm luôn.

    Ngô nhà em từ Hà Nội về Phú Thọ, từ Yên Bái về Phú Thọ là toàn đi xe khách đó. Xe ngày tết nhồi nhét kinh lắm, nhưng mà bạn í đi xe khách lại thích hơn đi taxi hoặc xe riêng (nhà ông trẻ), chắc tại thoáng hơn.

    Dạo này Ngô trở nên bện bố lắm. Bố ru ngủ, bố bế đi chơi, bố rửa đít thay bỉm. Em cũng muốn thế để mấy tháng nữa nó không có cảm giác thiệt thòi.
     
  6. Yeu*Bi

    Yeu*Bi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    11/6/2009
    Bài viết:
    3,744
    Đã được thích:
    1,229
    Điểm thành tích:
    913
    Hello cả nhà!
    Tình hình là 2 bạn nhà này y như nhà cô Trang và Rosy, cực bám bố nên mẹ đi chơi nhàn tênh. Lên máy bay, oto là chỉ bám bố!
    Trộm vía trộm vía, chắc Bon hợp đi chơi, nên từ hôm đi đến nay sức khỏe tốt lên, ăn uống tốt lắm. Mẹ cháu cứ sợ nên đem nhiều đồ Hipp đi, kq là bạn ấy chén sạch, chắc nhà cháu chả fari mang về. Ngoài ra bữa sáng của ks thì bạn Bon cứ chơi tạm 2 bát cháo thịt ngon lành, ngoan hơn ở nhà! Trộm vía trộm vía.
    Mỗi tội là chỉ thích bế, thích đi chơi, cứ ở ngoài phòng thì ngoan, về đến phòng là kêu ầm lên. Ko chịu ngồi địu, ko chịu ngồi xe đẩy. Thế là địu và xe đẩy mang đi thành thừa!
    Ngày hôm nay cả nhà Bon đi Bà Nà, ham hố để biết cái cáp treo lập 2 kỷ lục thế giới như thế nào cơ mà ko có kinh nghiệm, lên độ cao 1200m lạnh quá, mẹ thì chỉ chăm chăm mang đồ cho Bon, nên lên đến đỉnh, ngoài Bon còn cả nhà lạnh run người, sương, mây mù mịt nên chụp ảnh mờ lắm!

    Cho Bon hỏi thăm và chúc anh BD mau khỏe, ngoan nhé! Cả bạn Tý nữa chứ! Công nhận cô Rosy là dũng cảm nhất nhà đấy!
    Thế bạn Thỏ sao rùi?
    Trộm vía anh Ngô giỏi nhỉ? Chắc đi xe khách thấy đông lại thích!
     
    maitrang84 thích bài này.
  7. beehuy

    beehuy Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    3/6/2009
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    221
    Điểm thành tích:
    43
    Chúc mừng năm mới cả nhà mình nhé. CHúc các con khoẻ mạnh, chóng lớn, các mẹ ngày càng trẻ đẹp, các bố kiếm nhiều xèng cho các mẹ sốp binh cho bé nhé.

    Nhà cháu hôm nay mới thò mặt vào nhà đc thì các pác các cô biết mẹ cháu hãi và mong hết Tết đến nhường nào.

    @BD, YB: con ốm quấy hãi nhỉ, Bon bị 1 trân từ 19 tet quấy điên đảo, sao lúc đó mẹ cháu thấy nhục nhã cuộc đời thế, nói dại chỉ muốn biến đi đâu cho khuất mắt thôi. Thế mà Bon hết ốm, nhưng vẫn quấy mẹ suốt cả tết, đến 29 têt vẫn sốt mà ko hiểu vs, hoá ra lại do cái răng thứ 8. Khổ, cả Tết mẹ chỉ ở nhà ôm con thôi, đứng ko xong, ngồi ko yên, phát rồ phát dại. Quay trở lại thời sơ sinh, ko ăn sữa ngoài mà chỉ ti mẹ, mà ti mẹ thì làm j còn sữa đâu cơ chứ, nhục thế ko biết. Chẳng đi chúc tết, chẳng về quê quán ji, cả nhà cứ lượn, mình tôi cô đơn.

