Ðề: Phải làm sao khi trắng tay Cảm ơn em gái, chị đang cố gắng từng ngày đây, em cũng vậy nhé, cuộc sống khó khăn, chịu khó nhẫn nhịn và cố gắng từng ngày mà
Ðề: Phải làm sao khi trắng tay Bạn này bằng tuổi mình hình như là 86 tuổi hổ thì phải. Tuổi hổ thì cao số, thông minh trước là tình duyên lận đận, sự nghiệp thì tự tay mình làm nên, nói chung là sau này tốt. Đây cũng là thử thách của cuộc sống, bạn có vượt qua được thì mới nên người được, bạn cầm 1 tấm bằng đại học trong tay nhưng thất nghiệp là chuyện bình thường, ai chả có lúc như bạn bây h, thế nên đây chỉ là thất bại mang tính tạm thời thôi bạn. Chốt tặng bạn 1 câu nhé: "Sống là phải chiến đấu, chiến đấu với nỗi cô đơn, sợ hãi, chiến đấu với chính bản thân mình có chiến đấu thì mới có chiến thắng. Nếu lần đầu chưa thành công thì đó chỉ là thất bại tạm thời mà thôi" Gút luck!
Ðề: Phải làm sao khi trắng tay Chị đang còn trẻ vậy, lo gì chị, đừng bi quan, hãy cố gắng và nỗ lực, nghĩ gì đến cát bụi chứ, mình còn phải sống, vượt qua đc những khó khăn như này để có được rất rất nhìu thay đổi, những niềm vui lớn lao phía trước.Còn tình yêu, ông trời sinh ra mỗi người đều sắp đặt sẵn 1 nửa còn lại rùi, chỉ có điều vẫn còn lạc nhau thui chứ ko phải là không còn.Em cũng chưa có người iu, đôi khi cũng bùn, cũng tủi thân, nhưng em luôn tin tưởng, hạnh phúc dễ kiếm tìm bao giờ cũng mong manh dễ vỡ.Bình tĩnh 1 chút, sống chậm 1 chút, ko cần vội vàng chị à.Cố lên!
Ðề: Phải làm sao khi trắng tay Cảm ơn bạn đồng niên, đúng là con gái tuổi hổ, trăm đường éo le nhỉ... Và cảm ơn sự động viên chân thành của bạn, tớ cũng đang cố gắng cố gắng từng ngày, vui vẻ, học tập để có một cuộc sống tốt đẹp hơn...
Ðề: Phải làm sao khi trắng tay Cảm ơn đồng chí, cả hai chị em cùng cố gắng đồng chí nha, "có công mài sắt, có ngày nên kim" mà
Ðề: Phải làm sao khi trắng tay tất cả em đều cho là 1 chũ duyên có đôi khi tưởng đã yên phận nhưng rùi cuối cùng cũng không thoát đc ạ cứ lạc quan thui chị ạ, cười lên 1 chút sẽ thấy đời ko quá bất công với mình
Ðề: Phải làm sao khi trắng tay Bạn nên bỏ sĩ diện, tìm 1 cv nào có thể chu cấp cho mình những điều tối thiểu nhất để làm. Có thể ban đầu lương thấp, cv vất vả, nhưng như thế mới có lối thoát, chúc bạn sẽ mạnh mẽ hơn nhé!
