Thông tin: Mỗi Ngày Tiết Kiệm 10,000 Đồng !!!!!!!!!!!

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi huecapetown, 23/3/2009.

  1. Me Miu Kute

    Me Miu Kute Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/7/2009
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    208
    Điểm thành tích:
    83
    Đang hồi hộp chờ đến 30 để kiểm tra thành quả đây!!!
     
    Đang tải...


  2. Bo Cu Bo

    Bo Cu Bo Tớ là mẹ Bo nhé

    Tham gia:
    26/1/2010
    Bài viết:
    7,586
    Đã được thích:
    1,274
    Điểm thành tích:
    863
    Hihi, các mẹ làm em nhớ đến hồi đi học quá. Mẹ cho tiền quà sáng lại nhịn để dành đút lợn chung với một cô bạn học và cuối cùng cô bạn ý tự mổ lợn tiêu hết sau đó mới báo cáo em :(.
    Giờ 2 đứa vẫn là bạn thân (16 năm rồi), gặp nhau vẫn nhắc chuyện cũ, vẫn đùa vui bảo hy vọng ko có ai nghe nàng ý rủ đút lợn chung như em ngày trước. :D

    Đọc topic này tự dưng lại muốn có con lợn "chung" với chồng quá! Nhưng chắc em chỉ cho lợn ăn hàng tháng thôi. Mỗi tháng 2 lần, đầu tháng lương vợ, cuối tháng lương chồng. Cuối năm chắc đủ tiền đem đổi tiền mới mùng tuổi họ hàng nội ngoại.
     
  3. Me Miu Kute

    Me Miu Kute Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/7/2009
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    208
    Điểm thành tích:
    83
    Báo cáo

    Hihi, chiều 30 Tết mở phong bì tiết kiệm từ cuối tháng 9 ra, đếm được 2700k các mẹ ạ, cũng mua được 1 chỉ vàng đấy nhỉ :p:p:p. Đây là số tiền bớt lại 10% những khoản thu đột xuất í mà.

    Định báo cáo các mẹ ngay từ ngày đầu năm nhưng mà bác Kiên "ứ" cho vào forum nên đành botay.com.

    Năm mới, chúc hội nuôi lợn (đất) chóng phát tài nhé!
     
  4. ararechan

    ararechan Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/4/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    329
    Điểm thành tích:
    103
    Lợn đất của con gái mình cũng mua được 1 cây vàng làm của để dành, hihi...
     
  5. me bive

    me bive mẹ của bé Bive

    Tham gia:
    30/1/2009
    Bài viết:
    3,421
    Đã được thích:
    547
    Điểm thành tích:
    773
    choàng nhỉ?
    năm nay nhà tớ thất thu. hy vọng chỉ đủ tiền 2 mẹ con em sống sót nên chắc phải từ bỏ ý định nuôi lợn rồi........
     
  6. ararechan

    ararechan Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/4/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    329
    Điểm thành tích:
    103
    khổ thân mẹ nó quá.
    Năm vừa rồi mình áp dụng chính sách tận thu, hết tiền nên khi chi ra một đồng cũng phải cân nhắc nên xuống, ko shopping linh tinh nữa cũng chẳng sắm thêm đồ nội thất để tận dụng cho hết những thứ đang có.
     
  7. dathip

    dathip Sống sung sướng

    Tham gia:
    22/10/2009
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Thấy các mẹ tấp nập quá! nhà em cũng thế nhưng chỉ được vài tháng là OX lại nịnh vợ để mổ lợn. HI, tâm trạng lúc mổ lợn nhựa thấy hồi hộp vô cùng!
     