    Các bạn khác đc đi chơi xa thích quá. Mẹ cháu cũng ước có 1 lần đc lên đường như các bạn, nhưng ba cháu thì ko thích nên ....

    @Mai trang: đẻ đứa thứ 2 thì còn đau dạ con kinh khủng hơn em ạ. Chị quên mất đau đẻ thế nào rồi mà chỉ nhớ đau dạ con thôi, khóc nức nở:cool:
     
  8. nhim_yumi

    nhim_yumi Guest

    ôi trộm vía bạn Ngô giỏi thế đi cả xe khách rùi à, hầu như các bạn đc đi xa hết rồi nhỉ, bạn Nhím mới đi lòng vòng ở HN thôi vì e chưa tự tin cho Nhím đi xa vẫn hơi run
     
  9. akai_usagi

    akai_usagi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/10/2006
    Bài viết:
    649
    Đã được thích:
    110
    Điểm thành tích:
    83
    Chúc mừng năm mới cả nhà mình nhé!
    Sáng mùng 2 Tết bạn Gấu sốt 39,5 độ, thò tay vào miệng bạn í thì nhú lên cái răng thứ 8. Mẹ Gấu nhét cho viên hạ sốt, đến chiều lại tung hoành ngang dọc với cả nhà rùi, trộm vía con.
     
  10. maitrang84

    maitrang84 Thành viên mới

    Tham gia:
    7/4/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Vâng Ngô đi xe khách từ lâu rồi chị ạ. Từ tháng thứ 6, 7 về nhà ngoại đã đi xe khách rồi. Chỉ đi taxi lúc bé xíu với cả loanh quanh Hà Nội thôi. Trẻ con thực ra đi xe khách thoáng, cao hơn taxi, nên đỡ mệt hơn. Mỗi tội là đi xe khách ngày tết đông lắm, hành lý lại cồng kềnh.
     
  11. maitrang84

    maitrang84 Thành viên mới

    Tham gia:
    7/4/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Vâng, thế em chắc chắn phải đút thuốc ngay :D
     
  12. maitrang84

    maitrang84 Thành viên mới

    Tham gia:
    7/4/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Hi hi giống hệt nhà em, bố Ngô bế 100%. Em bế nó giờ thấy mỏi tay lắm, lại thêm cái lý do đang có em bé trong bụng, thế là chỉ bế mấy phút lại trả cho bố nó ngay. Mà giờ nó cũng chỉ ưng bố nó ru ngủ thôi. Đi chơi cả ngày với ông bà, cậu dì, nhưng tối đến phải bố ru mới ngủ.

    May quá em bị ốm về nhà ngoại chẳng phải lo cháo não bỉm sữa gì hết. Thi thoảng Ngô nhớ mẹ quá thì đòi gặp mẹ tí, thơm lấy thơm để mẹ một hồi, rồi cắn vào mũi mẹ môt cái mẹ phải đẩy ra mới đi chơi tiếp :D
     
  13. Bong&Tom

    Bong&Tom Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/12/2009
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    --------------

    nhà này vỡ kế hoạch à:D:D
     
  14. Bong&Tom

    Bong&Tom Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/12/2009
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    ---
    oh hôm nay mới mò vào đây, chẳng bác nào nhắn tin cho em biết cả. Thế cả nhà đóng bn mà được hoàn tiền. Em đóng theo quy định lúc đầu là 200K rồi mà
     
  15. Yeu*Bi

    Yeu*Bi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    11/6/2009
    Bài viết:
    3,744
    Đã được thích:
    1,229
    Điểm thành tích:
    913
    @ Akai: chúc mừng bạn Gấu nhé! E út vẫn chỉ dừng ở 2 cái thui, mà sao mãi chả mọc thêm cái răng nào????

    @ Maitrang: đúng e ah, bọn trẻ con đi xe khách, đi tàu hỏa mà loại ngồi cứng, ko điều hòa nó càng khỏe nhé! Ngày trc khi chị mới có Bi thôi, đi xe khách kinh lắm, nhà chị hay đi du lịch bụi mà, thế mà trộm vía con toàn khỏe hơn bố mẹ đấy. Đi tầu cũng thế, mẹ đi thế thì ốm, mà con cứ vui chơi như ko ấy!
    E mới bầu nên đi lại cẩn thận nhé, dù sao sức khỏe e vẫn chưa thật tốt mà!

