Tuần 3 - Nụ cười của con làm ấm lòng mẹ!

Thảo luận trong 'Dinh dưỡng' bởi halinh15, 2/6/2013.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. halinh15

    halinh15 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    29/1/2013
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    28
    Bé nhà mình tuy nhỏ nhưng rất hiếu động, bé luôn thích khám phá những thứ xung quanh. Nhưng đến giờ ăn là bé lại thường xuyên ăn một cách đối phó, thường xuyên phải một người cho ăn, một người pha trò. Mình nghĩ rằng, nếu cứ kéo dài hiện tượng này thì sẽ không ổn vì sẽ rất vất vả cho người chăm sóc bé hàng ngày như mình. Thế là thỉnh thoảng mình lại đổi môi trường ăn uống cho bé bằng cách cho bé đến nhà hàng để bé thấy tò mò, lạ lẫm và thấy thú vị hơn khi ăn ở nhà. Trước đó mình cho bé vận động bằng cách cho bé chạy lon ton khắp sân của nhà hàng, rồi bắt đầu mới ăn. Như vậy, bé ăn sẽ rất hào hứng vì bé đói do vận động và đùa nghịch nhiều mất đi năng lượng:

    [​IMG]

    Ngoài ra, mình cũng hay kể chuyện vui cho bé trong và sau khi ăn khiến cho bé quên đi cảm giác chán ăn mà bị lôi cuốn vào câu chuyện mẹ kể. Chẳng hạn, mình hài hước kể cho bé rằng: “Ở cơ quan mẹ, có một cô có em bé rất lười ăn nên em ấy không được mẹ cho đến cơ quan để đi cầu thang máy. Còn Sóc của mẹ ăn ngoan như vậy, mỗi tuần mẹ bảo bố đưa con đến cơ quan đón mẹ để mẹ cho đi cầu thang máy thỏa thích nhé…”. Cứ như vậy, bé sẽ không mè nheo và lắc đầu từ chối đồ ăn mẹ xúc cho mình.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Để cho bé ăn ngon miệng và tươi vui trong bữa ăn, mình muốn bé tự tay chọn những hộp sữa, những thực phẩm mà mẹ chế biến cho bé hàng ngày. Vậy là mình và ông xã lại thu xếp thời gian để cho con đi siêu thị mua đồ, cho con nhìn ngắm những hộp sữa mình uống hàng ngày, cho con làm “trợ thủ nhí” giúp bố mẹ chọn đồ trong siêu thị. Mỗi bữa ăn, mình lại bảo bé rằng: “Đây là sữa hôm qua con chọn giúp mẹ trong siêu thị đấy, con thử uống xem mẹ pha có ngon không?...”. Lúc đó bé sẽ không từ chối món sữa nữa đâu!

    [​IMG]

    Với bí quyết đơn giản ấy, mình đã mang đến cho con những bữa ăn thú vị ngập tràn niềm vui!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi halinh15
    Đang tải...


  2. huongnguyen86

    huongnguyen86 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    28/8/2012
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Tuần 3 - Nụ cười của con làm ấm lòng mẹ!

    Bé có nụ cười dễ thương quá đi
     
  3. mebeminhthuhm

    mebeminhthuhm Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/11/2008
    Bài viết:
    3,664
    Đã được thích:
    980
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Tuần 3 - Nụ cười của con làm ấm lòng mẹ!

    tựa đề của mẹ nó mình đã thấy vui và hạnh phúc .
    Chúc cả nhà đạt giải :)
     
  4. giadinhhappy

    giadinhhappy Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/4/2012
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tuần 3 - Nụ cười của con làm ấm lòng mẹ!

    hình 2 cả 2 mẹ con cùng cười,xinh quá.
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này