Re: Có mẹ nào bầu tập 2 khác hoàn toàn với lúc bầu bí tập 1 mà vẫn sinh ra con 1 bề không chị bạn em bầu 2 lần, mỗi lần 1 kiểu. lần 1 chẳng nghén gì, ăn ngủ tốt. lần 2 thì nghén đủ thứ, mệt mỏi thế mà cả 2 lần đều là zai hết.
Ðề: Có mẹ nào bầu tập 2 khác hoàn toàn với lúc bầu bí tập 1 mà vẫn sinh ra con 1 bề không nhưng mình cũng vừa sa thì bs bảo không thấy chym nên khả năng giống mẹ cao, hìhì.
Ðề: Có mẹ nào bầu tập 2 khác hoàn toàn với lúc bầu bí tập 1 mà vẫn sinh ra con 1 bề không tập này mà được cô công chúa thì đủ nếp đủ tẻ bà nhỉ, bà incoi tập 2 cũng lại giai nữa í. Mong vc bà đạt được mong muốn nhé.
Ðề: Có mẹ nào bầu tập 2 khác hoàn toàn với lúc bầu bí tập 1 mà vẫn sinh ra con 1 bề không mình bầu lần 1 thì nghén lên nghén xuống, lần 2 chẳng nghén tẹo nào. cứ hy vọng lần 2 được cô công chúa nhưng lại vẫn ra hoàng tử chứ.
Ðề: Có mẹ nào bầu tập 2 khác hoàn toàn với lúc bầu bí tập 1 mà vẫn sinh ra con 1 bề không Ôi mình đang nghén quá đây, cứ thấy mọi ng bảo chưa là gì mà sao mình sợ quá đi mất. Mấy ngày nay chả ăn uống đc gì, cứ nhìn thấy thịt là sợ, buồn nôn cả ngày chả nôn dc gì, lúc nào cũng lấy chóng mặt, sợ thức ăn, nằm bẹp dí. Có lúc lại tỉnh táo như thường, đúng như là ốm giả vờ ý... Tập 1 tớ hoàn toàn ko nghén chỉ thèm ngủ, thik ăn chua, gái 2009. Giờ thì ngc lại, ăn ngọt, ko ngủ đc, cũng mong giai lắm nhưg mà gái thì cũng đc, ox thì thích con giai hơn, nhưng con gái thì cũng chịu chứ làm sao
Ðề: Có mẹ nào bầu tập 2 khác hoàn toàn với lúc bầu bí tập 1 mà vẫn sinh ra con 1 bề không em cũng thế đây ạ, bầu lần 2 khác hẳn lần 1 mà lại thêm 1 công chúa nữa ạ. Nhà em lại con 1 , xã em cứ mong zai nhưng ko đc có vẻ hơi buồn . nhưng cũng ko sao cả, con gái 1 bề tha hồ giầu các mẹ nhỉ. Có con gái thì sau này mẹ sẽ sướng hơn bố rồi vì con gái tình cảm lắm.
Ðề: Có mẹ nào bầu tập 2 khác hoàn toàn với lúc bầu bí tập 1 mà vẫn sinh ra con 1 bề không Nhà em trộm vía, 2 lần khác hẳn nhau thì đc 2 bạn khác nhau .. Nhưng chị chồng thì nghén như nhau, đứa nào cũng nghén đến lúc đẻ .. sợ lắm.. nhưng trộm vía cũng đc 2 giới tính khác nhau. nên cái này có khi do cơ thể từng lúc mang thai, chứ k liên quan đến giới tính đâu mẹ nó ạ
Ðề: Có mẹ nào bầu tập 2 khác hoàn toàn với lúc bầu bí tập 1 mà vẫn sinh ra con 1 bề không Mình nhé: Tập 1 không nghén, ko nôn ọe gì hết, ăn uống chỉ hơi thấy nhạt kiểu như vừa ốm dậy ý, chả thèm gì, ngủ bình thường, tăng cân khủng khiếp đến nỗi mẹ đẻ nhìn thấy còn không nhận ra , xấu xí, da cổ đen như da trâu, môi dầy bịch, mũi nở to, bụng nhọn hoắt - Công chúa. Tập 2: Nôn buổi chiều, nhìn đồ ăn sợ, không ăn được mấy, cũng chả thèm gì nhưng ăn được đồ chua, mặt mũi gọn gàng ko nở bung như tập 1,da cổ ko bị đen như tập 1, bụng cũng nhọn hoắt, eo vưỡn ngon, dáng nhẹ nhàng, gọn gàng, tăng có 12kg - Công chúa tiếp. Tập 3: Chưa thấy hiện tượng gì, đang hồi hộp.....