Ðề: Phải làm sao khi trắng tay cố lên chị ơi, ko làm đúng ngành thì ta làm trái nghề được mà, đời ko có gì gọi là con đường cùng cả, hôm qua nhà em bị trộm vào lấy hết máy tính, đồ đạc, buồn thật đấy, nhưng chả sao cả, mình tự an ủi mình tự mình phải đứng lên, cho những đứa trộm cắp nó sáng mắt ra mà biết rằng đời nó chả bao giờ sướng được cả
Ðề: Phải làm sao khi trắng tay chị ơi sao phải tuyệt vọng thế chứ ạ? đời còn zài giai còn nhiều tương lai bầu trời còn ở phía trước! 1 chút khó khăn để mình trưởng thành hơn! sau này dù có gặp khó khăn hay gì đó nhìn lại thời kỳ vừa qua chị càng có động lực để cố gắng để sống tốt hơn chứ ạ? chị mà nghĩ đến cái chết thì chị càng vô dụng ấy ạ!chị ra ngoài giao lưu bạn bè hay tham gia ọp ẹp với các chị trên hội này này, cuộc sống sẽ trôi qua nhanh hơn chả có thời gian mà tự kỷ hay nghĩ đến cái chết đâu ạ!ko có người yêu hay ko có chồng có khi vẫn sống tốt và tốt hơn là vớ phải ông chồng ko ra gì ấy ạ! Chúc chị sớm tìm được niềm vui nhé ^^
Ðề: Phải làm sao khi trắng tay bạn còn trẻ còn nhiều tg để khẳng định bản thân minh bạn việc j phải buồn rầu chán nản,giờ thời buổi kinh tế khó khăn đâu đâu cũng khó chứ k phải riêng j bạn đâu,bạn hãy cố gắng lên xin đi làm tạm công việc bán tg nào đó cho khuây khỏa rồi tìm hướng đi cụ thể cho chính mình nhé
Ðề: Phải làm sao khi trắng tay Thất nghiệp là 2 từ nghe nặng nề nhất, em cũng có lúc vất vả trong công việc.. suy nghĩ tiêu cực lắm! nhưng rồi ai cũng sẽ tìm được một cv cho riêng mình và cv sẽ tìm đến mình,cố gắng vượt qua chị nhé!ty và cv biết đâu sẽ đến cùng 1 lúc!
Ðề: Phải làm sao khi trắng tay cố lên chị ơi, dù sao chị cũng đã có kinh nghiệm làm vc rồi, cũng dễ xin đc cv mới thôi mà. em cũng như chị này, thất nghiệp, 1 mình nhưg ko thui thủi mà là...hơn hớn 1 mình =)))
Chị ơi cố gắng lên sao phải buồn thế, em cũng đang trong hoàn cảnh như chị chả khác thế nào luôn nhưng vẫn phải vui vẻ vì đời còn dài, buồn chị em tâm sự nhé
Ðề: Phải làm sao khi trắng tay à chị ơi lúc e thất nghiệp và chả có gì là lúc e kiếm được người yêu đấy hehe may mắn chị nhé ^^
Ðề: Phải làm sao khi trắng tay Bạn tốt nghiệp cùng năm với mình nên chắc bằng tuổi Bình tĩnh bạn ạ, sông có khúc, người có lúc mà.
Ðề: Phải làm sao khi trắng tay Có 1 câu thần chú thế này chị ạ: Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi! ^^ Chị hãy tin vào nó nhé! Em ra trường sau chị 2 năm, từ đó tới nay cũng là khoảng thời gian vật lộn với cuộc sống, thất nghiệp, bơ vơ, lông bông, bme, gia đình lo lắng, nhiều lúc cũng nản, nhưng em ko bỏ cuộc. Chị ko tìm được việc tử tế thì cứ đi làm gì tạm thời giết thời gian đã! Rồi sau đó tìm tiếp. Kinh tế khó khăn mà, ai cũng khổ cả. Cố lên chị nhé, chúc chị thành công!
Ðề: Phải làm sao khi trắng tay Mình cũng tốt nghiệp năm 2009, cũng vừa mới bỏ việc --> thất nghiệp, người yêu cũng chưa có, thuê nhà ở một mình, cả ngày cũng lủi thủi loanh quanh trong nhà. Nhưng được cái mình lạc quan từ trong trứng nước, trời không tuyệt đường của ai bao giờ. Thế là tranh thủ thời gian thất nghiệp, mình chăm sóc bản thân. Ban ngày ở nhà tránh nắng , lên mạng tìm việc, xem film, nấu nướng, chiều chạy bộ, tối đi tụ tập với đám gái vừa già vừa ế giống mình. Cứ lạc quan vui tuơi rồi tin vui cũng đến. Mình đi phỏng vấn và có việc sau một tháng nằm nhà. Mình luôn nhớ một câu nói của một người bạn, đại khái ý nghĩa là: suốt ngày ủ rột sẽ làm cho vận may bỏ ta đi, nước mắt sẽ làm xấu đi vận mệnh của mình. Vì thế dù hoàn cảnh nào mình cũng nên nghĩ lạc quan và vui lên để những người xung quanh cùng vui bạn nhé. Chúc bạn nhanh chóng lấy lại được niềm lạc quan như mình và bước ra ngoài kia đầy tự tin.