Nhà mình hiện tại có em, tina và chị là cùng một "cảnh ngộ" đó, hy vọng năm nay nhóm 3 của mình "tan rã" nhỉ
ủa nhưng mà tiền bạc ra sao, biết để rủ rê nho ban coi no di ko? so rủ anh xã ko chiu đi, nếu nhỏ bạn mình đi thì mình tham gia
Chào mọi người,chào ngày mới....lalalalalalala ai đi Vũng Tàu được thì vui lòng đăng ký lẹ lẹ nhé,tranh thủ đi chơi chừ sau này con mọn hẻm đi đâu được thì buồn lắm.chứ nào đâu phải mình ham chơi đâu nè...kekekekekeke
Tiền bạc gì chị ơi,nếu thuê xe nhà tina thì cừ chia đều đâu người thôi,còn tiền phòng,tièn ăn thì ra đó ăn chung chi chung ngũ chung chi chung cho tiện.
Lucas dễ thuơng quá ah... chị ơi đừng lo qua hết tháng tết là mọi sự vui khỏe lại ah....chúc chị năm mới sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý nha ui..tội nghiệp chị quá, em nghe đến mổ là em phát khiếp roài, chân em bị mắt cá đợt trước mổ roài giờ cũng đang bị lại nữa, oải quá luôn áh
vụ này em cũng bị nhưng ko bị mủ, chỉ là cấn ngón chân khi nó mọc da làm cho nhứt ngón chân lắm luôn ý... nhưng em kêu người làm móng cắt cắt cho đến khi chảy máu cũng ko hết, để lành em lại kêu họ đến cắt da tiếp... mỗi lần nhưb thế em bôi thuốc cortavidon( viết ko đúng thì phải )...rồi tự nhiên hết luôn làm 2 lần là hết...người ta cũng nói em đi mổ mới hết em chả mổ gì hết, nghe đến mổ là phát sợ roài
okie ...hẹn gặp nhau ở vũng tàu nha...allalalalala vợ bác sĩ có khác, nói trúng khoa là diễn giải tận tình, chắc có anh bình ngồi bên nhắc bài nè...ahhahahahah
đi cấm ngành đi chị cúnbeo.... àh cánh ngầm chứ lị... sẽ nhanh và đỡ mệt hơn là đi xe...ra đón gặp nhau hội ngộ vui lắm ...nhớ cả nhà chị trừ ax vì chưa biết mặt.,.....kekekekekkeke
Em thấy những đứa trẻ mà muốn có thêm em bé nữa hà. Chắc phải sinh thôi ma năm nay chắc ko sinh dc rùi.
hix hĩ dang thuyet phuc ong xa, ma ong noi co the ko di duoc roi, cuoi tuan nay ong di cong tac quy nhon, con nho ban no ngai vi ko wen ai het nen ko chiu di, ngay mai moi het han phai khong moi nguoi, de co itinh hinh sao roi có cau tra loi cuoi cung nha
tình hình hỏng biết xe kịp về cho tụi mình đi vũng tàu ko, nếu ko thì kêu xe quen vậy....hic hic hic...muh bao nhiêu người đi được nhỉ??? sơn thịnh là gần ngay góc thùy vân đó huh.... muh gia đình gigisusu đi chơi tắt máy ah..tina gọi muh cứ ò í e e e ko àh.....
vụ này metin&tit giúp được ko ah.... muh hàng gửi từ đâu đến tphcm vậy chị... liên lạc với chị Cả (metin&tit ) để nhờ giúp đỡ chị nhé