Ðề: Ở nhờ nhà vợ, thi thoảng tôi bị đuổi khỏi nhà Vợ chồng em cũng ở nhà ngoại . Kinh tế cũng khá eo hẹp , phải nhờ ông bà trợ giúp nhiều . Sống vậy cũng đc 3 năm rồi . Nhưng chưa bao giờ em có ý nghĩ như vợ của anh. Nói năng miệt thị còn chưa dám , nói gì đến đuổi ra khỏi nhà Biết là ở rễ thì cũng khó khăn bất tiện đấy . Nhưng vì hoàn cảnh phải chấp nhận thôi
Ðề: Ở nhờ nhà vợ, thi thoảng tôi bị đuổi khỏi nhà đúng rùi càng ở cùng bố mẹ vợ thì vợ lại càng cần giữ ý với cả chồng và bố mẹ mình
Ðề: Ở nhờ nhà vợ, thi thoảng tôi bị đuổi khỏi nhà Đúng là cảnh ở rể, mấy khi mà được hòa hợp. Thông cảm với anh!