hài chán quá các mẹ ạ hôm nay e đã nhận được cái bằng tốt nghiệp của mình sau bao năm làm việc cuối cùng em vẫn thất nghiệp hĩ buồn quá có mẹ nào cùng hoàn cảnh với em không ạ
Ðề: buồn quá các mẹ ạ sau bao năm làm việc cuối cùng Chúc mừng bạn, thất nghiệp có nghĩa là có vô khối cơ hội khác đang chờ bạn. CỐ lên, không có gì phải buồn hết
Ðề: buồn quá các mẹ ạ sau bao năm làm việc cuối cùng sau bao năm học mà mới ra đã thất nghiệp, ý b là chưa có việc, và mới thất học ý ạ? :d
Ðề: buồn quá các mẹ ạ sau bao năm làm việc cuối cùng Đâu ạ hix e nhận bằng đc 3 năm rồi nhưng cơ mà thất nghiệp thì công ty trả lại bằng ạ
Ðề: buồn quá các mẹ ạ sau bao năm làm việc cuối cùng Chuyện đã qua của em, em tự quyết định nghỉ, và em đã nghỉ khá dài. Lo toan về kinh tế ai cũng có, mình còn làm là còn thêm thu nhập cho gia đình, làm được bao nhiêu việc. Nhưng con người vốn dễ thích nghi phải không chị ơi, khoan tĩnh tâm trong 1 tháng, chị làm những việc cho mình, làm những việc mà khi đi làm chị không có thời gian để làm. Như em thì trong quá trình ở nhà, em đã phun môi, bấm mí mắt, cắt tóc ngắn hơn, túm lại là làm cho mình xinh đẹp và trẻ trung hơn nhiểu. Hàng chiều chiều sáng sáng hẹn bạn bè ra quán cóc cafe hàn huyên tâm sự. Bạn bè em cũng sa chân bị thất nghiệp nhiều lắm. Em có ngoại ngữ nên thỉnh thoảng em làm 1 vài công việc thời vụ để không quên tiếng. Tổng kết lại sau 3 năm thất nghiệp là em trẻ trung xinh đẹp hơn, nhiều mối quan hệ bạn bè rất khăng khít, và em đã bắt đầu có 1 sự nghiệp bán hàng online cũng khá tốt. Và hiện tại em đang đi xin việc lại, em đã qua vòng sơ loại rồi chuẩn bị phỏng vấn lần 2 đây ạ. Sắp sn bước sang tuổi 30 rồi mà em cảm giác như đang bắt đầu lại vậy. Mẹ nó cố lên nhé. Nhờ có khoảng thời gian thất nghiệp kia mà em đã chăm sóc được bản thân em nhiều hơn, con em sinh ra luôn có mẹ ở bên chăm sóc và đưa con đi chơi khắp phố phường. vài ngày nữa là sn sang tuổi 30 nhưng em thường xuyên được khen trẻ, không có ai đoán được đúng tuổi của em đâu ạ. Trẻ trung năng động luôn là 1 lợi thế giúp chị em mình bắt đầu xin việc lại, phải không các mẹ? Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi, thất nghiệp quả là quá xui xẻo rồi nhưng có nhiều cách để mình biến nó thành khoảng thời gian ý nghĩa chị nhé.
Ðề: buồn quá các mẹ ạ sau bao năm làm việc cuối cùng Em đồng ý với chị, nếu cứ quẩn trong 1 đống luẩn quẩn thì chỉ làm cái đầu mình mệt thêm thôi, rồi nó sẽ ăn mòn não và con người mình. Lúc này thì, quan điểm là: sống chậm lại, nghĩ khác đi và yêu thương nhiều hơn chị ạ
Ðề: buồn quá các mẹ ạ sau bao năm làm việc cuối cùng cơ mà bạn làm nghề gì ở công ty gì bây giờ nhiều giám đốc công ty cũng thất nghiệp vì vỡ nợ
Ðề: buồn quá các mẹ ạ sau bao năm làm việc cuối cùng em cũng đang đi dải hồ sơ xin vc đây mẹ nó ơi, chán lắm ko biết bao giờ mới có đc 1 chỗ làm tử tế.
