Em thì chưa chồng, nhưng cũng chia tay tình yêu, mỗi lần nghe bài này, não nề lắm, nhất là khi trời mưa... . Nhưng cuộc sống mà, vẫn phải sống và cố gắng các mẹ nhỉ?
Nàng cũng lượn qua đây à. Dạo này tự thấy áy náy vì ko có t/gian dành cho nàng. Đừng giận. Học tớ đi nhé. Ngày xưa chúng mình có suy nghĩ và hành động gần giống nhau. Hãy tự thấy mình thật may mắn vì những gì hiện tại mình đang có. Ấy còn nhiều cơ hội hơn tớ. Thân yêu.
Kiu kiu chị nha! Đọc cmt này lại nhớ ngày trước tụi mình viết thư cho nhau nhỉ! Em vẫn giữ đấy hihi! Thứ 7 này liệu có gặp nhau được ko nhỉ?
Hix, nghe chuyện các chị hay quá. Em chia sẻ được không? Chuyện của em là đối với cậu bạn học cùng cao đẳng. Lần đâu tiên bạn đó tỏ tình với em mặt đỏ bừng, đôi mắt nhìn em âu yếm rồi nói yêu em và đó là lần đầu tiên em nhìn vào đôi mắt của 1 người con trai thật kỹ, thật cảm mến và không bao giờ quên được đôi mắt ấy. Để rồi sau đó 2 đứa không yêu được và 1 năm sau gặp lại tưởng trừng ko có cảm xúc gì vậy mà mặt em lại đỏ bừng, tim đập chân run. Bạn đó trêu thế là hòa nhau và cười. Cả 2 ko biết nói gì.....
ĐỪNG ĐỂ BỊ BẮT NHÉ. VÌ NGHE NÓI LÀ NẾU TRONG MƠ BỊ RƯỢT MÀ BỊ BẮT LÀ DỄ CHƠI Ú TÌM SAU NẢI CHUỐI LẮM. SỢ KINH.:axe:
Mình chẳng bao giờ mơ thấy oldflame cả mặc dù thú thật nhiều lúc có nhớ đến, chỉ có người đó tự tìm mình, nhưng để làm gì khi đôi ngả chia ly rồi
Hix, 10 năm nay mình cũng chỉ mơ thấy duy nhất một người, kể cả là đang nằm cạnh chồng. không biết mình có gọi tên người đó không nữa . Chồng mình cũng buồn buồn, có khi cũng biết chút gì đó. Nhưng biết làm thế nào được. Con người ta chỉ yêu được một lần duy nhất, nếu có lần thứ hai mình chắc chắn sẽ dành cho chồng. [FLASH]http://www.nhaccuatui.com/m/49wuzy8i1J[/FLASH] Tặng các mẹ có cùng tâm trạng nhé
10 năm cơ ah? mẹ nó thật là chung tình. Em thì rõ là chả còn yêu gì người ấy, vì trong khi yêu người ấy em đã thầm yêu chồng mình bây giờ. Khi anh ấy ngỏ lời em đá người ấy luôn. Thế mà thi thoảng vẫn mơ thấy. Không có lẽ lương tâm em đang cắn rứt em nhỉ?
Ðề: đêm qua em mơ về anh!!!!!!!!!!!!! Em mơ thấy thấy anh nhìn em Thấy tiếng anh cười và lời anh nói lúc anh làm quen ... Anh như bài hát ...xa rồi...