    @ ALL: bạn Bon đã về, trộm vía trộm vía, bạn ấy sau chuyến đi trông rắn rỏi hơn, về đến nhà trộm vía ngoan hơn, ăn uống cũng tiến bộ! Bố mẹ mừng lắm! Hôm qua trên máy bay, suốt chuyến bay bạn ấy hò hét với các anh chị ngồi trên, ngồi dưới, ngồi bên cạnh!
    Mẹ cháu úp vài cái ảnh bạn Bon đi chơi hớn hở ra sao đây:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Thêm cái ảnh đi Bà Nà:
    [​IMG]
     
    Sửa lần cuối: 21/2/2010
  16. linhthao09

    linhthao09 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    148
    Điểm thành tích:
    83
    Các mẹ ơi cho mình hỏi: những mẹ mà có con sinh khoảng t2, t3/2009 con của các mẹ đã đi tốt chưa? đã nói được nhiều chưa? có lười ăn k? Con mình đi được khoảng 4- 5m, nói cũng được gần chục từ rồi (có khi cả những từ có 3 tiếng). K nuôi con nhỏ đã lâu, nay trở lại nuôi con dại k nhớ đứa đầu lúc bằng ngần này như thn nữa...:D:D:D
     
  17. maitrang84

    maitrang84 Thành viên mới

    Tham gia:
    7/4/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Welcome mẹ con chị vào nhà nhé!

    Em nghĩ bé nhà chị như thế là khá nhanh đó, cả về vận động và ngôn ngữ. :)
     
    linhthao09 thích bài này.
  18. Chip-puppy

    Chip-puppy Thành viên tích cực

    Tham gia:
    3/11/2008
    Bài viết:
    679
    Đã được thích:
    103
    Điểm thành tích:
    83
    chúc mừng năm mới cả nhà mình nhé!!!

    update thông tin giờ mới xong

    @Trang: chúc mừng cô Trang nhé, chị định 6-7 năm nữa mới làm đứa nữa mà nghe cô 2v chị lại thấy bồi hồi rồi hihihi

    Min đi phân sống cũng mấy ngày nay rồi, hôm nay lại thấy ho và hâm hấp sốt, không biết thế nào, mấy ngày Tết nhà em cứ gọi là vỡ mật vì đi lại, kinh 2qua, trộm vía bạn ý khỏe nên ko sao, chỉ có tội là ở tuổi bạn ý ở quê toàn ăn bột, có bạn ý ăn tạp nhất nên mọi người sướng cứ đút cho bạn ý ăn linh tinh nên bạn ý bị RLTH, thương quá cơ

    @all:nhà mình ọp ẹp đi chứ nhỉ
     
  19. TengTeng

    TengTeng BÁNH NGỌT HOMEMADE

    Tham gia:
    8/1/2007
    Bài viết:
    2,171
    Đã được thích:
    441
    Điểm thành tích:
    223
    Bà hộ tịch đi KS gì mà xịn thía, có cả hồ bơi, giá rổ dư nào? Hè này nhà em đang định đi Huế ĐN HA, mấy cụ này em đi nhiều lắm rồi cơ mà phi công trẹ nhà em rất ư nà âm nịch, đi đủ mọi nơi, Tây Tàu đủ cả cơ mà ĐN và HA chưa hề tới (chỉ bay qua đầu tụi nó thôi :rolleyes:) nên hè này định cả nhà đi giải ngố cho bố cháu, cũng tranh thủ cái Low budget mới của VNA (cái này chắc cô Bù Xù hiểu rõ nhất nhờ ;-)), cũng tính sẽ xuất ngoại 1 vài chuyến vì thực ra đi chơi tây rẻ hơn đi nội địa mới chết :cool:
     
    Sửa lần cuối: 22/2/2010
  20. nhim_yumi

    nhim_yumi Guest

    Bạn này thế là giỏi rùi, Nhím nhà mình mới bập bẹ 1 vài câu thôi
     

Chia sẻ trang này