Ðề: buồn quá các mẹ ạ sau bao năm làm việc cuối cùng Em đi gửi hồ sơ với chiến thuật "rải truyền đơn" chị à. Lên mạng tìm tin tuyển dụng, search qua qua thông tin về công ty đó (thật ra cái website cũng chỉ giúp mình tham khảo 1 phần rất nhỏ thôi, các cty đa phần toàn đánh bóng website của mình bằng các văn hoa mỹ từ), sau đó là photo các chứng từ của mình, chứ nộp bản công chứng tốn kém lắm, duy nhất có cái ảnh em sẽ dán ảnh màu thôi ạ. Tích cực "rải truyền đơn" kết hợp với việc chăm sóc hình ảnh của mình thật trẻ trung, năng động để chúng ta có thể bắt đầu công việc mới bất cứ khi nào nhé.
Ðề: buồn quá các mẹ ạ sau bao năm làm việc cuối cùng Hem có sao. Không có việc gì fai buồn c ah. Thua keo này ta bày keo khác, k làm việc ở cty cũ thì ta tìm cty mới, dù sao c cũng có kinh nghiệm rồi mà. E cầm bằng 2 năm rồi vẫn nằm ở nhà chơi đây nè D:
Ðề: buồn quá các mẹ ạ sau bao năm làm việc cuối cùng Giờ xin việc cũng khó khăn thật, mà vào làm rùi còn nơm nớp lo đuổi việc. Đau đầu quá đi
Ðề: buồn quá các mẹ ạ sau bao năm làm việc cuối cùng Thất nghiệp ko hẳn đã là xấu, mình còn nhiều việc để làm mà =))))))))). Cố lên chị mọi việc sẽ tốt đẹp thôi
Ðề: buồn quá các mẹ ạ sau bao năm làm việc cuối cùng hii. chắc em cũng chuẩn bị thất nghiệp vài tháng đây..hết tháng này là em xin nghỉ rùi..chả biết có xin được việc mới
Ðề: buồn quá các mẹ ạ sau bao năm làm việc cuối cùng Một tháng trước mình cũng rơi vào tình trạng chán như bạn sau khi đã setup đầy đủ hệ thống ngon lành cho công ty cũ chỉ việc chạy rồi thì người ta cũng ko cần tới mình nữa thế là thất nghiệp , Nhưng đúng 1 tuần sau em nhận được lời mời từ 3 công ty khác nhau, 2 cty luật và 1 công ty du lịch, nhưng vẫn thích du lịch hơn nên lại làm du lịch, môi trường mới được nửa tháng nhưng mà cũng cảm thấy dễ thở hơn rất nhiều cty cũ, tương lai rộng mở hơn mặc dù mọi thử phải bắt đầu lạ từ đầu cũng khó khăn lắm, lại tự mình cạnh tranh với chính mình của ngày xưa nhưng phải cố gắng phải thay đổi chỉ có thay đổi mới làm người ta ngộ ra nhiều điều
Ðề: buồn quá các mẹ ạ sau bao năm làm việc cuối cùng Con đường phía trước còn dài lắm bạn ơi! cố lên nào
Ðề: buồn quá các mẹ ạ sau bao năm làm việc cuối cùng hic thế mà lại tưởng bạn vừa ra trường thất nghiệp hóa ra vậy, cứ từ từ bạn ơi còn nhiều cơ hội lo gì, cứ nghỉ ngợi đi rồi lai đi tìm việc
Ðề: buồn quá các mẹ ạ sau bao năm làm việc cuối cùng Đúng là 1 cánh cửa khép lại thì sẽ nhiều cánh cửa mở ra đón chờ, cứ ở mãi 1 chỗ có khi lại sức ì cao và ko phát huy hết năng lực ấy các mẹ nhỉ.