  8. huecapetown

    huecapetown Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    14/10/2008
    Bài viết:
    7,311
    Đã được thích:
    1,458
    Điểm thành tích:
    913
    Nhà tớ năm nay có đến 03 con lợn, của mình bỏ tiền lẻ, của hai đứa bé bỏ tiền mừng tuổi, năm nay chúng đòi mẹ bỏ lợn cơ :confused:
     
  9. caycon

    caycon Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/8/2009
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    Tết này ông bà ngoại mừng tuổi trẻ con nhà mình mỗi đứa một chú lợn nhựa, bà nuôi cả năm cho 4 đứa cháu. Mỗi đứa được một con. Cu nhà mình moi hết ruột ra rồi trả lại bà lợn bảo để bà nuôi tiếp.:eek:
    Từ đầu năm dương lịch mình cũng nuôi lợn rồi nhưng chỉ được toàn tiền lẻ thôi, ko biết cuối năm có được như lợn của bà ngoại ko.
     
  10. bonbon08

    bonbon08 Em Bon Lịch Tịch Bịchhhhh

    Tham gia:
    6/12/2008
    Bài viết:
    2,781
    Đã được thích:
    456
    Điểm thành tích:
    173
    Hôm nay mới đọc được topic của các mẹ, mình thì ko bỏ lợn mà mỗi tháng lĩnh lương mình mua 1 chỉ vàng cất đi, số còn lại thì đem tiêu, lúc trước chưa tiết kiệm kiểu này thì tháng nào cũng tiêu hết lương, giờ mỗi tháng mua được 1 chỉ vàng mà tiền vẫn tiêu đủ, các cụ nói cấm có sai" Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm" có bao nhiêu tiền tiêu cũng hết, ko có tiền là khỏi tiêu luôn. Lâu lâu ngồi buồn đem vàng ra đếm lại thấy đời vui hihi
     
  11. ỦnỈn-Tomy

    ỦnỈn-Tomy

    Tham gia:
    17/3/2008
    Bài viết:
    11,991
    Đã được thích:
    2,357
    Điểm thành tích:
    913
    Mẹ nó giỏi thế.............tớ cũng thèm đc thế mà kô đc đây
     
  12. shinthoi

    shinthoi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    23/4/2009
    Bài viết:
    4,415
    Đã được thích:
    1,280
    Điểm thành tích:
    913
    Chỉ nghĩ lúc buồn đem vàng ra đếm là sướng rồi nhưng bảo em mỗi tháng mua 1 chỉ thì khó thành hiện thực lắm.
     
  13. huecapetown

    huecapetown Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    14/10/2008
    Bài viết:
    7,311
    Đã được thích:
    1,458
    Điểm thành tích:
    913
    Tiết kiệm như mẹ nó thì phải lương cao rùi, lương mình tháng chỉ đủ mua chỉ vàng cho nên :(
     
  14. ararechan

    ararechan Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/4/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    329
    Điểm thành tích:
    103
    các mẹ ơi, nếu có ít thì mình sẽ phải co kéo cho đủ
    nếu ko mua đc 1 chỉ thì mua nửa chỉ, cứ đặt mình vào thế đã rồi.
    Thiếu tí thì thắt lưng buộc bụng, cùng lắm là đi vay 1 tẹo.
    Cách này mình đã và đang áp dụng, hiệu quả lắm trong việc tự đào tạo mình.
    Dĩ nhiên là những yêu cầu cơ bản vẫn phải đảm bảo. Trong nhà, trình tự ưu tiên là con - bố - mẹ.
     
  15. bonbon08

    bonbon08 Em Bon Lịch Tịch Bịchhhhh

    Tham gia:
    6/12/2008
    Bài viết:
    2,781
    Đã được thích:
    456
    Điểm thành tích:
    173
    Nếu 1 tháng ko mua được 1 chỉ thì mẹ nó đặt chỉ tiêu 3 tháng mua 1 chỉ chẳng hạn, rồi mỗi tháng cất 1/3 số tiền để mua vàng sau đó 3 tháng mang ra mua, kiểu gì cũng mua được, năng nhặt chặt bị, mình cữ nghĩ đến việc 40 năm nữa mình có bao nhiều vàng là thấy sướng ơi là sướng rồi, lại lên dây cót tinh thần mua vàng tiết kiệm :D
     
