Ðề: Nếu một ngày... con cảm ơn bố mẹ đã sinh ra con,bây giờ con làm mẹ rồi con mới thấy công lao của bố mẹ như thế nào.
Ðề: Nếu một ngày... yêu thương và báo đáp bố mẹ thật nhiều, bố mẹ chẳng cần vật chất đâu chỉ cần các con có hiếu là đủ
Ðề: Nếu một ngày... Đã lâu rồi tôi chưa về thăm mẹ Người đã cho tôi nhìn thấy tương lai Người còm cỏi, lầm lũi buổi sớm mai Nấu cho con bữa cơm,ăn đi học..........
Ðề: Nếu một ngày... nếu một ngày không còn có bố mẹ thì con có thể đứng vững được nếu ngay từ bây giờ cha mẹ dạy con những kĩ năng sống cơ bản
Ðề: Nếu một ngày... Tự nhiên đọc được những lời này thấy thương bố mẹ quá, mẹ mình bây giờ vẫn lo cho cả mình và cả cháu nữa, không gần mẹ nhưng mẹ vẫn thường xuyên lên thăm cháu lại hay gửi đồ và quần áo váy vóc mua cho bé nhà mình lắm, đúng là bố mẹ lúc nào cũng thương con cái nhất
Ðề: Nếu một ngày... mỗi khi em buồn, thất bại lại tìm về với bố mẹ, chỉ có bố mẹ là tốt nhất với mình thôi ợ.
Ðề: Nếu một ngày... Ngày không còn được thấy bố trên cõi đời này là ngày con thấy mình nhỏ bé nhất, mong manh nhất, yếu mềm nhất... Đêm đêm nước mắt con tràn gối trong giấc ngủ trong cơn mơ rồi con giật mình ngồi dậy con thấy tim đau nhói và nấc nghẹn con không thể gọi bố nữa vì bố đã vĩnh viễn xa con điều mà lâu nay con chưa chuẩn bị chưa nghĩ tới. Con đau lắm nỗi đau không thể diễn tả thành lời, lâu lâu con lại ra bờ sông để gào khóc, con không dám khóc ở nhà vì sợ làm người khác thêm buồn, ra mộ hay lên chùa thăm bố con không khóc vì sư thầy bảo người thân nơi dương thế khóc sẽ chỉ làm người âm càng vương vấn khó siêu thoát con chỉ còn biết khóc một mình, gửi tất cả nỗi lòng cùng sông nước mênh mang... Bố ơi, con nhất định sẽ hạnh phúc, nhất định con sẽ hạnh phúc như ước nguyện cuối cùng của bố
Ðề: Nếu một ngày... Khi làm mẹ rồi mới biết mẹ yêu co đến nhường nào.và khi vấp ngã mới hiểu mẹ vĩ đại biết bao nhiêu
Ðề: Nếu một ngày... Ra đời mới biết, chẳng ai cho không cái gì, chỉ có bố mẹ là yêu thương và cho tất cả 1 cách vô vị lợi. Mình đi làm xa nhà, lúc nào cũng nhớ về bố mẹ già, mình rất sợ 1 ngày sẽ không còn thấy bố mẹ nữa...mình rất là sợ...[-o<
Ðề: Nếu một ngày... Cha mẹ không ai có thể thay đổi những biết chấp nhận và hãy biết những thứ mình hiện có là rất hạnh phúc rồi và hãy trân trọng điều đó