Đã không ít lần, mình phải trổ đủ “ngón nghề” mới cho bé ăn nổi vài thìa cháo hay mẩu thịt. Mình cũng đã tự hỏi tại sao con người ta ăn uống dễ dàng thế kia, còn con mình thì khó khăn quá. Với các món ăn đơn giản, hàng ngày khi chế biến mình biến hóa một chút hay thay đổi cách trình bày với những hình dạng vui mắt để giúp con cảm thấy vui vẻ và ngon miệng hơn khi thưởng thức. Con sẽ rất ngao ngán khi nhìn thấy một bát cơm hay một đĩa thức ăn quá đầy. Vì vậy, mình cho con ăn từng ít một, mỗi món một chút. Bạn đừng sợ rằng ăn như thế con sẽ không đủ no vì nếu con đói thì thế nào con cũng sẽ đòi thêm. Để con đói rồi mới cho ăn là một trong những cách hay nhất giúp con ngon miệng. Trẻ con cũng như người lớn, đến giờ nhất định sẽ cảm thấy đói bụng vì vậy mình luôn cho con ăn đúng giờ. Tuy nhiên, trước các bữa ăn, mình không cho con ăn vặt vì như thế đến bữa con sẽ không có cảm giác hứng thú với chuyện ăn uống. Một vài kinh nghiệm nhỏ mà mình đã áp dụng thành công cho bé nhà mình chia sẻ cùng các mẹ
Ðề: Tuần 3 - Để con vui vẻ ăn uống chà, nhìn bé ngồi ghế cứng quá nhỉ, mẹ chăm con khéo nhỉ. hình này là bạn cho bé đi lotte ngồi ăn phải không? con không lạ mà ăn nhìn vui quá. chúc hai mẹ con đạt giải nha.
Ðề: Tuần 3 - Để con vui vẻ ăn uống Con nhà mình mỗi lần ăn thì mẹ hoặc bà nội phải vật vã bầy trò chơi -> con mình phải vừa chơi vừa ăn ! Hic! Cho con ăn hết một đĩa bột bằng 1 bát con ăn cơm của người lớn thì phải mất gần 1 h. Hic, cứ như là vật lộn vậy! Giá như con mình ăn cũng ngoan như bé của bạn thì tốt nhỉ? Cám ơn bài viết của mẹ nó nhé!
Ðề: Tuần 3 - Để con vui vẻ ăn uống ôi, nhìn con bạn thích quá àh, mình cũng ước gì con mình cũng ăn ngoan như thế.
Ðề: Tuần 3 - Để con vui vẻ ăn uống Nhìn cún nhà mẹ cháu trộm vía iu quá đi. Đúng là đc mẹ chăm khéo léo có khác hihi
Ðề: Tuần 3 - Để con vui vẻ ăn uống Bé đáng iu quá. Chúc bé luôn khỏe mạnh và hoc giỏi. Biểu dương tinh thần chăm con khéo léo của mẹ cháu