Anh Tôm ghé thăm Lucas nè....Lucas đúng là hotboy của DDLCM nha.Xinh quá con trai ơi....Yêu quá cơ...Mẹ nó sau này tha hồ mà kén dâu nhé.Tiếc là nhà mình ko có con gái chứ không cũng xếp hàng nhà Lucas rùi.
Lucas đây mẹ ơi, mí ngày nay bà ngoại dỗi đòi về ko chăm con nữa nên mẹ con đang vất vã tìm người ạ. Hik À con báo cáo với mẹ là con đã get Passport rùi ạ và giờ con đã chính thức là America man ạ.
Anh dạo này không gái gú gì đây LC ná .Anh đang "rầu" thối cả ruột vì mẹ anh bảo sang tuần tống đi "bộ đội " rồi .Chả biết làm thế nào để trốn đc đây .Sáng nay mẹ dọa mẹ cho đi lớp với các bạn nhé anh lắc đầu quầy quậy bảo họk hok òy mà k bít mẹ thía nèo
Đi bộ đội sớm cũng tốt anh ạ, mau biết và làm quen dần vì anh em mình thía nào chả đến trường. Em mẹ còn muốn cho đi bộ đội đây dù em có 6 tháng à. Bà em dỗi đòi về quê roài nên mẹ tìm người gv. Nếu ko có người gv chắc em phải đi bộ đội thui. Hik
LC đi bộ đội sớm quá thì tội thân lắm ý mới có 6m mà chị gái. NHưng kiếm ng GV cũng khó phết nhỉ ở trong đó thường thì GV thuê là bn/ thang hả chị.
Mà bà anh dỗi là anh ốm ngay thui vì anh lười ti lắm, bà dỗi bà ko quan tâm là anh sọp ngay em à. Hik
HUhu, tội anh Lucas thế. Em cũng thế đấy anh ạ. Nhưng bà em có dỗi thì chỉ dỗi mẹ em thôi chứ không dỗi em nên bà vẫn chăm tốt, nhưng mẹ em mà bị bà dỗi là stress lắm . Anh Lucas đã bớt bịnh hẳn chưa? mẹ em mới thấy là trước tết anh phải đi bệnh viện, nhưng xem hình mới của anh vẫn xinh lắm, không sọp đi tẹo nào cả
Qua tết cái mà LC đã lớn ghê.Cũng bit làm dáng nhỉ?Chị Mít cũng điệu i xì! LC sang trang 14 mà xem Mít ngày tết. LC thành ''Tây'' rồi à?Hic,nghe cứ ngộ ngộ nhỉ?