  16. me bive

    me bive mẹ của bé Bive

    Tham gia:
    30/1/2009
    Bài viết:
    3,421
    Đã được thích:
    547
    Điểm thành tích:
    773
    ý kiến của mẹ bonbon em hoàn toàn đồng ý.
    chúng ta cứ lo lắng rằng ngần này thì bao giờ cho đủ mua nhà, bao giờ mua được cái này, cái kia nên chúng ta tiêu phéng nó đi.
    Hic.
    có 2 việc cần làm song song là: làm ra tiền và tiết kiệm tiền.
    cố lên mẹ bonbon nhé!
    em đang cố làm theo cách của mẹ nó đây.
    nhưng cyũng cố sắp xếp theo thứ tự ưu tiên là con - me (hì)
     
    bonbon08 thích bài này.
  17. bonbon08

    bonbon08 Em Bon Lịch Tịch Bịchhhhh

    Tham gia:
    6/12/2008
    Bài viết:
    2,781
    Đã được thích:
    456
    Điểm thành tích:
    173
    Mình thấy tiết kiệm vàng là an toàn nhất, mình nhớ khoảng 8 năm trước được bố mẹ cho tiền tiêu vặt mình còn mua được 1 chỉ vàng cất đi (hồi đây vàng có 500 nghìn) nhưng làm được vài tháng trót nghe lời xui dại của người yêu ( là chồng bây giờ) nên hai đứa mang vàng đi bán tiêu xài hoang phí hihi (lúc mình bán vàng đã lên 800 nghìn), từ sau lần đó mình bỏ hẳn kiểu tiết kiệm này, bây giờ nhìn lại sau 8 năm vàng đã tăng lên gấp 6 lần, nếu ngày đó mình vẫn kiên trì thì giờ mình ko biết có bao nhiêu tiền rùi, nên nếu mỗi tháng mua 1 chỉ vàng cất đi 10 năm sau 20 năm sau có khi vàng lúc đấy là 10 triệu 1 chỉ thì nhân ra ko hiểu mình có bao nhiêu tiền nữa nhỉ???
     
  18. diephieutit

    diephieutit Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/9/2008
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    84
    Điểm thành tích:
    28
    Thông báo tình hình với các mẹ, hôm qua em gom tiền thưởng tết, tiền để tiêu tết còn thừa, tiền lì xì của con để hôm nay mua $ để dành. Ngồi nhớ ra con lợn đất từ hồi đọc topic này chưa đập nên lôi ra. Tình hình là được 4.350k tiền chẵn còn đâu là 5k, 10k con zai cho vào chắc khoảng gần 100k nữa. Thế là em lấy 4.000k, 350k tiếp tục tái đầu tư vào con lợn khác, chỗ tiền lẻ đưa bà đi chợ. Hi hi, cũng được 1 món đấy. Con zai tết này được mừng tuổi 4.5 tr + 4tr đập lợn (tiền mừng tuổi của con năm nào em cũng để riêng tiết kiệm cho con zai sau này lấy vợ ke ke) . Thế là năm nay cu cậu có 8.5tr rùi. Hôm nay em cho quy ra $ hết. Đang ngồi hóng tỷ giá nhà Beans.
     
  19. me bive

    me bive mẹ của bé Bive

    Tham gia:
    30/1/2009
    Bài viết:
    3,421
    Đã được thích:
    547
    Điểm thành tích:
    773
    mẹ nó swowwsng nhé!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
     
  20. bonbon08

    bonbon08 Em Bon Lịch Tịch Bịchhhhh

    Tham gia:
    6/12/2008
    Bài viết:
    2,781
    Đã được thích:
    456
    Điểm thành tích:
    173
    Tớ cũng để riêng tiền mừng tuổi của con trai đấy, nhưng năm nào cũng quy ra vàng hết keke, con trai cũng có mấy chỉ vàng rồi, 18 năm nữa cho nó cưới vợ chắc đủ, mẹ quyết tâm ko tiêu lẹm vào tiền mừng của con
     

Chia sẻ trang này