Nuôi con, ai cũng mong con cái mình khoẻ mạnh, phát triển toàn diện. Mẹ cũng chỉ biết nấu nướng sao cho bữa ăn của con đủ chất, bổ sung sữa cho con mỗi ngày nhưng mẹ rất ngạc nhiên khi xem kết quả chương trình Khảo sát về Dinh dưỡng: 50% trẻ em Việt Nam thiếu hụt 5 dưỡng chất quan trọng là Vitamin A, B1, C, D và sắt trong nhu cầu dinh dưỡng hàng ngày. Biết đâu con gái mẹ cũng nằm trong số 50% trẻ bị thiếu hụt chất thì sao? Ép con ăn không phải là giải pháp mà mẹ nghĩ đến vì nó rất dễ gây phản ứng ngược, khiến con càng chán ăn, thậm chí còn có tâm lý sợ hãi mỗi khi đến bữa ăn. Vậy là cứ mỗi lần chế biến món ăn cho con, mẹ lại ngồi cân đối giữa các loại thực phẩm để con không bị thiếu hụt dinh dưỡng. Rồi tình cờ mẹ biết đến Dutch Lady Complete, một sản phẩm được thiết kế khoa học cho trẻ từ 2 – 6 tuổi bị biếng ăn, cung cấp đủ 100% lượng Vitamin và khoáng chất thiết yếu cho con mỗi ngày, mẹ liền cho con dùng thử ngay và thấy hiệu quả thật bất ngờ. Từ ngày có Dutch Lady Complete, mẹ không còn phải ép con ăn nhiều loại thức ăn khác nhau cùng một lúc, mẹ không còn phải cân đo đong đếm xem con ăn uống đã đủ chất hay chưa vì nhu cầu dinh dưỡng của con đã được hoàn thiện rồi. Mỗi lần đến giờ pha sữa cho con, nhìn con cười thế này mẹ hạnh phúc lắm! Niềm vui của mẹ cũng thật đơn giản phải không các bạn?
Ðề: Tuần 3 - Tìm thấy nụ cười của con trong mỗi giờ ăn Cười híp hết cả mắt lại rồi mà mẹ nó cũng nhận ra ah?
Ðề: Tuần 3 - Tìm thấy nụ cười của con trong mỗi giờ ăn Con gái mẹ lớn lên chắc xinh lắm đây, mắt to này, mặt mày hiền hậu nữa chứ, yêu quá đi mất
Ðề: Tuần 3 - Tìm thấy nụ cười của con trong mỗi giờ ăn Bác Đèn mê Tú lắm ý, anh cu nhà bác nhỏ quá chứ không là bác bắt dâu rồi
Ðề: Tuần 3 - Tìm thấy nụ cười của con trong mỗi giờ ăn Like câu này của mẹ "Mỗi lần đến giờ pha sữa cho con, nhìn con cười thế này mẹ hạnh phúc lắm! Niềm vui của mẹ cũng thật đơn giản phải không các bạn?" rất hay và ý nghĩa
Ðề: Tuần 3 - Tìm thấy nụ cười của con trong mỗi giờ ăn Cảm ơn bạn! Nói thật nhiều lúc mình cũng stress về vụ ăn uống của con. Có bố nó ở nhà thì con tự giác xúc ăn ngoan lắm, nhưng bố đi vắng cái là con bắt nạt mẹ rồi ỷ lại... Mình còn bận chăm thằng nhỏ đang đến tuổi đi đứng liêu xiêu nên không theo sát con gái được. Hôm nào con ăn ít thì đành cho uống thêm ly sữa vậy chứ biết làm sao?