Ðề: Có mẹ nào bầu tập 2 khác hoàn toàn với lúc bầu bí tập 1 mà vẫn sinh ra con 1 bề không Em đây, tập 1 đau đầu, không nghén ngẩm gì --> công chúa, tập 2 đang 12 tuần, mệt kinh khủng, đau lưng, không thở được, ăn kém, sút cân, bác sĩ bảo giống mẹ. Hai cách cách thì mẹ vẫn yêu, tha hồ tung tăng váy vóc, ghét nỗi ông chồng thèm con giai quá
Ðề: Có mẹ nào bầu tập 2 khác hoàn toàn với lúc bầu bí tập 1 mà vẫn sinh ra con 1 bề không mình có 1 bé trai rồi, hy vọng tập 2 được 1 công chúa nữa
Ðề: Có mẹ nào bầu tập 2 khác hoàn toàn với lúc bầu bí tập 1 mà vẫn sinh ra con 1 bề không Ngày xưa khi mang bầu con thứ hai là e chồng mình bh, mc mình bảo khác hoàn toàn mọi thứ nghén cũng khác, ăn uống thèm cũng khác nói chung là ht khác nhau cụ hí hửng lém tưởng sinh đc 1 cô con gái r hóa ra vẫn tòi thằng ku )), về sau đi xem bói ng ta bảo có đẻ tiếp vẫn ra con trai nên cụ sợ xanh mặt k dám đẻ nữa. Bh đẻ con gái là quí lắm đấy, bb t toàn con trai nhìn mà sợ. T đến nhà nào mà thấy 2 thằng ku t thấy đúng là kinh hoàng chúng nô đùa, giành giật, đánh nhau òm tỏi nhà cửa như 1 bãi chiến trường, mẹ suốt ngày gào thét ôi t sợ nhất là 2 thằng ku đấy
Ðề: Có mẹ nào bầu tập 2 khác hoàn toàn với lúc bầu bí tập 1 mà vẫn sinh ra con 1 bề không hi, hóa ra nhiều mẹ cũng giống mình phết nhỉ, hôm sa ra mình thông báo với xã là con gái nhé, xã bảo ơ thế bố là người đẹp trai nhất nhà à, haha. Mình với xã thì cũng thích giai đủ nếp đủ tẻ nhưng công chúa thì xã bảo càng tốt, cứ dễ nuôi như chị thỏ là được (trộm vía con), cũng không nặng nề việc giới tính.
Ðề: Có mẹ nào bầu tập 2 khác hoàn toàn với lúc bầu bí tập 1 mà vẫn sinh ra con 1 bề không uh, tớ cũng thấy nếu sinh con 1 bề thì 2 cô công chúa vẫn hơn 2 giai, mấy nhà tớ quen mà 2 giai thì nhà nào cũng rên cứ bảo thà 2 công chúa thì hơn, hihi.
Ðề: Có mẹ nào bầu tập 2 khác hoàn toàn với lúc bầu bí tập 1 mà vẫn sinh ra con 1 bề không cho mình hóng với. cung đang vỡ kế hoạch tập 2 đây. nghén lắm các mẹ anh. xanh xao vàng vọt. hôm qua siêu âm bac si nói chua nhin rõ nhưng hơi nghiêng về me. hơi mung lung ty. tập đầu tớ công chúa mà. nhưng tớ thấy cả 2 tập tơ siêu am 12 tuân nhịp tim đêu 160 với 161. các mẹ cho y kiến với co phải 2 tập siêu âm ma nhịp tim na ná thi cung giới tính không nhỉ.!
Ðề: Có mẹ nào bầu tập 2 khác hoàn toàn với lúc bầu bí tập 1 mà vẫn sinh ra con 1 bề không Bạn mình cũng như mn nè cuối cùng sinh 1 bề cả
Ðề: Có mẹ nào bầu tập 2 khác hoàn toàn với lúc bầu bí tập 1 mà vẫn sinh ra con 1 bề không lần đầu khác với lần 2 vì cơ thể của cùng 1 người nhưng nội tiết hóc môn... tại 2 địa điểm đã rất khác nhau rồi ạ, e lần đâu chỉ suốt ngày buồn ngủ, thèm ngọt, 1 lúc ăn hết cả gói kẹo dừa loại to vật ạ, đang mong lần sau xem tn đây ạ.
Ðề: Có mẹ nào bầu tập 2 khác hoàn toàn với lúc bầu bí tập 1 mà vẫn sinh ra con 1 bề không nhiều khi 3 tháng thì chưa biết đc giới tính đâu ạ, bạn e đến tháng thứ 5 vẫn bảo là gái, sau đẻ ra lại là trai.